Thế nên ngoài Watchmen và TDK ra phim của DC không thực sự hấp dẫn bằng Marvel, u ám quá cũng không tốt. Siêu anh hùng đem lại hy vọng mà, giống như cái biểu tượng trên áo Sịp đỏ đó.
Post-credit 1 là mở cho Ant-man 2 (nếu có)
Post- credit 2 là mở cho Cap 3 : Civil war
Phim về công nghệ thay đổi kích cỡ vật chất mà lắm ông kêu không liên quan đến khoa học là sao. Nhiều cái trong Starwars ngày xưa nghĩ là viễn tưởng giờ trở thành thật rồi còn gì.
Phim này cũng như bao phim anh hùng khác thôi, metascore chắc tầm 60/100 😁
Ps:Tầm thưởng thức ông Nam air chỉ tới vậy thì ổng cho điểm cao, điểm này là điểm của ổng, các bác ko đồng ý gì nhỉ 😕
Thật tuyệt vời thật không thể tin được , phim này mình chưa xem và không xem rạp vì không xem cũng đủ biết là phim lót đường , Doanh thu mở màn của 'Ant-Man' suýt chạm đáy trong lịch sử phim siêu anh hùng của Marvel.Thế nào mà bạn làm cái review toàn 9-10 kinh quá -_- mong sắp tới bạn đánh giá phim khách quan tí chứ thế này đi xem xác định như bị lừa :v vì nó dở hơn những gì bạn nói
Vừa đi xem về. Không biết ông này review film kiểu gì nữa. Mình thấy cũng ko đến mức 9/10 như này đâu.
Kiểu siêu nhân đánh nhau mà xíu xíu mình thấy sao sao ấy. Ko khoái lắm. Hay lại tại vì mình xem nhiều film kiểu siêu nhân rồi nhỉ.
mình thấy 7/10 là hợp lý.
vừa đi xem về. Nói thật 7/10 là đã ưu ái lắm rồi. k phải chỉ 1 mình mà mọi người xem đều cảm thấy vậy.
Xem đánh giá này từ hôm bữa thấy điểm dữ dội quá nên k đợi đc, háo hức xem, xem rồi cũng hơi hụt tý 😔
@cuhiep
chính xác điều mình muốn nói. Hài nhảm . Nói thật phim này xem quá tốn tiền và nội dung thì nhảm. Tại sao vậy:
- Siêu anh hùng nhảm nhất thời đại : phần lớn siêu anh hùng là cơ bắp, choảng nhau như điên, đấm đá tùm lum. Anh này thì sao? thu bé tí như con kiến chui vào Dạ dày đối thủ như Tôn ngộ không làm đối phương đau bụng đi ỉa chắc.
- Bộ áo quá xấu: có ai nhìn thấy giống mấy ông Siêu nhân Gao không? Che kín người nhìn như Phi hành gia, người ngợm thì gầy nhom. Quá mất chất ngầy của siêu nhân kiểu Mỹ.
- Nguồn gốc siêu nhân là thằng chuyên đi cướp vặt, không có bất kỳ khả năng gì ngoài đi ăn cắp và vào tù. 1 thằng thất bại thảm hại đến con mình chả nuôi được.
- Nội dung nhàm, mo tip như người Dơi nhưng thiếu xa kịch tính: Cuộc sống thát bại, được ai đó huấn luyện thành Siêu nhân rồi đi choảng nhau. Cứu ngươi mình yêu quý.
Nói chung mình đánh giá đây là phim tẹ nhất của Mall tính đến thời điểm hiện tại
@cuhiep
chính xác điều mình muốn nói. Hài nhảm . Nói thật phim này xem quá tốn tiền và nội dung thì nhảm. Tại sao vậy:
- Siêu anh hùng nhảm nhất thời đại : phần lớn siêu anh hùng là cơ bắp, choảng nhau như điên, đấm đá tùm lum. Anh này thì sao? thu bé tí như con kiến chui vào Dạ dày đối thủ như Tôn ngộ không làm đối phương đau bụng đi ỉa chắc.
- Bộ áo quá xấu: có ai nhìn thấy giống mấy ông Siêu nhân Gao không? Che kín người nhìn như Phi hành gia, người ngợm thì gầy nhom. Quá mất chất ngầy của siêu nhân kiểu Mỹ.
- Nguồn gốc siêu nhân là thằng chuyên đi cướp vặt, không có bất kỳ khả năng gì ngoài đi ăn cắp và vào tù. 1 thằng thất bại thảm hại đến con mình chả nuôi được.
- Nội dung nhàm, mo tip như người Dơi nhưng thiếu xa kịch tính: Cuộc sống thát bại, được ai đó huấn luyện thành Siêu nhân rồi đi choảng nhau. Cứu ngươi mình yêu quý.
Nói chung mình đánh giá đây là phim tệ nhất của Mall tính đến thời điểm hiện tại