#htc desire 820 là chiếc máy Android đầu tiên trên thế giới được trang bị chip xử lý 64-bit với tám nhân thực của Qualcomm (Snapdragon 615). Máy có màn hình 5,5" to vật vã nhưng mình thấy rất có hứng khi mới cầm lên bởi máy rất mỏng và nhẹ, có thể nói Desire 820 là chiếc máy cho mình cảm giác cầm tốt nhất trong tất cả những máy 5.5" của Android.
Cùng là máy 5.5" nhưng Desire 820 lại mỏng và nhẹ hơn cả đàn anh Desire 816, mỏng hơn LG G3 và cảm giác cầm trên tay rất nhẹ nhàng chứ không thô kệch như 816. Kích thước Dài x Rộng của máy tương đương với iPhone 6 Plus, tức là nó khá to bởi vì phải tốn quá nhiều không gian trống cho hai cái viền trên và dưới màn hình. Đây là "bệnh" của rất nhiều máy HTC khiến cho không gian nhìn bị thu hẹp lại một cách đáng kể.
Nhìn một cách tổng thể thì Desire 820 có thiết kế bên ngoài rất đẹp, đẹp hơn hẳn so với những chiếc máy vỏ nhựa khác. Thân máy liền một khối, mượt mà và có chất lượng hoàn thiện cao. Các phím bấm và cổng kết nối được gia công vô cùng tốt và cứng cáp. Ngoài ra một số chỗ còn được tô viền thêm màu sắc (máy mình cầm là bản màu cam) giúp máy trông nổi bật và cá tính hơn hẳn.
Desire 820 sử dụng màn hình LCD, trong tài liệu của HTC không thấy ghi sử dụng tấm nền gì nhưng nhiều khả năng nó vẫn là Super LCD2 tương tự như Desire 816. Loại màn hình này cho chất lượng hiển thị tốt, màu sắc có độ trung thực cao và cái làm mình thích nhất đó là cho góc nhìn rộng, giúp cho màu sắc và độ tương phản ít bị thay đổi khi nhìn nghiêng. Tuy nhiên nó vẫn kém trong, hơi đục chứ chưa thật sự xuất sắc cho lắm.
Màn hình 5.5" là một kích thước lớn nhưng đáng tiếc HTC lại làm cho nó có cảm giác nhỏ đi không ít, bằng chứng là hai cái viền màn hình trên và dưới quá to, cộng thêm ở một số app ví dụ như Facebook, 3 phím cảm ứng dưới màn hình không tự động ẩn đi nên đã làm cho diện tích hiển thị bị cắt bớt một khoản không ít.
Chất lượng ảnh chụp từ camera chính của Desire 820 ở mức khá, ảnh chụp nguyên gốc cho màu sắc hơi nhợt nhạt nhưng sau khi dùng trình chỉnh sửa ảnh có sẵn trong máy, tăng Saturation lên một chút là ảnh sẽ trong trẻo và đầy đặn hơn đáng kể. Dưới đây là một số ảnh mình chụp bằng Desire 820, dùng trình Edit có sẵn trong máy để chọn màu, tăng sáng và Saturation lên một chút để tạo ấn tượng mạnh.Về mặt hiệu năng thì cái đáng chú ý nhất đó là khả năng tính toán 64-bit của con chip Snapdragon 615, bên trong bao gồm bốn nhân 1.7 GHz và bốn nhân 1.0 GHz (toàn bộ đều là nhân Cortex-A53). Phiên bản 1 SIM của Desire 820 thậm chí còn hỗ trợ mạng 4G (bản 2 SIM thì không có), tuy nhiên cả hai đều có khả năng kết nối mạng 3G tốc độ cao 42 Mbps (Dual-Carrier HSPA), có tin đồn là nhà mạng Mobifone đang triển khai hạ tầng 42 Mbps tại các thành phố lớn ở trong nước nên việc hỗ trợ 42 Mbps sẽ là một lợi thế mà không phải máy nào cũng có. Cách đây mấy hôm mình có đi kiểm tra thử mạng 42 Mbps ở Biên Hòa và Cần Thơ, dùng 3G để tải file và kéo Torrent thì tốc độ download có khi lên tới ~4 MB/s (đo trên máy tính), có thể dùng máy để làm Wi-Fi hotspot khá tốt vì thực tế pin của Desire 820 cũng rất trâu.
Theo lý thuyết thì chip 64-bit giúp máy chạy nhanh hơn, làm việc tốt hơn, xử lý mạnh hơn. Nhưng cụ thể mạnh hơn ra sao thì mình chưa tìm ra cách nào để kiểm tra cả ngoại trừ một việc đơn giản đó là so điểm số benchmark. Thật sự thì việc nâng cấp lên vi xử lý 64-bit là một điều nên làm về lâu dài vì chắc chắn chúng ta sẽ cần đến nó một khi các ứng dụng và game ngày càng tinh vi hơn, được xây dựng ngày càng phức tạp và đòi hỏi thiết bị của chúng ta phải có đủ sức mạnh để xử lý. Còn về ngắn hạn trước mắt thì bạn hầu như chẳng thể phân biệt được đâu là sự khác biệt giữa có và không có 64-bit.
Đánh giá tổng quan thì Desire 820 chạy mượt, ổn định trên Android 4.4.4. Điểm số đa nhân đo bằng phần mềm Geekbench 3 là 2285 điểm, cao hơn Galaxy S4 (Snapdragon 600) là 1835 điểm và thấp hơn không quá nhiều so với những dòng chip cao cấp như Snapdragon 800, 801 và Exynos 5 Octa, xem hình bên dưới để thấy sự khác biệt.
Quảng cáo
Mời các bạn xem điểm số benchmark của Desire 820 ở bên dưới, trong bảng có Desire 510 cũng được trang bị chip Snapdragon 64-bit nhưng có cấu hình và thông số thấp hơn chip của 820.
Sau cùng, về khoản pin mình cảm thấy rất an tâm với Desire 820 vì nó cũng trâu như Desire 816, với nhu cầu của mình gồm email, Facebook là chính thì pin của máy trụ được từ 7 giờ sáng hôm nay cho đến 9 hoặc 10 giờ sáng ngày hôm sau, kể cả khi xài 3G nhiều. Còn hôm nào vọc máy cật lực thì đến từ sáng đến 9 giờ tối cũng còn cỡ 20%. Máy khá mát trong quá trình sử dụng mặc dù thân máy rất mỏng, mỏng hơn Desire 816 nhưng mình ghi nhận nó còn mát hơn cả 816 kể cả khi chạy benchmark hết công suất.Với giá bán xách tay khoảng 7,39 triệu thì Desire 820 hoàn toàn là một bản nâng cấp xứng đáng cho Desire 816. So với 816 thì Desire 820 đẹp hơn, mỏng hơn, chip mạnh hơn, camera tự sướng gấu hơn trong khi thời lượng sử dụng pin vẫn được giữ nguyên.
Cám ơn cửa hàng VietTablet.com đã hỗ trợ sản phẩm cho bài viết này.
Cấu hình HTC Desire 820
- Hệ điều hành: Android 4.4.2
- Chip xử lý: Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615, tám nhân, (4 x 1.5 GHz) + (4 x 1.0 GHz)
- GPU: Adreno 405
- Màn hình: LCD 5.5", 720 x 1280, 267 ppi
- RAM: 2 GB
- Bộ nhớ trong: 16 GB
- Thẻ nhớ: microSD tối đa 128 GB
- Camera sau: 13 MP, AF, LED Flash, quay phim 1080p@30fps
- Camera trước: 8 MP, quay phim 1080p
- Băng tần: 2G, 3G (tối đa 42.2 Mbps), 2 nano SIM
- Kết nối: Wi-Fi a/b/g/n, BT 4.0, microUSB, A-GPS, GLONASS
- Kích thước: 157,7 x 78,7 x 7,7 mm
- Nặng: 155 gram
- Pin: 2600 mAh