Chào các bạn Vừa rồi mình may mắn được lọt vào danh sách gồm 90 bạn tham dự Zenfone Phototrip ngày 8/8 tại Cần Thơ thủ phủ của vùng đất Tây Đô chuyến đi do Camera Tinh tế và Asus tổ chức với chương trình chụp ảnh và thi ảnh bằng điện thoại Zenfone2. Sau chuyến đi mình có chụp đc vài tấm ảnh bằng chiếc điện thoại Zenfone2 xin chia sẻ các bạn cùng xem.
Mình cũng đã đc đi chợ nổi và các địa danh của Cần Thơ vài lần qua các lần offline của Camera Tinh Tế Miền Tây. Đúng như lúc đầu mình nghĩ ở Cần Thơ có gì đẹp đâu mà chụp...nhưng khi được nghe thầy @tuan_lionsg chia sẻ những kinh nghiệm quý báo về mỗi lần bấm máy, qua lăng kính bạn thấy được gì và cảm nhận được gì... mình đã hiểu sâu sắc hơn và có cảm xúc hơn qua mỗi lần bấm máy...Tuy ảnh của mình đối với các bạn chưa phải là xuất sắc nhưng nó đẹp đối với mình và mình vui với những bức ảnh của mình vì mỗi người có mỗi cách nhìn khác nhau.
P.s: Bộ ảnh như một phóng sự của chuyến đi...chủ yếu lưu niệm và sướng cùng với chuyến đi là chính.
BẮT ĐẦU NÀO....
Chợ đã nổi từ nửa đêm về sáng
Ta vẫn chìm từ giữa bữa hoàng hôn
Em treo bẹo Cái Răng Ba Láng
Mình cũng đã đc đi chợ nổi và các địa danh của Cần Thơ vài lần qua các lần offline của Camera Tinh Tế Miền Tây. Đúng như lúc đầu mình nghĩ ở Cần Thơ có gì đẹp đâu mà chụp...nhưng khi được nghe thầy @tuan_lionsg chia sẻ những kinh nghiệm quý báo về mỗi lần bấm máy, qua lăng kính bạn thấy được gì và cảm nhận được gì... mình đã hiểu sâu sắc hơn và có cảm xúc hơn qua mỗi lần bấm máy...Tuy ảnh của mình đối với các bạn chưa phải là xuất sắc nhưng nó đẹp đối với mình và mình vui với những bức ảnh của mình vì mỗi người có mỗi cách nhìn khác nhau.
P.s: Bộ ảnh như một phóng sự của chuyến đi...chủ yếu lưu niệm và sướng cùng với chuyến đi là chính.
BẮT ĐẦU NÀO....
Chợ đã nổi từ nửa đêm về sáng
Ta vẫn chìm từ giữa bữa hoàng hôn
Em treo bẹo Cái Răng Ba Láng
Ta thương hồ Vàm Xáng Cần Thơ
..."
(Trích 1 đoạn thơ Chợ Nổi Cái Răng - Tác giả Huỳnh Kim) Để nói điểm đến đầu tiên là chợ nổi Cái Răng rất nổi tiếng đã đi vào nhiều bài thơ ca.
Bình minh chợ nổi
Thành viên nhóm đang săn bình minh
Ngắm cảnh bình minh trên chợ nổi thật thú vị...cảm giác rất khác lạ...cái cảm giác lênh đênh bồng bềnh trên chiếc thuyền lắc lư theo con sóng...không giống như cảnh đón bình minh ở đồi chè Bảo Lộc hay hàng thốt nốt ở Tri Tôn để chụp được những bức ảnh đẹp nơi đây phải nói là hay không bằng hên... hôm ấy trời không mưa nên bình minh khá đẹp.
Mặt trời đã ló dạng..có chút ánh sáng có thể thấy những chiếc ghe chở đầy ấp hàng hóa đang cắm sào tre vừa để cột dây vừa dùng làm cây bẹo để treo những thứ họ muốn bán.
Người phụ nữ chuẩn bị cho cây bẹo...Cây bẹo dùng để treo các loại trái cây rau củ quả...Họ treo gì thì bán nấy...nhưng khi họ treo lá dừa nước thì họ ko bán lá mà bán ghe...cũng có những thứ họ treo mà ko bán đó là quần áo họ phơi...và cũng có những thứ bán mà họ không treo đó là các gian hàng cà phê nước uống, thức ăn bún cháo...😃
Cafe sáng trên ghe của những thương hồ...Họ cười vui vẻ khi thấy đoàn chúng ta chạy qua...Làm cho khung cảnh chợ nổi thật đẹp
Em bé theo cha mẹ trên chợ nổi.. Cảnh một gia đình thương hồ đang chạy lái ghe tìm chổ đậu..Người cha lái ghe kiêm luôn giữ em...còn mẹ em thì ở trước mũi ghe để chống mũi và cột dây
Quảng cáo
Các ghe đã có chổ đậu ổn định
Neo đậu ổn định rồi giờ chờ bạn hàng lại mua đồ thôi
Các tiểu thương ghe nhỏ bán đồ ăn thức uống phục vụ cho các ghe lớn với đầy đủ mặt hàng...tạo nên không khí nhộn nhịp không khác gì như các chợ trên bờ.
Một em nhỏ trên chiếc ghe bán cà phê...Giờ em đang nghỉ hè em theo phụ giúp mẹ.
Quảng cáo
Cảnh mua bán của các thương hồ diễn ra khá sôi nổi
Lúc này mặt trời đã lên cao nhưng cảnh mua bán rất nhộn nhịp mặc dù phiên chợ bắt đầu từ khá sớm
Bắt gặp đoàn truyền hình quay phim chợ nổi của VTV Cần Thơ...chắc là quay cho chương trình Miền Tây ngày mới...Ko biết nữa các bạn bật đài VTV Cần Thơ mỗi buổi sáng xem thử nhé
Một nhóm khách du lịch nước ngoài rất thích thú cảnh nơi này...họ đc người lái đò làm cho các vương miệng bằng lá dừa.
Trong hình là các thành viên của tàu 1 đang chụp ảnh
Mình chụp toàn cảnh chợ nổi 1 phát trước khi tàu tiến về Thiền viện Trúc lâm Phương Nam
Tàu đang chạy gió bay bay..em ra trước mũi cho anh chụp shot này...Mẫu này để lên Thiền viện chụp lận...Nhưng vì máu quá ae lôi ra trên tàu chụp luôn
Con gái Cần Thơ đẹp và dễ thương lắm
Đến Thiền viện em chụp có vài tấm rồi e đi ngủ...thức lúc 2h sáng nên đuối quá
Đến Thiền Viện chụp gái đi chùa nhiều lắm...e buồn ngủ quá nên ko có chụp...Để mấy bạn khác úp cho ae coi sau hé.
Sau khi kết thúc ở Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam đoàn lên tàu tiến về nhà cổ Bình Thủy
Đã tới nhà cổ..Đây là cổng nhà...khách tham quan khá đông
Nhà cổ Bình Thủy hiện thờ họ Dương, được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1870 và tôn tạo lại vào giai đoạn đầu thế kỷ 20. Ngôi nhà bề thế nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Cần Thơ. Bước qua rào cổng kiên cố bằng bê tông và sắt theo kiểu dinh thự Pháp, bạn sẽ thấy một cổng phụ xây theo kiến trúc Á Đông với 4 cột tròn, mặt trước gắn bảng "Phước An Hiệu".
Toàn cảnh ngôi nhà cổ 5 gian...Mình chụp pano mà đoàn đông quá nên dính mấy người
Chủ nhân ngôi nhà là ông Dương Chấn Kỷ - một thương gia trí thức giàu có, đồng thời cũng là điền chủ có óc mỹ thuật. Ông rất thích tìm tòi cái mới, lạ của trào lưu Tây phương đang thịnh hành, đặc biệt trong lĩnh vực kiến trúc...
Ở CT có rất nhiều nhà cổ nhưng nhà cổ Bình Thủy là cái nôi của các nhà cổ.
Nếu có dịp các bạn đến tham quan và khám phá các kiến trúc ngôi nhà nổi tiếng này nhé...Ở đây mình ko chia sẻ với các bạn về ngôi nhà mà mình xin chia sẻ cho các bạn với những người đẹp Tây Đô
Nhà cổ Bình Thủy còn nổi tiếng trong và ngoài nước vì xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ với vai trò là bối cảnh chính của hàng chục bộ phim như Những nẻo đường phù sa, Người đẹp Tây Đô, Nợ đời.
Chắc các bạn cũng có xem qua các bộ phim đó rồi đúng không..Các bạn có để ý những ngươif phụ nữ trong phim đó đều đẹp dữ lắm phải ko?
ĐÂY!!! Mời các bạn cùng xem
Những người đẹp Tây Đô
Dễ thương
Lộng lẫy
Kiêu sa
Quý phái
Duyên dáng
Thướt tha
Thùy mị
E thẹn
Nghe chụp gái 1 cái dân tình chen nhau chụp quá e làm ko lại nên chụp đc mấy tấm quay ra tự sướng luôn. Các bạn đợi xem hình của các thành viên khác vậy.
Kết thúc ở nhà cổ bằng tấm hình Nhà có 5 nàng tiên...Ai muốn làm rể Tây Đô thì về nhà này nhé
Đoàn ra tham quan cầu Cần Thơ và kết thúc chương trình.
Và mình cũng kết thúc câu chuyện của mình tại đây...
Cám ơn các bạn đã xem...Cám ơn Tinh tế đã tạo cho mình chuyến đi thật vui và thú vị...Cám ơn Asus Zenfone đã tài trợ cho mình mượn chiếc điện thoại Zenfone2 để mình chụp bộ ảnh nay...Cuối cùng chúc các bạn vui!