Câu chuyện về bức ảnh một ngàn LIKE

starnt
22/3/2014 2:58Phản hồi: 29
Câu chuyện về bức ảnh một ngàn LIKE
Ai cũng thích hình mình được coi và được ưa thích - "like" tại Facebook. Đương nhiên phải là like xịn chứ không phải là like ảo hay like "xin xỏ từ thiện" và có lẽ hình phải có một tố chất gì đó để được ưa thích nhiều. Tấm hình này chắc đã đạt được điều đó - có lẽ không thể thiếu được sự may mắn, nhưng đằng sau nó là những gì về trải nghiệm bản thân, xin chia sẻ một vài thông tin trong quá trình sáng tác bức hình này

TMH_4456-3.JPG

Tôi mượn được chiếc ống 58mm của anh Khánh trong khoảng thời giản một ngày - Các bạn cũng biết ống này được Nikon nhấn mạnh vào tính năng chụp thiếu sáng - và đó là một nội dung quan trọng cần thực hiện.

Chiếc ống Nikon 58mm này không phải là gì quá ghê gớm so với Nikon 50mm f1.4 khi xét về tổng quan chất lượng hình ảnh, tuy nhiên đồ chơi mới là thứ luôn tạo cảm hứng nhất là khi tôi chỉ được cầm nó trong 24h, đôi khi nó là động lực giúp ta có một chút gì đó bứt phá - nhất là vào những buổi tối vô định. Việc thử thách thiết bị cũng làm một nhu cầu "chính đáng" vào đêm.

Có rất nhiều bối cảnh đẹp về đêm / thiếu sáng: phong cảnh đêm, chân dung đêm, sân khấu ... nhưng có lẽ thử thách đáng kể vẫn là cảnh sinh hoạt vào ban đêm, bởi nó vừa có độ khó của chụp đời thường / khoảnh khắc vừa có thử thách về thiết bị, sao cho có thể bắt nhanh bắt dính khoảnh khắc mà vẫn đạt được độ sâu ảnh trường khống chế tốt và độ mịn tốt khi ở ISO cao.

TMH_4428.JPG

Nói gì thì nói, cho dù là thử nghiệm ống kính thì ảnh - "sản phẩm" cuối cùng - vẫn cần phải hội tụ được những yếu tố nhất định, mang khá nhiều tính ý nghĩa chứ không chỉ là kỹ thuật. Điều mà tôi muốn bức hình cần có là:
  1. Tôi muốn chủ thể ấn tượng
  2. Tôi muốn hậu cảnh tốt tạo chiều sâu
  3. Tôi muốn ánh sáng phù hợp
  4. Tôi muốn bố cục tốt
  5. Tôi muốn khoảnh khắc "đắt"
  6. Tôi muốn loại trừ những yếu tố gây phân tâm
  7. Cuối cùng là tôi muốn đúng nét, đủ sáng, đúng màu
Và vẫn như thường lệ khi chụp đười thường, tôi lân la tới chụp, làm quen, đeo bám dai dẳng, vui vẻ và thể hiện sự ham thích chụp hình chứ không hề liên quan tới việc báo chí hay an ninh gì, và điều này làm cho mọi người không còn cảm thấy sự hiện diện của người chụp nữa, một lần chụp như vậy không thể chớp nhoáng mà có thể kéo dài tới 15' 20' hoặc thậm chí tới cả giờ, trong trường hợp này là 21 phút - tính theo giờ của hình đầu và hình cuối.

1. Có khá nhiều công nhân cùng đào đất. Tôi cố gắng chụp tất cả để có được một cảm giác tổng quan và tìm chủ đề ấn tượng hơn cả

TMH_4460.JPG
Chủ đề cũng đẹp, nhưng chưa ấn tượng lắm

2. Hậu cảnh là nền, các cụ có nói "dao sắc không bằng chắc kê". Nếu không có nền tốt thì khó lòng làm nổi bật được chủ thể - cho dù là chủ thể đẹp.

TMH_4424.JPG
Vì trí đào men theo nhà dân, nếu đứng ở ngoài đường chụp thì sẽ như vậy

3. Ánh sáng là thứ rất xa xỉ vào buổi tối, nó yếu nhiều màu và nhiều góc như một sân khấu tồi vậy, đây là một thử thách khá lớn

Quảng cáo



TMH_4410.JPG
Nhiều bối cảnh ưng ý nhưng phải chịu bởi ánh sáng chưa tốt

4. Người công nhân làm việc liên tục / xoay tư thế liên tục và người chụp cũng phải thử nhiều bố cục dọc ngang khác nhau linh hoạt theo công việc đào đất

TMH_4442.JPG
Bố cục khác nhau với cá nhân hay nhóm
5. Khoảnh khắc chỉ xảy ra trong một phần của giây, việc dự đoán khoảnh khoảnh khắc và thời điểm khoảnh khắc là rất quan trọng
TMH_4432.JPG
Khoảnh khắc chưa ưng ý, góc cũng chưa đạt

6. Cố gắng tối đa để loại trừ các yếu tố gây phân tâm, kể cả trong khi chụp lẫn hậu kỳ
TMH_4456-2.JPG

Quảng cáo


Cây cột đèn ở trên đầu người thợ có thể gây phân tâm cho người xem - được làm mờ bớt khi hậu kỳ

7. Và dĩ nhiên hình phải đạt được các tiêu chuẩn về kỹ thuật: đủ sáng, đúng nét, đúng màu. để có thể ra được tấm ảnh cuối cùng như vậy, sau hàng loạt nỗ lực tuyệt vọng
TMH_4456.JPG


Vài lưu ý thêm từ trải nghiệm cá nhân chụp sinh hoạt tối:
  • Trang bị đủ tốt để chụp đêm, máy FF tốt nhất nhưng crop cũng vẫn chiến đấu tốt, ống kính mở 1.8 hoặc tốt hơn là 1.4
  • Liên tục kiểm tra thông số chụp để đảm bảo ổn định về kỹ thuật
  • Nhạy cảm nhận ra tiềm năng có ảnh khi gặp các bối cảnh đa dạng.
  • Đeo bám nhiệt tình tới khi chụp được ưng ý thì thôi
  • Hòa nhã và thiệt tình với người được chụp
  • Chụp thật nhiều, không sợ hao máy 😃
Chúc các bạn thành công.

Một số hình khác nữa trong tổng số khoảng 50 hình được chụp
29 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cái tấm cuối quả là 1 tấm tuyệt đẹp. Nó hội đủ tất cả yếu tố từ nội dung, kỹ thuật, tư thế, góc độ, thời gian + 1 chút "may mắn trong cố gắng" (e nghĩ vậy) 😁

tấm ảnh gây ấn tượng rất mạnh từ cái nhìn đầu tiên lúc a mới post lên FB
Khoảnh khắc tấm hình 1k like tốt quá, mớ đất còn chưa kịp ra khỏi hết cái xẻng nữa :eek:

P/S: Mình mà chụp ở đây chắc bị đuổi ngay ở shot thứ ... 3 rồi, vì sẽ tìm cách lại gần thật gần 😁
bykany
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đẹp quá
sieukid
ĐẠI BÀNG
10 năm
đã từng đi chụp đêm một mình, và toàn bị xua đuổi , hix :v
nrgdj
ĐẠI BÀNG
10 năm
đẹp thật 😃
Fatbird1995
ĐẠI BÀNG
10 năm
đã like hình ngay hôm Dr. Thanh post FB, hôm nay like thêm phát nữa trên Tinhte 😁
nếu anh là con gái, chỉ cần không mặc áo ngực nhảy phát là 1 triệu like
hôm nào anh Thanh làm 1 bài chia sẽ kinh nghiệm "xin xỏ" chụp đời thường đi ^_^
zorrotran
ĐẠI BÀNG
10 năm
E nghĩ giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng khi chụp đời thường. K thì toàn bị mắng té tát.
zingzing09
ĐẠI BÀNG
10 năm
từ lần đầu tiên trên facebook đã thấy bức hình rất đẹp có hồn.
không phải cứ học nhìu chụp nhìu là sẽ có bức ảnh đẹp,đôi khi chỉ cần 1 chút nhạy cảm và bít lắm bắt khoảng khắc
thinhpc1212
ĐẠI BÀNG
10 năm
E rất thích chụp cảnh đêm.cám ơn anh Thanh đã cho e thêm nghị lực để lang thang.
leduongcusc
ĐẠI BÀNG
10 năm
cũng bắt chước Dr.Thanh lân la lại hỏi thăm và nói chuyện...xong mỗi lần mình ngắm là ngta quay sang chổ khác..hic
@leduongcusc Ra tay chưa nhanh rồi 😃
Đã một lần trên facebook tôi bình luận : chịu khó ( cả hai ) .đọc xong topic này tôi thấy thật đúng: cả bác công nhân và bác phó nhòm đều chịu khó. Một lần nữa xin Like và xin cám ơn sự chịu khó cho ra bức ảnh đẹp cho mọi người thư ởng thức !
kinh nghiệm của e: "phía sau 1 tấm hình đẹp là rất nhiều tấm hình xấu, bị hư" ;)
LuisYuri
TÍCH CỰC
10 năm
@caloctimhang30 Vãi cả chính xác
Em cho bác 100 điểm


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
@caloctimhang30 Còn mình rất nhiều hình xấu và hư, nhưng chưa có hình đẹp.
nghia89a
ĐẠI BÀNG
10 năm
Vài lưu ý thêm từ trải nghiệm cá nhân chụp sinh hoạt tối:
  • Trang bị đủ tốt để chụp đêm, máy FF tốt nhất nhưng crop cũng vẫn chiến đấu tốt, ống kính mở 1.8 hoặc tốt hơn là 1.4
  • Liên tục kiểm tra thông số chụp để đảm bảo ổn định về kỹ thuật
  • Nhạy cảm nhận ra tiềm năng có ảnh khi gặp các bối cảnh đa dạng.
  • Đeo bám nhiệt tình tới khi chụp được ưng ý thì thôi
  • Hòa nhã và thiệt tình với người được chụp
  • Chụp thật nhiều, không sợ hao máy 😃
Minh kết cái câu cuối " Chụp thật nhiều, không sợ hao máy " :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
phải nói làm sao để người ta cho mình chụp nhỉ.hihi mỗi lần mở miệng ra là bị run run hồi hộp không nói thành lời, chắc tại giao tiếp kém quá,,chỉ đành chụp lén thôi.
@songhau99 😃 nhào tới vừa chụp vừa tán chuyện, tỉnh rụi như ruồi.
Rất hay và bổ ích, đọc xong nghiệm ra được nhiều điều. Cảm ơn anh đã nhiệt tình chia sẻ.
kỹ thuật chụp quá pro, hình phải nói là đẹp thôi rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019