Khi bạn ăn phải món ăn không phù hợp có lẽ bạn sẽ khó chịu. Một chú trăn ở Nam Phi dài 3,6m mét ăn phải một con nhím 13,8kg thì hậu quả là rất nghiêm trọng. Chuyện bắt đầu từ ngày 14 tháng này, một người đạp xe đạp quanh hồ Eland ở vùng
KwaZulu-Natal, Nam Phi có chụp lạ hình ảnh một chú trăn nuốt cái gì đó rất to trong bụng nhưng không biết đó là thứ gì. Sau đó anh này đăng những tấm hình đó lên mạng rồi trang fanpage của khu du lịch hồ Eland đăng lại và nhiều người cũng muốn đến xem con trăn đó như thế nào. Đến ngày 20 tháng 6 thì nhân viên của khu du lịch phát hiện ra con trăn đã chết gần đường đạp xe.
Chú nhím mà con trăn này ăn nặng 13,8kg. Hình ảnh trên Fanpage của hồ Lake cho thấy người ta đã mổ con trăn ra và lấy con nhím còn nguyên ra (dĩ nhiên là đã chết). Con trăn bị tổn thương nặng do các lông nhím đâm vào. Có vẻ như lúc nuốn vào thì xuôi, nhưng khi co bóp để tiêu hoá con nhím thì con trăn đã không thành công.
KwaZulu-Natal, Nam Phi có chụp lạ hình ảnh một chú trăn nuốt cái gì đó rất to trong bụng nhưng không biết đó là thứ gì. Sau đó anh này đăng những tấm hình đó lên mạng rồi trang fanpage của khu du lịch hồ Eland đăng lại và nhiều người cũng muốn đến xem con trăn đó như thế nào. Đến ngày 20 tháng 6 thì nhân viên của khu du lịch phát hiện ra con trăn đã chết gần đường đạp xe.
Chú nhím mà con trăn này ăn nặng 13,8kg. Hình ảnh trên Fanpage của hồ Lake cho thấy người ta đã mổ con trăn ra và lấy con nhím còn nguyên ra (dĩ nhiên là đã chết). Con trăn bị tổn thương nặng do các lông nhím đâm vào. Có vẻ như lúc nuốn vào thì xuôi, nhưng khi co bóp để tiêu hoá con nhím thì con trăn đã không thành công.