Đã bao giờ các bạn nói VÔ NGHĨA vào Nghĩa trang Trường Sơn chưa, và các bạn có hỏi bao nhiêu ngôi mộ đó, thì tỉ lệ những người chưa đến 22 tuổi là bao nhiêu chưa ?
Các bạn thử nghĩ nếu mình là một trong những người đó, bạn có nói câu mình vừa phát biểu xong không ?
Tặng các bạn bài thơ Phùng Quán về HÔN nhé
Trời đã sinh ra em
Để mà sinh mà đẹp
...
Em ơi rất có thể
Anh chết giữa chiến trường
Đôi môi tươi đạn xé
CHƯA MỘT LẦN ĐƯỢC HÔN
....
Hôn em bằng đôi môi
Của một người nô lệ
Toàn các thánh, không biết một nút về giá trị của bức ảnh đã đành còn phán bừa nào là rảnh nào là nhảm nào là rỗi hơi các kiểu ==! Người nước ngoài họ hơn VN ở cái là họ thích tìm hiểu, họ hứng thú với những điều được cho là hiển nhiên, quyết tâm giải thích những hiện tượng đó cho bằng được. Ngày xưa châu Á có thằng cha nào thèm bận tâm xem tại sao trên trời lại có mặt trời không? Hay tại sao lại có hiện tượng cầu vồng? Người phương Tây họ sẽ lao đầu vào tìm hiểu ngay, trong khi người châu Á đơn giản chỉ là chấp nhận và cứ vậy mà sống. Chính vì lối tư duy thụ động đó mà Australia mặc dù ở châu Á nhưng lại bị mấy thằng Tây cách đó nửa vòng Trái Đất sang chiếm dụng và định cư luôn.....
Các bạn trước khi bay vào auto chửi thì chịu khó tìm hiểu chút xem vì sao bức ảnh nổi tiếng đi đã. Đây là nụ hôn của hai người ko hề quen biết, giữa quảng trường thời đại khi nghe tin Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh. Nó thể hiện tính nhân văn, sự phấn khích và hạnh phúc bất tận của tất cả mọi người khi thời điểm lịch sử ấy xảy ra. Anh thuỷ thủ với nụ hôn ngẫu hứng ấy đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy danh tính, nên rất nhiều người quan tâm chứ ko phải họ xàm rảnh đâu các bạn ạ
Đây là khoảng khắc lịch sử trời ạ, bức ảnh nổi tiếng đánh dấu, tượng trưng cho 1 mốc lịch sử, cụ thể là ngày phát xít Nhật đầu hàng quân đồng minh (14/6/1945). Khi nhìn bức ảnh này người ta nhớ đến ngày đó. Không hiểu các bạn nghĩ gì, chả lẽ ngàn vạn người gọi một bức ảnh vô giá trị là "bất hủ"? Nghiên cứu nói trên hoàn toàn có giá trị cũng như bài viết này rất bổ ích.