[Camera] Đầu tuần này xem ảnh của ai? - Số 6

tuanlionsg
24/2/2013 16:50Phản hồi: 59
[Camera] Đầu tuần này xem ảnh của ai? - Số 6
HanhPhucDoiNguoi_Top.JPG
Chào các bạn,

Đầu tuần này, tuanlionsg xin giới thiệu một người anh, người bạn ở Đà Nẵng - anh Nguyễn Ngọc Sâm - tự là Sâm Ngọc. Nếu phải nói một câu về anh, mình sẽ nói ngay rằng: "Anh Sâm Ngọc có một cuộc đời say sưa tìm kiếm vẻ đẹp của cuộc sống con người". Anh yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên vạn vật, yêu từng khuôn mặt con người mà anh gặp, yêu những giá trị tinh thần bàng bạc đâu đó trong từng thân phận trong suốt hành trình tìm kiếm đó, qua và nhờ ống kính của anh.

Trước Tết, mình liên lạc với anh về bộ ảnh "mà anh tâm đắc" để cho chương trình "đầu tuần xem ảnh của ai". Anh bảo: "Tuấn ơi, anh rất thích, nhưng anh đang ốm, sẽ sớm chọn bộ ảnh mà từ xưa giờ mình thích rồi gửi cho Tuấn". Tuần vừa rồi, mình có liên lạc thăm hỏi và anh bảo: "Anh khoẻ rồi, lại lên đường thôi, chuẩn bị đồ nghề đi chụp!" Và, hôm qua, trên đường đi làm về, được tin anh đã ra đi vĩnh viễn, vì không qua được cơn bạo bệnh kéo dài hơn 2 tháng qua.

Có lẽ anh đã tới đích! Điểm cốt yếu của một cuộc đời là tới đích. Nhưng muốn đạt tới đích, phải đi đường. Trên đường, lữ khách có thể dừng chân ở một quán trọ để giải khát hay dưới gốc cây có bóng mát để nghỉ ngơi, hay dừng lại để ngắm một buổi bình minh, chia tay một ngày với ánh hoàng hôn. Không ai cấm lữ khách thưởng thức, hưởng thụ những hoan lạc đó, tất cả đều đẹp và tốt, đều có giá trị. Chúng chỉ trở nên không tốt khi lữ khách dừng chân ở lại luôn tại một nơi nào trên hành trình đi đường và quên đi cái đích phải đến. Tinh thần của lữ khách chân chính là luôn hành trình với mọi niềm vui vẻ đẹp cũng như nỗi nặng nhọc mệt mỏi của hành trình ấy. Tất cả cái đẹp, cái không đẹp, cái vui, nỗi buồn ... người lữ khách đều trãi qua, nhưng không quên đích cuối cùng để luôn tiến tới. Tất cả những gặp gỡ trong hành trình có thể là trở ngại làm lữ khách quên mất hành trình, mà cũng là điều kiện để lữ khách vượt qua mỗi lúc để gần đích hơn.

Anh Sâm Ngọc là lữ khách không ngừng nghỉ. Nhiếp ảnh là đam mê của anh, và nhiếp ảnh đã đưa anh đến những chân trời của những cuộc gặp gỡ lạ lùng, như anh từng tâm sự. Những khung ảnh anh gửi để chia sẻ cho các bạn hôm nay, có lẽ là những bóng mát, niềm vui nỗi buồn, những khắc khoải nặng lòng hay có thể là niềm hoan lạc sâu thẳm, những khung cảnh đẹp và cả rất thường nhật của thân phận đời người ... được diễn tả khi anh bấm máy, là những khúc "dừng" để gặp gỡ, để cảm nhận, để thoã mãn và cả để say mê. Nhưng, điều quan yếu là anh đã vượt qua và tiếp tục hành trình ấy cho đến khi hoàn tất hành trình trần gian này. Chơi với anh nhiều năm ở diễn đàn ảnh CBS, mình rất cảm phục anh. Và, hôm nay, thay anh xin chia sẻ với các bạn bộ ảnh mà anh đã lưu dấu trong suốt hành trình đó.


Xin mời các bạn.

1 Ngay hy vong.jpg
1. Ngày hy vọng
Canon 30D iso200 f/14 s1/250

3 nu cuoi.jpg
2. Nụ cười

BAY LEN NAO 5.jpg
3. Bay lên nào
Canon 30D iso250 f/8 s1/250

BEN KHUG CUA.jpg
4. Bên khung cửa

Quảng cáo


Canon 30D iso200 f/5.6 s1/20

BẾN.jpg
5. Bến
Canon 30D iso160 f/8 s1/125

Bien chieu4.jpg
6. Biển chiều
Canon 30D iso200 f/13 s1/125

Bien que em .jpg
7. Biển quê em

Quảng cáo


Canon 30D iso200 f/8 s1/250

binh yen pho Hoi.jpg
8. Bình yên phố hội
Canon 30D iso400 f/4 s1/6

CHA VÀ CON.jpg
9. Cha và con
Canon 30D iso200 f/5.6 s1/60
CHĂM CHÚ.jpg
10. Chăm chú
Canon 30D iso250 f/13 s1/125

CHUYỆN NGHỀ.jpg
11. Chuyện nghề
Canon 30D iso100 f/10 s1/250

CÙNG HÒA NHỊP.jpg
12. Cùng hoà nhịp
Fuji Film

ĐỢI !.JPG
13. Đợi
Canon 30D iso200 f/8 s1/125

ĐÓN NẮNG.jpg
14. Đón nắng
Canon 30D iso250 f/7.1 s1/250

ĐƯỜNG VỀ.JPG
15. Đường về
Canon 30D iso200 f/8 s1/250

ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ.jpg
16. Đường xưa lối cũ
Canon 30D iso400 f/8 s1/125

DUYÊN MIỀN SƠN CƯỚC.JPG
17. Duyên miền sơn cước
Canon 30D iso200 f/10 s1/250

goc nho que huong.jpg
18. Góc nhỏ quê hương
Canon 30D iso200 f/5.6 s1/250

GÓC NHỎ YÊU THƯƠNG.JPG
18. Góc nhỏ yêu thương
Canon 30D iso200 f/10 s1/125

GÓC PHỐ XƯA.jpg
19. Góc phố xưa
Canon 30D iso 200 f/8 s1/250

GÓC PHỐ.JPG
20. Góc phố
Canon 30D iso200 f/8 s1/160

HẠNH PHÚC ĐỜI NGƯỜI.JPG
21. Hạnh phúc đời người
Canon 30D iso400 f/6.3 s1/80

Hoa đồng nội.jpg
22. Hoa đồng nội
Canon 30D iso200 f/9 s1/250

HÓA THÂN.jpg
23. Hoá thân
Canon 30D iso640 f/6.3 s1/15

HỒN NHIÊN.jpg
24. Hồn nhiên
Canon 30D iso125 f/11 s1/125

IMG_051222-001.jpg
25. Nghề gốm
Canon 30D iso200 f/4.5 s1/60

LẶNG LẺ CHO ĐỜI.JPG
26. Lặng lẽ cho đời
Canon 30D iso250 f/8 s1/125

LÃO NGƯ.JPG
27. Lão ngư
Canon 30D iso200 f/4 s1/13

LỐI CŨ TA VỀ.jpg
28. Lối cũ ta về
Canon 30D iso400 f/8 s1/125

mat biec.jpg
29. Mắt biếc
Canon 30D iso200 f/5.6 s1/200

MẤY NHỊP CẦU TRE.JPG
30. Mấy nhịp cầu tre
Canon 30D iso200 f/5 s1/50

MẸ.JPG
31. Mẹ
Canon 30D iso200 f/13 s1/125

MỘT NGÀY MỚI.JPG
32. Một ngày mới
Canon 30D iso200 f/7.1 s1/80

MÙA ỚT.JPG
33. Mùa ớt
Canon 30D iso200 f/10 s1/250

NÉT BÚT NGÀY XUÂN.jpg
34. Nét bút ngày xuân
Canon 30D iso125 f/8 s1/125

NET DEP GIO TRAI DAT.jpg
35. Nét đẹp giờ trái đất
Canon 30D iso400 f/4.5 s1/10

NET DEP LANG NGHE.JPG
36. Nét đẹp làng nghề
Canon 30D iso200 f/4 s1/13

NÉT ĐẸP NGÀY HỘI.jpg
37. Nét đẹp ngày hội
Canon 30D iso250 f/16 s1/250

NÉT ĐẸP SÔNG HÀN.jpg
38. Nét đẹp Sông Hàn
Canon 30D iso200 f/20 s=7s
NÉT THANH XUÂN.jpg
39. Nét thanh xuân
Canon 30D iso250 f/5.6 s1/250

NET THOI GIAN.jpg
40. Nét thời gian
Canon 30D iso400 f/10 s1/250

NÉT THỜI GIAN.jpg
41. Nét thời gian
Canon 30D iso125 f/6.3 s1/60

NGÀY HÈ Ở BIỂN.jpg
42. Ngày hè ở biển
Canon 30D iso125 f/8 s1/125

Ngay hoi truyen thong.jpg
43. Ngày hội truyền thống
Canon 30D iso250 f/16 s1/250

Xin mượn bài thơ của Edmond Haraucourt (1858-1942) thay lời cảm ơn và chào tạm biệt anh Sâm Ngọc.

Khúc ly biệt

Đi là chết trong lòng một ít,
Là chết đi cái ta hằng yêu;
Ta bỏ đời ta không bao nhiêu,
Song mọi lúc mọi nơi không kể xiết.

Vẫn cái tang cho lời tiễn biệt,
Câu sau cùng của khúc ca dao;
Đi là chết trong lòng một ít.

Ta lại đi, tấn trò vẫn tiếp,
Cho tới khi vĩnh biệt cuộc đời yêu.
Chính linh hồn mình mà ta đã gieo,
Ta rải vào mỗi lời ly biệt;
Đi là chết trong lòng một ít.
(Bản dịch của Phạm Tùng Vĩnh)

Nguyên bản:
Rondel de l'adieu

Partir, c'est mourir un peu,
C'est mourir à ce qu'on aime;
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu.

C'est toutjour le deuil d'un voeu,
Le dernier vers d'un poème;
Partir, c'est mourir un peu.

Et l'on part, et c'est un jeu,
Et jusqu'à l'adieu suprême
C'est son âme que l'on sème,
Que l'on sème à chaque adieu;
Partir, c'est mourir un peu.
(Edmond Haraucourt)
_____________________
Cũng như thường lệ, bạn nào muốn sử dụng ảnh trong bài viết này, xin liên hệ trực tiếp thông tin thân nhân của anh Sâm Ngọc. Đây là thông tin cá nhân của anh:
Họ và tên : Nguyễn Ngọc Sâm - Sinh năm 1959 .
Nghệ danh : Sâm Ngọc .
Hiện là hội viên các hội liên hiệp văn học TP Đà Nẵng , Hội nhiếp ảnh Đà Nẵng .
Đam mê nhiếp ảnh từ năm 1998 , thích chụp ảnh đời thường bởi dễ có sự đồng cảm .
*Những giải thưởng tiêu biểu :
-Giải nhì cuộc thi ảnh : Nự Cười Cho Em ( Do ĐSQ Hoa Kỳ & Tổ chức Nụ Cười Cho Em tổ chức )
-Giải ba cuộc thi ảnh : Môi Trường Và Cuộc Sống Vì Người Nghèo - Tác phẩm : Sau Cơn Bão .
-Giải nhì cuộc thi ảnh Đất Quảng - Tác phẩm : Bằng Hữu .
-Giải nhất cuộc thi ảnh : Ảnh Đẹp Mùa Xuân .
-Gỉai nhì quốc tế Master Card - Tác phẩm : Nự Cười Quên Mệt .
-Bằng danh dự cuộc thi ảnh Move - Tác phẩm :After The Storm .
-Giải khuyến khích 5 năm Văn Hóa TP Đà Nẵng .
-4 Giải nhì do TP Đà Nẵng tổ chức.
-Và nhiều giải thưởng khác.

anh the(1).jpg

Các bài đã đăng:
Số 1 - Bộ ảnh của anh Nguyễn Văn Thương - Bảo Lộc, Lâm Đồng
Số 2 - Bộ ảnh của anh Nguyễn Vinh Hiển - Vĩnh Long
Số 3 - Bộ ảnh của anh Mai Thành Chương - Hội An, Quảng Nam
Số 4 - Bộ ảnh của anh Huỳnh Phúc Hậu - Châu Đốc, An Giang
Số 5 - Bộ ảnh của anh Lại Diễn Đàm - Hà Nội
Số 6 - Bộ ảnh của anh Nguyễn Ngọc Sâm - Đà Nẵng
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

DSC_1347-3.JPG Phải để ý kỹ, mới thấy người đàn ông cao lớn ở giữa, không phải là ngư dân - nhiếp ảnh gia Sâm Ngọc - một người dễ mến, tôi mới gặp một lần duy nhất lúc anh đang tác nghiệp, phỏng vấn cho chương trình Camera Tinh Tế, và có rất nhiều tình cảm tốt đẹp.
Anh từ trần lúc 5h sáng ngày 23/2/2013, Một dòng sông đã qua đời

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/co-mot-dong-song-da-qua-doi-khanh-ly.KIYAS9NZul.html
@starnt Anh Sâm Ngọc từ trần 23/2/2013 hay 2012 vậy 😔
@starnt đè nghị các mod nên bổ sung các ký tự cảm xúc để thể hiện được tâm trạng của anh em,muốn có một cái để bày tỏ sự thương tiếc vs bác Sâm Ngọc nhưng quay đi quay lại toàn hình nhí nhố ko à,đây là ý kiến nghiêm túc của mình mong mod xem xét
@nguyen.thien152 Đã sửa, cảm ơn bác.
Thích nhất bộ ảnh "Bay Lên Nào" 😁
2323293
ĐẠI BÀNG
11 năm
Những tấm ảnh đen trắng đẹp thật. Vĩnh biệt bác Sâm Ngọc!
Người tài sao hay đoản mệnh. Chúc Anh an nghỉ nơi thế giới bên kia !
tmha2610
TÍCH CỰC
11 năm
thực sự xúc động, trước giờ mình nghĩ nhiếp ảnh chỉ là đam mê, giờ mới thấy nhiếp ảnh còn là lẽ sống, thật đáng trân trọng anh, vĩnh biệt anh và chúc anh tìm được con đường mới mê mải hơn, cảm xúc hơn...
Vĩnh biệt anh. Chúc anh nhiều an lạc trên con đường sắp tới.
crazyman_dn
ĐẠI BÀNG
11 năm
Ảnh đẹp quá. Chúc anh bình yên. Mình cũng ở Đà Nẵng. Chưa kịp gặp anh để học hỏi thì anh đã đi rồi.
caulathien
ĐẠI BÀNG
11 năm
Yên nghỉ anh nhé!
Về với cát bụi.
Xin chia buồn đến gia đình anh Sâm Ngọc
kingkong991
ĐẠI BÀNG
11 năm
RIP anh. 1 người tài nữa đã ra đi 😔
Xin chia buồn cùng gia đình anh, vậy là anh đã về đích ...
bạo bệnh kéo dài 2 tháng qua .
tạm biệt 1 nhiếp ảnh gia yêu chụp ảnh
tấm này đep nè



cảm ơn bác Sâm đã cống hiến cho đời những tác phẩm tuyệt đẹp.
bác này có nét gì đó khá giống bác Bá Thanh - Bí thư ĐN
Buồn quá, người tài năng thường đoản mệnh, những bộ ảnh của anh thường gieo vào lòng người xem những nỗi niềm sâu lắng
Hy vọng nơi miền cực lạc anh được an nghỉ và thanh thản
Chưa gặp không quen chỉ mến tài của Bác Sâm _Thành kính chia buồn cùng gia đình bác Sâm Ngọc
đẹp quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019