Nhìn những bức ảnh bác chụp em thấy đồng cảm ghê. Em vẫn còn 1 em 3GS, thỉnh thoảng vẫn lôi ra chụp choẹt. Ngoài mấy tấm cảng biển đặc trưng Úc thì tấm hình nào cũng đẹp hết, thanks bác vì bài viết và bộ ảnh
chụp ảnh quan trọng nhất là làm gì ? là để xem
ảnh chụp xem mà ko có cảm xúc thì xem làm gì ??
nhiều khi lôi những tấm ảnh chụp phim thời xưa xem còn cảm xúc nhiều hơn là chụp bằng mấy cái DSLR bây giờ.
Mấy ông lại lôi chất ảnh ra độ nữa à 😆 , ảnh đẹp nó có cái khái niệm vô hạn lắm , 1 cái ảnh nét trong đét đẹt nhưng nội dung không có thì chỉ như 1 đứa trẻ con nghịch smp thôi 😁 .
// Một thời ham hố đọ cam Sony vs N8 và nhận ra rằng hơn thua nhau chả được quái gì :D
Trời đất! em thực sự ái mộ bác khi ngắm các pic chụp cỏ cây hoa lá . Rất tinh tế mà nồng nàn . Mà em thấy bác bắt được hồn thiên nhiên, ( pic chụp cảnh và người hoàn toàn khác hẳn - nếu ko nói là chả đẹp mấy hii)
Nói đến bạn IP 3Gs. Em còn nhớ cái năm 2009, 2010 gì đó - khi em 3G vẫn phát sốt phát rét - phải nói là lúc đó mẫu tke của IP quá đẹp ( tại thời điểm đó) thì việc xuất hiện em 3Gs là nỗi kinh hoàng của thiên hạ ấy chứ, cũng từ đó mà nngta ( ko chỉ giới nhà giàu ) bắt đầu săn Siêu phẩm.
Em thời đó cũng chỉ nhòm...ực ực
hihi cảm ơn bác...tuần mới ngắm hình của bác yêu quá !
đừng cuồng cyber hay n-series, đừng chê bai và đá đểu, bác chủ đã nói
"Tôi luôn nghĩ nhiều về ảnh, tôi luôn mong muốn ảnh của mình dù chụp bằng bất cứ thiết bị nào, khi đưa ra làm cho bạn hiểu được cảm xúc của tôi. Tôi không quan trọng bạn khen nó đẹp hay xấu. Điều đó không phải những gì tôi mong muốn. Hehe không phải tôi kiêu kì đâu, có lẽ tôi già rồi"
cảm xúc của từng cá nhân là khác nhau, hãy cảm nhận cảm xúc và tôn trọng tác giả
bộ ảnh của người ta khá thế mà các thím ném đá tơi bời vậy? giọng nào cũng nói đc 😕 kể cả chụp bằng DSLR thì muốn đẹp vẫn phải hậu kì chứ nói gì đến con 3gs này. rồi lại còn chê bai cũ mới nữa. đúng là miệng lưỡi thế gian ko biết đâu mà làm hài lòng các thím. 🆒
Nhìn thoáng qua thì thấy đẹp,còn nhìn kĩ thì thấy "Hậu Kì,Hậu kì và hậu kì"..... 😁 Bây giờ bác thử chụp bằng chiếc điện thoại có Camera VGA xem đẹp ko nào :D thử với con Nokia 108 này nhé!!! :D
Tuy nhiên vẫn bị mấy bác dìm hàng. bác nào nói "filter / ko filter" chắc chưa hiểu về nhiếp ảnh số; so sánh C905, N-series... xin mời upload ảnh lên cho anh em chiêm ngưỡng.
Cong cụ gì không cần biết, chỉ cần ảnh đẹp. Ủng hộ chủ topic.
Cảm ơn bác, lâu lắm rồi mới có được tâm trạng thế này.
Đôi khi do vội vã, lo toan những bộn bề mà đánh mất đi rất nhiều thứ tuyệt vời vẫn còn đang hiện hữu xung quanh 😃
Quá đẹp. Thông qua ảnh hậu kỳ thì em biết cụ chủ chụp rất đẹp. Chụp ảnh thì cơ bản là phải qua hậu kỳ, nếu ảnh không chỉnh sửa thì giống như một cô gái không biết trang điểm vậy.
@Hailstorm0704
Mình thì thích ảnh ko qua hậu kỳ.
Chụp ảnh là cảm xúc của ng chụp, thời điểm bấm máy. . . Ảnh mình chụp không bao giờ chỉnh sửa hậu kỳ.
Qua hậu kỳ giống như mấy em hốt girl, bóc hết trang điểm thì chỉ còn cái rỗng tuếch
@ntson
Tùy thôi, nếu được vậy thì quá đỉnh rồi. Bạn nói KHÔNG BAO GIỜ CHỈNH SỬA HẬU KỲ đấy nhé, giữ lấy lời, đừng bao giờ chỉnh sửa ảnh nhé! Chúc bạn có nhiều tác phẩm gốc xuất sắc.