Mik sinh ra lớn lên ở Hà Nội gần 30 chục năm rồi , cũng đi Đà Nẵng , Sài Gòn rồi thì có vài nhận xét thế này :
Hà Nội tập trung phát triển ở khu phía tây tức khu vực Hà Tây cũ , bỏ quên khu vực phía Đông , phía đôi bờ sông Hồng , phía hướng ra biển thực sự là một thiếu sót lớn .
Đường xá nói chung là tệ , rất tệ . Rất hay xảy ra tình trạng đào vỉa hè lên rồi làm lại sau 1 năm . Nói chung đường xá như là 1 chiếc quần với hàng triệu miếng vá . Do quản lý quá là kém của mấy vị lãnh đạo mà ra . Ghét nhất là mấy cái nắp cống làm cẩu thả vô cùng .
Hà Nội đẹp nhất về đêm , chuẩn bởi vì do hiệu ứng ánh sáng của đèn mà ra . Còn ban ngày thì không được như vậy .
Hà Nội không vội được đâu , chuẩn bởi vì đây đây là Thủ đô 1000 năm liên quan tới nhiều di tích , rồi là nơi tập chung của rất rất nhiều ban ngành , ...thủ tục cũng vì vậy cũng lâu la , mất thì giờ là đương nhiên rồi .
Cây xanh tập trung nhiều nhất ở khu vực Ba Đình , Hoàn Kiếm ,
Sài Gòn thì rộng hơn Hà Nội , Hà Nội rộng hơn Đà Nẵng , và Hà Nội thật sự thơ mộng hơn 2 thành phố trên bởi vì có rất nhiều hồ . Tóm lại không thể không yêu nơi mik sinh ra được .
Tiếc nuối nhất là Hà Nội không phát triển đôi bờ sông Hồng như Đà Nẵng với sông Hàn , để bây giờ lòng sông Hồng bắc qua Hà Nội thật là nhếch nhác .