Nam Mô A Di Đà Phật
Cầu chúc anh được giải thoát, hoặc đi đến một nơi yên bình hơn cõi này
, không biết có phải không ,nhưng em cảm nhận ảnh của anh Sâm Ngọc đẹp nhưng đồng thời mang mang một chút gì đó khắc khoải, bâng khuâng, phải chăng là anh đã thấy một cái gì đó...
Xin chia buồn cùng gia đình anh SÂM NGỌC. Mình cũng quý anh về khả năng chụp ảnh, cũng như bất ngờ vì anh chỉ xài máy ảnh đã cũ nhưng vẫn cho tác phẩm đẹp.
Ảnh của anh Sâm Ngọc đẹp thật, em rất thích những bức ảnh đen trắng.
Rất tiếc khi anh không còn cống hiến thêm nữa. Buồn thật. Yên nghỉ anh Sâm Ngọc nhé !
xin dành một chút cho con người lãng tử và dễ mến này,tuy chưa gặp anh nhưng cũng như ng ta hay nói,thơ hay ko cầ gặp tác giả,bài hát hay ko cần thiết gặp nhạc sỹ,và có lẽ ở đây ảnh đẹp là đủ để ta thấy đc phần nào tâm hồn của anh rồi,chúc anh bên kia thế giới đc an lành và siêu thoát,xin anh hãy bảo troẹ cho tất cả những ng yêu nhiếp ảnh luôn vững tay sau ống kính và trước sóng gió cuộc đời.
Phải xem clip và lắng nghe giọng nói của anh mới cảm nhận được sự chất phác của con người này. Có lẽ, như anh Tuấn đã nói, với anh Sâm Ngọc, nhiếp ảnh chỉ là một trong những cách mà anh thể hiện "... một cuộc đời say sưa tìm kiếm vẻ đẹp của cuộc sống con người".
Bộ ảnh rất đẹp! Cám ơn anh Camera TT đã đưa các thành viên đến với con người này!