@quynhmatroi
Con người có 5 giác quan, nhiếp ảnh chỉ có 1.
Có câu: người ta thấy cái mà mình muốn thấy
Bức hình kia nhìn 1 mình thì có thể thấy rằng nó mang nghĩa tích cực "tươi cười trong lao động" như bạn phân tích, nhưng đọc kỹ bài của anh Starn rồi thêm 1 chút tưởng tượng, mình đoán là cô gái đang cười...với anh Starn đang chụp hình, bởi, chắc gì câu chuyện người chồng kể đã vui, nhưng đa số thì nhìn máy hình là cười thôi.
=> nhiếp ảnh, cho dù là đời thường, vẫn có thể lừa tình ngọt sớt, như đám mây vậy, thiên hình vạn trạng, ai muốn hiểu sao thì hiểu, miễn là nó đẹp là được. Nhỉ? ^^
@tetekh
thì ra là thế??! Hàng chy mềnh thấy cô gái thay vì vừa làm vừa cười thì đây lại nhìn thẳng vô bức hình rồi cười trong khi ông nội đan rổ vỡ toát mồ hôi! Hàizz ghê^^
Có thể ảnh anh Thanh chụp chưa đẹp, nhưng những gì anh làm là từ tâm, từ mong muốn mang nhiếp ảnh đến gần mọi người, những gì anh ấy làm là san sẻ kiến thức mình biết được qua những ví dụ sinh động và ý nghĩa. Từ nền móng này (như một bác đã nói) biết đâu sẽ có nhiều mầm ươm khác đâm lên thì sao...
Và.. có thể anh chụp đẹp, nhưng liệu anh có chịu san sẻ kiến thức của mình cho mọi người được như anh Thanh không?
Mỗi người mỗi quan điểm. Em không có ý động chạm ai, càng không muốn gây chiến trên topic này.
Tinh tế cũng cần một cái tâm tinh tế!