@kaitoukid93
Chắc là phải dùng WP của Nokia, App hay Sam gì lên đó gặp người sao hỏa đầu hình quả táo, thân hình vuông bo tròn 4 góc nó đâm đơn kiện bản quyền ko cho sài là Death on Arrival.:eek:
chuẩn bị có cuộc chiến tranh với người sao hoả rồi trung quốc sẽ là quốc gia bị đập đầu tiên sau đó VN giành thắng lợi vs cuộc chiến trái đất và sao hoả 😁
Chúc mừng 😃, nhân loại đã tiến 1 bước dài trong việc chinh phục không gian. Chuẩn bị di dân lên sao hoả đê. Ae nhanh chân lên nào không mấy ae hồ cẩm lại tuyên bố chủ quyền bây giờ
Đây mới là sự kiện vĩ đại. Nhìn sang vụ kiện Táo thối với SS thấy đúng là quá nhảm nhỉ, như lũ trẻ con với nhau và sáng tạo của Táo cũng chỉ là rác rưởi so với thành tựu của NASA.
@open0
Sự kiện thật vĩ đại, nhưng k phải do bồ nhí làm ra.
Bồ nhí có làm nên trò trống gì không mà dám nói sáng tạo của Táo chỉ là rác rưởi. Táo và SS là lũ trẻ con, còn bồ nhí chỉ là một con vi khuẩn, thùng rỗng kêu to.
Mai mốt đừng có đâm hơi, chém gió quá, người ta cười thúi đầu.
@Góc nhìn
Tác dụng chứ sao không? Tại không chịu tìm hiểu mới phán vậy thôi. Không có vệ tinh viễn thông thì lấy đâu ra cơ hội tán dóc với người yêu trên điện thoại di động, lướt Internet, theo dõi thời tiết, v.v.???
Theo Wiki: http://vi.wikipedia.org/wiki/Vinasat-1
Vinasat-1 sẽ phủ sóng toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, ngoài ra Vinasat-1 còn phủ sóng ở Nhật Bản, miền đông Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á, Úc, biển Đông và một phần Myanma. Vinasat-1 là một vệ tinh viễn thông địa tĩnh, sau khi phóng lên có thể cung cấp dịch vụ đường truyền vệ tinh để phát triển các dịch vụ ứng dụng như dịch vụ thoại, truyền hình, thông tin di động, truyền số liệu, Internet, các dịch vụ đào tạo và y tế từ xa, truyền tin cho ngư dân trên biển, dự báo thời tiết, đảm bảo an ninh quốc phòng... Đặc biệt cung cấp đường truyền thông tin cho các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, bão lụt, đường truyền cho các vùng sâu, vùng xa, hải đảo mà các phương thức truyền dẫn khác khó vươn tới được.
Có Apple và SS mà không có vệ tinh thì chẳng khác nào làm xe hơi rồi không có đường để chạy. Nhưng thói thường người ta chỉ nghĩ đến chiếc xe riêng của mình mà chẳng đoái hoài gì tới đường xá, cơ sở hạ tầng giao thông hết.
@Golden Tide
Những cái bác nói toàn mớ lý thuyết suông chả ích gì. Trước khi có vinasat thì các nhà mạng vẫn thuê băng thông của nước ngoài, giá cước dịch vụ vẫn thế. Sau khi có chả thay đổi gì, toàn nói phét. Có lợi là lợi cho mấy ông ở trển thôi chứ dân đen rốt cuộc vẫn chả được gì nhiều. Hoặc có thì cũng ko nhận ra được. Giống như tiền ủng hộ người nghèo..., người nghèo vẫn nghèo còn tiền ủng hộ làm ai béo thì chắc bác tự biết.
Đây là cả một nền công nghệ hoàn toàn mới cho Việt Nam. Không thể nào một sớm một chiều mà có lợi được. Các nước tiên tiến như Liên Xô và Mỹ cũng phải mất 1, 2 thập niên đầu mới hoàn chỉnh được công nghệ này. Mà người ta là những nước trước đó đã phát triển cả thế kỷ.
Ngay cả việc thiết kế và phóng đi còn phải vay tiền hỗ trợ. Tiền vay là phải trả cho nên gía cước dịch vụ phải giữ nguyên chứ? Chỉ khi nào tiền nợ thanh toán hết, hệ thống truyền thông của các vệ tinh (sẽ còn vài con nữa) và trạm mặt đất được lắp đặt hoàn chỉnh, cơ cấu hoạt động, mạng lưới đào tạo nhân sự, kỹ thuật viên đâu ra đó thì mới thấy cái lợi được.