[Bài dự thi] LG for me

androidpower
13/10/2012 13:53Phản hồi: 49
[Bài dự thi] LG for me
[Bàidự thi] LG for me

  • Đã bỏ tiền mua smatphone thì ai chả muốn, đẹp (để khoe- để tự hào), xịn (sau vài năm vẫn là 1 ánh hào quang), bền (chắc ta không muốn ánh hào quang đó dễ vụt tắt),....

  • Sống trong cuộc sống giàu có bỗng chốc gia đình sa cơ bạn phải sống trong cảnh ngèo khổ, tưởng tượng mọi thứ trong bạn mất đi, bạn mất 1 phần niềm tin vào cuộc sống, đồ đạc bán hết, bạn phải làm quen với việc nhịn ăn sáng, đi xe dream, những gì bạn còn lại là 1 ngôi biệt thự và bạn sống trong 1 chiếc bình đẹp được mạ vàng nhưng bên trong rỗng tếch, tất cả mọi người nhìn vào bạn nói bạn giàu mà keo, ki bo trong từng chuyện, sống nhà cao cửa rộng mà đi xe số, và cái tôi trong bạn còn quá to, bạn còn mơ tưởng là mình giàu có như xưa và lấy chiếc LG chưa bị các chủ nợ lấy đi để làm cái bình phong vớt vát cho 1 chút danh dự cho mình, khi nào bạn như vậy thì bạn đã sống trong cuộc sống của tôi....
  • Còn nhớ cái ngày khóc lóc, vừa khóc vừa dựt chiếc LG khỏi tay tên chủ nợ, trên miện thì cứ la hét "điện thoại của cháu" trong lòng đầu sợ hãi khi đồ đạc trong nhạc bị người lạ khiêng ra, còn mẹ thì ngồi bệt trên sàn nhà không nói gì, giằng được chiếc điện thoại là mình chạy luôn và từ đó cuộc sống ngèo khổ bắt đầu...
------------------------------------------------------------------------------------
Ngày X, Tháng Y, Năm 2012.
  • Sáng thức dậy trong 1 ngôi biệt thự không cầu kỳ không xa hoa, và bạn chả thể làm gì nhiều khi ngôi nhà bị cúp nước vì xấp hóa đơn cứ dầy lên mà bạn chả thể trả nổi 1/10 số tiền được in trong đó. Tôi đã sống như vậy, hằng sáng đi học sớm lên trường khi mới 6h để vô phòng wc, 1 nơi dơ bẩn- hôi thối chỉ để đánh răng, rửa mặt và nhanh chóng giấu bàn chải vô cặp khi chưa có ai nhìn thấy. Xong thì vô lớp và ngồi đợi đến giờ học, lấy chiếc LG ra và chụp hình vẩn vơ. Camera 8.0mfpx kèm đèn flas khiến những góc lớp tối om hiện lên, nói thật chế độ AF của máy làm tôi phát điên, rất khó chụp ảnh bằng chế độ này, nếu không quen thì bức ảnh chụp sẽ chả ra sao, cần phải tập rất nhiều để làm quen với máy thì mới có thể cho ra nhưng bức ảnh đẹp, bù lại khả năng quay phim của máy là rất khá, khả năng lấy nét khi lia máy đến cảnh khác là rất nhanh.
  • Gần đến giờ học- lớp đông dần, mấy đứa bạn vô lớp cười nói với nhau về buổi đi chơi tuần trước, có vẻ rất vui và chúng cứ phàn nàn về việc tôi không đi, làm sao tôi có thể bỏ 150k ra mà đi với bọn chúng trong khi trong túi còn đúng 50k và phải lo bữa ăn trong vài ngày tiếp theo?, chúng lấy điện thoại ra và bắt đầu chia sẻ hình ảnh, mình đang buồn khi nhớ lại chuyện đi chơi, nên cũng mở bluetooth ra trao đổi hình với chúng và up 1 vài tấm lên Facebook, tốc độ up hình khá nhanh chỉ mất vài giây với nhà mạng 3G, nhìn lại cái Facebook mà thêm nản, hình ảnh vui chơi- hạnh phúc khi còn có tiền ùa về, sao mình lại đẹp thế nhỉ? nhất là khi trên tay cầm chiếc ipad, cái tính mình là vậy lâu lâu mở hình xem lại thì trong lòng thấy hối tiếc 1 vài chuyện nhỏ.... tuy biết là không lấy lại được và nhớ chỉ thêm buồn nhưng lại cứ thích nhớ.

hình đi chơi của lớp
Bài học trong ngày: thích nghi tốt với mọi khó khăn trong cuộc sống
-------------------------------------------------------------------------------------

Ngày X, Tháng Y, Năm 2012.
  • Đi học về điều đầu tiên không phải là ăn cơm mà lo chuẩn bị đi phát giấy thông báo tiền điện, mất gần cả tiếng để sắp xếp vài trăm tờ hóa đơn, nấu vội gói mì tôm ăn nóng và đi luôn, trong cái nắng như thiêu như đốt, đi được vài nhà là thấy muốn mệt-mỏi, nói chung là rất tệ. Rút điện thoại ra để xem giờ, may là máy có công nghệ IPS true HD với độ sáng cao, cùng cảm biến quang học nên khả năng hiển thị ngoài nắng không quá tệ, 1 niềm vui an ủi nho nhỏ. Điều mình buồn nhất khi đi phát tiền điện là bị nhiều người khinh thường họ sống trong những căn nhà xa hoa và lộng lẫy nhìn mình bằng nửa con mắt, những lúc như vầy cái lòng kiêu sa của mình lại nổi lên và thầm nghĩ những điều vớ vẩn như "liếc cái gì? bán cái nhà này chấp thêm vài tỷ nữa xem có bằng cái nhà tao ở không?" nghĩ lại thấy thật tức cười và có chút cảnh chọe có thể nói "ngèo mà chảnh".


biệt thự nào đó
  • Sau 6 tiếng đi ngoài trời nắng khoảng 300 hóa đơn đã được phát xong, về nhà không có nước mà tắm bực mình, đành nằm trên giường nghe nhạc, với bộ nhớ trong 16GB cùng khe cắm thẻ nhớ thì con số hơn 800 bài hát của mình là khá nhỏ bé cộng thêm 200 pic nửa thì củng chỉ chiếm khoảng hơn 3GB bộ nhớ, thật thoải mái với điều này, khả năng copy nhạc và dữ liệu rất dễ dàng, dây cáp micro usb v2.0 khá dài, cho tốc độ truyền file nhanh.

đi ngoài cái nắng đến "cháy" cả ảnh
  • Nghe 1 vài bài nhạc mà ngủ đi lúc nào không biết- tiếng nhạc phát ra từ tai nghe, từ cái buồn ngủ tối tăm trong cái căn nhà không có nổi điện. Đứng dậy mà thấy pin sắp cạn dù trang bị thỏi pin 2.150mAh nhưng vì ở nhà không có máy tính lên mạng nên mình đã tận dùng quá nhiều vào khả năng lên mạng wifi cùng vlx 4 nhân nên pin của máy chỉ trụ được 1 ngày. Lại phải chuẩn bị sạc lô qua hằng xóm sạc nhờ những lúc thế này thấy bất tiện ghê, cái cục sạc lỡ bán để làm 1 số việc bây giờ nó còn phát sinh 1 số việc lớn hơn, tồi tệ, tồi tệ,...
  • Tối nay phải đắp mặt nạ thôi, dù mình ngèo khổ nhưng mình vẫn còn 1 chút tảo Nhật Bản cao cấp để đắp mặt, mình có thể bù đắp cho da mặt mình sau 1 ngày mệt mỏi, trước khi chúng bị biến thành bãi chiến trường với hằng ngàn vết rổ.

đắp mặt nạ thôi
  • Check Facebook 1 xíu, mọi việc vẫn bình thường bạn trên FB vẫn tưởng mình giàu có, nên mình cứ sống như vậy giả tạo 1 chút lại hay nó giúp mình trốn tránh cái thực tế tốt hơn. May là bên cạnh nhà có cái quán cafe nên mình tha hồ dùng wifi miễn phí mà không lo tới cái tài khoảng gần khóa sim của mình, rất vui và hạnh phúc vì máy có wifi với khả năng kết nối nhanh và ổn định, máy có cả NFC nhưng chưa có cơ hội dùng.
Bài học trong ngày: Tuy mình ngèo nhưng không có nghĩa rằng mình có thể bỏ bê việc chăm sóc bản thân.

-------------------------------------------------------------------------------------
Ngày X, Tháng Y, Năm 2012.
  • Chủ Nhật lại đến mình có cả 1 buổi sáng để ở nhà chơi, tiền điện-nước đã được giải quyết vào hôm kia khi mẹ mình bán nốt chiếc dream để lo vài chuyện, chắc mình phải tập đi bộ vài km và bắt xe buy. dù sao cũng có điện và nước, ở nhà 1 mình buồn buồn lấy máy ra ngắm, thiết kế đẹp quá ta, mặt trước trông trơ trụi ít họa tiết nhìn đơn giản và sang trọng, mặt sau được phủ họa tiết mài sần, máy có nhều chi tiết nằm coi chơi chơi khó thấy chán như họa tiết bo viền máy được làm chìm ở 2 bên thân máy, chúng được 2 viền inox ôm lại trông đẹp và chi tiết hơn.

  • Ngồi lục lại cuốn cartalo của hãng ford mà lòng thêm buồn, chiếc mondeo yêu quý giờ này chắc đang lưu lạc nơi nào không biết? Giờ này có đang lăn bánh ở trên đường không ta?... buồn, buồn, buồn và nhớ… tâm trạng không được tốt đổi giao diện Biz thôi, cũng may chiếc điện thoại có 4 giao diện của LG nên mình không cần can thiệp nhiều vào rom mà vẩn có thể dể dàng đổi giao diện với 4 giao diện lại thích hợp cho mỗi 1 tâm trạng Optimus khi thích tìm lại sự nguyên bản. Biz là khi buồn, Cozywall hi vọng và-Mashmarllow vui vẻ xì tin dâu.


4 giao diện từ LG

Quảng cáo


  • Haizz không nghĩ vớ vẩn nửa đi phát giấy báo tiếp thôi, chìu nắng quá, chợt thấy mình thật ngu ngốc khi buổi sáng trời râm râm mà không chịu đi, chìu nắng chói chang mới vác cái mặt ra đường, mệt mỏi và bấn loạn nhưng vẩn lễ phép chào hỏi và đưa giấy báo, thật nể mình ghê.
  • Thấy ghen tỵ với những gia đình này: chiều Chủ nhật họ quay quần bên nhau cười đùa ăn trái cây mát rượi được lấy trong tủ lạnh ra, trông thật thoải mái, còn có những nhà thì cùng nhau hát karaok in ỏi hết cả xóm, lại có những nhà mở điều hòa mát lạnh rồi cả nhà nằm trên sàn coi TV thấy họ thoải mái và hạnh phúc ghê, chả bù cho mình, đi bộ trong cái nắng như thiêu như đốt đến chảy cả nhựa đường này.
·1 niềm vui nho nhỏ khi chợt ghe thấy bài hát của Beyoncemà mình rất thích phát ra từ 1 căn nhà trông có vẻ giàu có, đứng bên cửa sổ phòng khách nghe lén đợi cuối bài rồi nhìn tên bài hát, dùng QuickMemo của LG để viết tên bài hát ngay trên màn hình chủ “if… I were. A….. boy” yes xong rồi.







·-Này làm gì đó?
Thằng chủ nhà hét lo, mình luống cuống và lật đật chạy đến chổ nó và nói:
-Dạ em phát giấy báo tiền điện, anh là Nguyễn Văn Long?
-Ờ đưa đây!.

Quảng cáo



thần tượng beyonce của mình

  • Cái đưa cho ảnh xong rồi về, thấy mình ngu ngốc và kì kì ghê, ăn mặc kiểu ninja chống nắng, nhòm nhòm ngó ngó vào nhà người ta, tay thì vi vi trên điện thoại, giống đang gọi đồng bọn đến hốt đồ vậy, trời! Xấu hổ quá. Mình sẽ không làm điều gì ngu ngốc như vậy nữa!. May là mình dùng 1 chiếc điện thoại cao cấp trông có vẻ đắt tiền nên hắn ta cũng không hỏi gì mình nhiều.
Bài học trong ngày: cố gắng trong mọi khó khăn và phải có những quyết định đúng đắn hơn trong cuộc sống.
-------------------------------------------------------------------------------------

Ngày X, Tháng Y, Năm 2012.
  • Hôm nay phải đi xe buy về, ngồi trên xe và nhìn dòng người qua lại 1 cách yên bình, ánh nắng hoàn hôn nhụm vàng cả đường phố, dòng người đi chậm lại và dường như họ tận hưởng cái Chủ Nhật yên bình với ánh hoàn hôn dịêu nhẹ.

hoàn hôn nắng dịu
  • Dừng xe ở bến đi bộ 2km thêm nữa mới tới nhà, từ đây mình có thể thấy ngôi biệt thự, nó màu xanh da trời nổi bật giữa màu xanh lá của rừng, lấp ló màu ngói đỏ qua những tán cây thông, sống ở 1 ngôi biệt thự trên sường đồi đất đỏ, mà phải đi bộ.

khung cảnh đồi núi
  • Về nhà cái khung cảnh xa hoa lại hiện lên, 1 thằng đi phát giấy báo tiền điện lại sống như vậy chả ăn nhập gì cả, mình sẽ bị sock tâm lý nếu cứ như vậy hoài. Leo lên giường nằm và thiếp đi lúc nào không hay, thức dậy thì trời đã tối, ở nhà 1 mình, giữa đồi thông gió hú, tuyệt!.
  • Ra ban công ngắm sao và nhìn xa xăm về những ngọn đồi xung quanh- ở kia len lói 1 chút ánh đèn vàng, 1 ngôi nhà đang ở đó thật khó tưởng tượng. Lấy điện thoại ra mở chế độ video- đèn flash soi soi về hướng đó và nghĩ chắc có ai sẽ thấy mình chăng?
Brummm….
  • Tiếng 1 chiếc xe máy chạy qua, tên lái xe cứ nhìn mình chằm chằm, tuyệt! giờ mình lại trông như 1 tên điên rọi đèn flas lên trời. Hôm nay là lần thứ mấy rồi, mất hứng quá chạy vô nhà.
  • Không có tivi, thậm chí là đài mà chỉ có Điện thoại, lên Facebook, chơi game, coi phim HD mãi cũng hết chuyện làm, tiếng nhạc từ quán cafe bên cạnh làm mình nhức đầu còn màn đêm thì lại bắt đầu nhả sương mờ, ánh trăng sáng và có màu lạnh lẽo rất hợp khung cảnh u ám nơi đây, mình lại thích như vậy- đi dạo trong bóng đêm, trong khung cảnh đó, đi tới bờ hồ, 1 mình không có ai, những khu chòi câu cá bỏ hoang, càng làm không khí thêm lạnh người, nghe nhạc trên điện thoại với ca khúc mới cài của beyongc cùng công nghệ âm thanh Dolby Mobile cho cảm giác ấm lòng giữa khung cảnh lạnh lẽo này và thấy mình thật hiện đại khi đứng giữa vùng đồi núi, sao mà yêu cái cảm giác đó quá.
Bài học trong ngày: cuộc sống vẫn rất đẹp dù mình giàu hay ngèo, phải học cách tận hưởng cuộc sống từ những điều khó khăn nhất.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày X, Tháng Y, Năm 2012.
  • Hôm nay là ngày cuối cùng phải đi phát giấy báo tiền điện vậy mà phải học cả sáng lẩn chiều đã vậy còn bị đôn thêm cái tiết sinh hoạt lớp dài liên miên tới 5:30 mới được tha về, ngày thứ 2 mà tồi tệ như vậy đó- đi bộ tới điểm phát, trên tay cầm 200 tờ hóa đơn nhìn tội ghê, thấy thương mình luôn. Sau 1 hồi lay hoay mình bị lạc vào mê cung đường xá- có quá nhiều hẻm hóc "thâm sơn cùn gốc" ở con đường này, đã vậy con đường lại có những chổ dốc cao như đang leo đồi, đi 1 hồi người mệt lã mà trời thì tối om trong khi không phát được bao nhiêu tờ cả, tài khoản lại gần hết- kết nối GPS chuẩn bị cắt vậy mà cứ lay hoay ở nơi xa lạ này. Những cơn gió mùa đông trên cao nguyên lại tràn vào thành phố, ai ai cũng vào trong nhà hết và 1 hồi sau không khí tỉnh lặng dần, máy bị gắt kết nối GPS, trời se se lạnh, chả còn ai hết chỉ còn mình với những ánh đèn đường. Thấy cô đơn và tủi lòng quá, muốn khóc thét lên, mình cố gắng vì điều gì chứ?...
  • Lang thang trên đường 7km để về tới nhà, bụng thì đói không thể nào tả nổi, con đường tối mịt và vắng hoe nhất là khi gần về tới nhà, những cây thông to lớn kêu lên răng rắc đáng sợ khi có gió thổi qua, xa xa là những bụi cây bị gió lay thành những vũ điệu ma quái , đói-sợ ma và bị mũi đốt, chỉ muốn về nhà trên 1 chiếc limo, may là vẩn còn chiếc điện thoại, lấy nó ra mở nhạc lo ngoài thật lớn, để màn hình sáng vừa đi vừa hát vừa lia máy tùm lum như đuổi tà- thật là 1 ngày đáng nhớ, 1 kỉ niệm khó quên thời ngèo khó.
[​IMG]
  • Về tới nhà cũng là lúc lượng pin gần hết, cắm sạc vô nằm trên giường và bắt đầu cài đặt điện thoại làm sao cho nó tích kiệm pin nhất, phải rồi mình tự cài đặt 1 chế độ "eco" cho máy, chỉnh độ sáng màn hình đến mức low, tắt luôn cảm biến quang học, tắt loa, để chế độ rung thấp, thay giao diện biz rồi thì tự ra chuẩn riêng cho mình luôn, khi nào cần thiết mới dùng 3G, wifi, vừa tích kiệm tiền mà tích kiệm pin lun 1 thể, à mà chuyển chế độ kết nối GSM/UTM sang GSM thôi có khi tích kiệm pin hơn 1 xíu hihi.


Bài học trong ngày: tự tạo ra những thú vị riêng của mình trong cuộc sống, biến ngày tồi tệ thành 1 ngày thú vị với nhiều kỉ niệm hay.
----------------------------------------------------------------------------------
Ngày X, Tháng Y, Năm 2012.
  • Tối qua về mệt quá nên sáng nay dậy muộn may là nhà có nước rồi nếu không là khỏi đánh răng luôn, sáng nay tự nhiên thấy mình tràn đầy sự sống, lên lớp là khoan khoái nằm dài trên bàn, chả phải phát giấy báo tiền điện nửa khỏe- đi xe buy chen chúc 1 xíu riết rồi cũng quen nên chả có gì phàn nàn về cuộc sống cả, có vẻ mình đã thích nghi tốt, đang nằm xuy nghỉ vẩn vơ thì thằng bạn tới mượn máy xem hình đi chơi của lớp hôm bửa. Đưa máy cho nó xem thì 1 hồi sau nó trả máy kèm đôi môi hếch lên, "trời máy gì mà màn hình xấu òm tối om, xem hình chả rỏ gì cả đã vậy lên mạng cũng chậm rì rì thua xa cái Galaxy S2 chứ đừng nói iphone 5, đúng là ba cái hàng LG xài dở lắm", mới sáng mà bị ảnh tuôn ra 1 tràn, bực mình ghê dám phá hỏng buổi sáng tươi đẹp này, chỉnh độ sáng màn hình lên mức Hing, mở luôn chế độ GSM/UTM.
-Dám so cái galaxy S2 của ông với cái LG cùi của tui không?
-Trời! Dám sợ gì (chàng to miệng)
-Ok men, cái 2 đứa so màn hình- trời! mèn ơi ta nói nó quê gì đâu á, màn hình người ta là màn hình 4,7 inch độ phân giải true HD với các điểm pixel xắp bằng nhau nên cái màn hình nó nét và đẹp lung tinh vậy đó, còn con galaxy S2 màn hình sáng không bằng nét cũng thua, đúng là không biết tự lựơng sức mình dám đem cái điện thoai ra cách đây gần 2 năm đi so với cai LG này lại còn to còi kêu LG xài chán.
-Ờ vậy lên mạng coi.... ủa sao nhanh quá vậy.
-Dạ thưa ba hồi nãy ba dùng mạng 2G lên mạng bây giờ con chỉnh lên mạng 3G cùng vlx máy con mạnh hơn máy ba mà biểu.
-ờ ờ... hay quá ta.
-ờ hay quá.

  • Vậy là trị xong 1 tên ngông cuồng, nằm dài trên bàn tiếp.... hôm nay được đi học về sớm, được ba dượng tương lại chở về bằng chiếc Honda Civic, hạnh phúc quá, có vẻ may mắn đang bắt đầu miểm cười với mình và mong đó là 1 nụ cười toe toét. Đúng là như vậy khi mình được cho đi ăn nhà hàng, mẹ mình có vẻ đã tìm đúng người có thể giúp 2 mẹ con vượt qua thời điểm này, với app google map mình dễ dàng tiềm được 1 nhà hàng ở gần trường với định vị vệ tinh, nhờ có khả năng kết nối A-GPS mà mình có thể thoải mái dùng app của hãng thứ 3 để định vị vệ tinh 1 cách nhanh chóng.
  • Buổi ăn kết thúc bằng việc ba dượng tặng mình 1 chiếc xe máy, có thể nói đó là quà cưới của mẹ mình, và nếu mình lấy chiếc chìa khóa được đặt trên bàn thì có nghĩa mình đã nói "vâng con đồng ý cho mẹ và bác lấy nhau", còn nếu không là ngược lại, mình thấy có lỗi, giống như là mình đang bán mẹ đi để đổi lấy sự giàu có lúc trước nhưng nghĩ về những ngày cực khổ mà mình phải thích nghi vừa qua cùng ánh mắt hạnh phúc của mẹ thì mình..... SOLD!!!
Bài học trong ngày: Chấp nhận 1 cách không cứng nhắc về cuộc sống, biến những điều tốt đẹp thành tốt đẹp hơn.
------------------------------------------------------------------------------
Ngày x, Tháng Y, Năm 2012
  • Thứ 2 là ngày đẹp nhất…. Tiếng hát vui tươi trong lòng cất lên, khi mẹ mình về trên 1 chiếc Civic và nói đã trả hết số nợ, 2 mẹ con không phải bán nhà và nhà mình lại có thể như xưa với sự giúp đở của ba dượng, từ hôm nay mình sẽ đi học khi cái bụng có đồ ăn sáng, không phải đi xe buy và sống nội tâm như 1 tên điên bị sock tâm lý. 1 niềm vui quá lớn và bất ngờ.
Bài học trong ngày: hôm nay không có bài học nào cả đơn giản chỉ là 1 niềm vui lớn, chắc hẳn mình không cần học cách vui mừng
-------------------------------------------------------------------------------

  • Qua 1 vài tuần với trãi nghiệm cuộc sống thật sự khó khăn, mình thấy nể phục con người bên trong mình- nó chưa bao giờ lên tiếng- than phiền và đã chuẩn bị tâm lý cho 1 cuộc sống khó khăn về lâu dài- tuy vẩn hay buồn khi nhớ lại khóa khứ nhưng mình nghĩ mình đã sống khá tốt trong những ngày qua, nó cũng cho mình nhìn nhận lại cuộc sống của mình, thêm yêu thương mẹ hơn, thêm hiểu biết vẻ đẹp mà nơi mình sống hơn và thấy thật hạnh phúc khi được sống ở 1 nơi như vậy. Cảm ơn LG nếu không có mày có lẽ tao đã không có nổi sự tự tin và năng lực để đi phát giấy báo tiền điện đến từng nhà, nếu không có tiếng nhạc cùng bản đồ vệ tinh thì có lẻ công việc của tao đã khó khăn hơn rất nhiều!, cảm ơn mày rất nhiều- tao cũng hiểu mày rất nhiều và thấy thật may mắn khi có mày bên cạnh, thật vui khi mổi ngày lại có thêm 1 bài học mới và mổi ngày lại có thêm 1 niềm vui trong khó khăn mới!. Rất vui vì dành lại chiếc điện thoại trên tay tên chủ nợ và kịp hét lên "LG FOR ME"....
Hình ảnh lấy từ tinhte.com, google.com.vn, hình tự chụp, hình tự làm.
đã nhận được máy cảm ơn tinhte.(ps: nhận đúng ngày 20/11).

.
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bài viết mình thấy hay- có bố cục rõ ràng- nói đầy đủ về chức năng_ chụp hình, quay phim, tải dữ liệu, màn hình, tính năng qickmemo,... nói rõ những tính năng đó áp dụng vào trong 1 cuộc sống như thế nào, sáng tạo và không trùng lặp 🆒
@LuxuryAcaiEnergy rảnh việc á
dlcr
TÍCH CỰC
12 năm
bài viết tốt quá,....
ky_kisken
TÍCH CỰC
11 năm
Viết tốt nhưng hơi khó tin cái vụ chủ thớt dùng lg 4x hd nhỉ. Dù sao cũng chúc mừng.
Ý tưởng thì hay, nhưng nhiều chỗ còn mâu thuẫn
anima415
ĐẠI BÀNG
11 năm
chúc mừng
bài viết quá xuất sắc 😁
bạn lại có thêm 1 chiếc ntn nữa nhé
Thật không nhi ?! SOLD!!! ....😔
Bai viet sag tao hay nhug kieu nhu tieu thuyet y hihi like
lumos4000
ĐẠI BÀNG
11 năm
nâng bi kinh thật, sến vãi
caphi
TÍCH CỰC
11 năm
Chúc mừng chủ nhân bài viết đã đạt giải. Tuy lỗi chính tả còn rất nhiều nhưng ý tưởng thì rất mới lạ, với lại bạn có trải nghiệm thật nên bài viết thật hơn.
Viết sai "chín tã" nhiều, nhiều chỗ mâu thuẫn. Đoán k lầm chắc là đang ở giai đoạn xì tin. Dù sao cũng chúc mừng!
tuan0saker
ĐẠI BÀNG
11 năm
Chắc chủ thớt là con trai giả danh con gái, đọc cái vụ đắp mặt nghe điêu điêu =]]
đoạn đầu ba lăng nhăng nhưng đoạn cuối lại rất tốt, cung hỹ cung hỹ
Hay lắm, nhưng hơi ảo xíu nhỉ
nam.phan
ĐẠI BÀNG
11 năm
Cứ như đang đọc truyện ngắn. Về văn thì cũng OK tuy còn nhiều lỗi chính tả. Nhưng nếu nói về máy thì còn sơ sài quá.
bài viết dài lơ thơ, đôi khi giám khảo gam độ dài để chọn hay sao ý (giống thầy dạy văn của tôi ngày còn làm học trò).
May mắn bài này, dùng lời lẽ chỉnh chu tý mà thôi, nhưng suy cho cùng quá miêng mang, tạo cảm giác chán ngấy :rolleyes:, bỡi nồng cốt về máy, nói về máy quá sơ sài
cosy93
ĐẠI BÀNG
11 năm
Hay

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019