Tình hình là buồn buồn nên lên google lượn lờ với những chú chiến mã 2 kỳ 125cc thì em vô tình tìm được con xe mang tên aprilia rs 125 với xuất xứ từ italy
Và theo nhưng một số nguồn tin từ báo chí giới thiệu nào là em nó chạy rất sướng mà tốc độ thì có thể nói là bá văn đạo trong số những dòng xe dưới 125cc, thậm chí là chúng ta có thể vô tư cưỡi dạo phố mà ko cần bằng a2 vì em nó chỉ có 125cc nhưng nghe đâu khi đc up lên full power gì đó thì em nó có thể lên tận 34hp cơ và đây là những dòng cm mà em cóp được từ một mem bên voz giới thiệu sau khi anh này đã sỡ hữu con chiến mã này
Bản thân em thì bán tinh bán nghi vì từ lúc biết về xe đến giờ em chưa bao giờ nghe nói có một con xe nào mà mạnh đến mức chỉ với 125cc trong khi max speed của em nó có thể lên hơn 170km/h và theo như giang hồ đồn đại thì ngay cả su xì po cũng phải ngã mũ chào thua trước em này vậy theo các bác thì những thông tinh trên là thật hay chỉ là những chiêu trò PR của giới báo chí đối với con chiến mã này ???
Và theo nhưng một số nguồn tin từ báo chí giới thiệu nào là em nó chạy rất sướng mà tốc độ thì có thể nói là bá văn đạo trong số những dòng xe dưới 125cc, thậm chí là chúng ta có thể vô tư cưỡi dạo phố mà ko cần bằng a2 vì em nó chỉ có 125cc nhưng nghe đâu khi đc up lên full power gì đó thì em nó có thể lên tận 34hp cơ và đây là những dòng cm mà em cóp được từ một mem bên voz giới thiệu sau khi anh này đã sỡ hữu con chiến mã này