Hình trong và đẹp quá bác starnt ơi. Cho em hỏi tý là máy em chụp cảnh ngoài trời như lần chụp thứ 2 của bác là trời trắng xóa. Bác làm trời xanh thế nào vậy? PTS chèn 1 tấm hình khác vào hay chỉ là tô màu xanh vào thôi?
Hay! Đang cố gắng luyện tập từ những kinh nghiệm mà bác viết lại. Dù đã đọc khá nhiều sách về nhiếp ảnh như ánh sáng, phối cảnh, góc nhìn, màu sắc.... nhưng chắc đọc bài của bác là thấm và ứng dụng tốt nhất. Chắc là vì cảnh giống với cảnh mình cùng ở VN, chứ sách toàn cảnh nước ngoài ko, kiếm ở đây ko có 😁
hic chụp ảnh đời thường hao wa', nhìu khi chụp cả chụp tấm mà hok được 1 tấm nào ưng ý, nhưng bù lại khi được 1 tấm đẹp thì rất hạnh phúc và ngắm hoài tấm hình hok thấy chán.
Mình thử nhìu thể loại rùi nhưng thực sự vui nhất và có hứng thú khi chụp hình là ghi lại được cảm xúc của con nít, cảm xúc của con người 1 cách tự nhiên
cám ơn aT.
xem qua hết bài em mới hiểu dc thế nào là đa lớp. nhiều nội dung nhưng ko rối.
trước giờ cũng có vài phát em làm như thế nhưng chẳng biết gọi là gì.
tfs ảnh đẹp và ý nghĩa đời thường aT.