sao mà mình kết cái kiểu thô kệch nam tính của nó thế ko biết 😆, giá em này mà 100-200 $ thì nhắm mắt mà mua, nhưng giá đến 450$ thì thôi để tiền làm đc nhiều việc khác hơn, quá là chơi bời nếu bỏ ra 450$ để mua em này về báo thức, từng ấy tiền là em có đc em HTC hẹn giờ, xem phim HD, nghe nhạc, alo - buôn dưa hấu bán dưa chuột, nhắn tin, check mail ngon lành hơn em đồng hồ báo thức này nhìu 😁
Công nghệ này mà mới gì? Xưa rồi các kụ ạ. Trứoc đây, nhà em có cái SEIKO tự động, có thêm chế độ lên giây để rung khi báo thức luôn. Hàng xưa, trước giải phóng!
450$ thì ai mà dám đeo đi ngủ chứ đừng nói tới báo thức kiểu gì :-s
có 450$ thì mua smartphone cho nó lành :-s
p/s: đồng hồ này xấu tệ, vừa xấu vừa mắc
Nếu nó đẹp thì không nói, đằng này lại chẳng ra sao. 450 $ mua 1 cái G-Shock, còn dư làm 1 cái đồng hồ loại như này nhưng lấy vải nhung quấn cái dùi gõ chuông lại là báo thức êm re =))