[Đánh giá Phim] FURY – Cuồng Nộ: “Lý tưởng là hòa bình, lịch sử là bạo lực”

Nhạn Thái
3/11/2014 10:38Phản hồi: 106
[Đánh giá Phim] FURY – Cuồng Nộ: “Lý tưởng là hòa bình, lịch sử là bạo lực”
Trong mọi cuộc chiến đều có những tổn hại và mất mát, đặc biệt trong Thế chiến thứ 2. Là một cuộc chiến thảm khốc trên diện rộng và nhiều thiệt hại nhất trong lịch sử nhân loại. Qua cái nhìn của đạo diễn David Ayer, sự thật về chiến tranh sẽ được phơi bày một cách trần trụi và chân thực nhất những gì mà cuộc chiến mang lại.

14336020141010161944.jpg

Fury là câu chuyện lấy bối cảnh vào giai đoạn năm 1945, thời điểm Đức Quốc Xã và phe Đồng Minh đang giao tranh ác liệt. Câu chuyện xoay quanh một nhóm gồm 5 binh sĩ trên chiếc xe tăng của Mỹ thuộc đội “Fury” với sự chỉ huy của trung sĩ Don có biệt anh “WarDaddy” (Brad Pitt thủ vai). Chiếc “Fury” cùng với những chiếc xe tăng khác có nhiệm vụ mở đường và tiến sâu vào thành lũy cuối cùng của quân phát xít Đức. Thử thách lớn đối với nhóm khi họ bị mất đi 1 thành viên là 1 tay súng xuất sắc. Norman (Lorgan Lerman), một tân binh mới được thay thế. Anh chàng lính trẻ này không hề có một chút kinh nghiệm chiến đấu khi công việc cũ là truyền tin và đánh máy. Bên cạnh những người lính từng trải và khi tiến sâu vào vòng vây của quân địch tại chiến trường Tây Đức, Norman hiểu rằng, chiến tranh là không khoan nhượng và không có chỗ cho kẻ non nớt.

fury8.jpg Một cảnh “WarDaddy” (Brad Pitt) ép buộc Norman (Logan Lerman) cầm súng giết tên lính SS Đức.
Chiến tranh là tội ác.

“Lý tưởng là hòa bình, lịch sử là bạo lực” câu nói của trung sĩ Don đã phản ánh nội dung của câu chuyện. Có thể đối với những người lính khi họ chiến đấu nhân danh cái tốt hay vì bất cứ một ý nghĩa gì khác dù là tự nguyện hay bị ép buộc thì việc cần súng bắn vào người khác đều là giết người, nhưng đối với họ là “giết hoặc bị giết”.


Từ những phút đầu và xuyên suốt bộ phim màu sắc và hình ảnh đậm vẻ u tối. Fury miêu tả một cách tự nhiên mà không cần tô vẽ hay cường điệu quá mức, nhưng khán giả vẫn cảm nhận được sự khốc liệt và hoang tàn của chiến tranh qua những hình ảnh cả đoàn người tị nạn lũ lượt trên đường với vẻ mệt mỏi pha lẫn nỗi sợ hãi. Những con đường lầy lội và bùn đất ở khắp mọi nơi. Có một người phụ nữ trong trang phục váy cưới trong đám đông tị nạn, một bà già cắt thịt những con ngựa đã chết ở ven đường, và xác chết ở khắp mọi nơi. Fury không hề có gào thét hay hoảng loạn, chỉ là hình ảnh khói lửa và làng mạc bốc cháy, những ngôi nhà sụp đổ trong nháy mắt. Một sự tĩnh lặng đến hoang tàn.

Sự tàn khốc ấy không chỉ nằm ở ngoài chiến trường mà nó còn làm thay đổi tính cách của một con người. Tân binh Norman ban đầu còn nhìn chiếc xe tăng một cách lạ lẫm và nôn mửa khi thấy máu và xác người, cho đến khi chính tay tiêu diệt kẻ thù và nói “đây là việc tốt nhất tôi từng có”. Rõ ràng chiến tranh đã hủy hoại cả thể xác lẫn tâm hồn những người lính khi họ không thể lựa chọn.

fury.jpg

Tình đồng đội cao cả.

Với khuôn mặt luôn lấm lem bùn đất , một cái đầu lạnh và tài lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm. Don Collier được cả nhóm tin tưởng giao cả tính mạng cho anh. “WarDaddy” khắc nghiệt, lạnh lùng nhưng cũng rất nhân hậu qua sự thể hiện tuyệt vời của Brad Pitt. Cả nhóm chinh chiến bên nhau suốt dọc từ Châu Phi cho tới Châu âu và đối diện với những khoảng khắc cận kề cái chết, mặc dù có những lúc nảy sinh xung đột nhưng trên chiến trường họ thể hiện vô cùng ăn ý.

Cùng với pháo thủ có biệt danh “kinh thánh” Boys Swan, một anh chàng có niềm tin tuyệt đối vào Chúa trời và cầu nguyện mỗi khi có thể, một người nhiều tình cảm và thể hiện những khoảng lặng rất riêng khiến khán giả xúc động. Grady Travis thô lỗ, lập dị, nhưng lại tỏa sáng khi nhìn thấy những phẩm chất tốt đẹp trong con người Norman. Một Trini Garcia trung thành, tin tưởng. Với sự chỉ đạo của WarDaddy, tất cả coi bằng hữu là anh em và chiếc “Fury” là nhà.

Có thể nói đạo diễn David Ayer rất khôn ngoan khi không cần lồng ghép những tình tiết đao to búa lớn nhưng những chi tiết rất nhỏ như việc Boys Swan nhắc nhở Norman ăn uống để “WarDaddy” thấy, dù chỉ là những câu bông đùa trong những phút nghỉ ngơi hiếm hoi nhưng cũng đủ làm khán giả cảm nhận được tình cảm đồng đội mà họ giành cho nhau. Chính sự tinh tế ấy giúp phim bớt cảm giác nặng nề.

fury29.jpg

Một chi tiết khá thú vị và đồng thời cũng rất thực trong tất các cuộc chiến là tâm sinh lý của những người lính. Họ vẫn là những con người và có những ham muốn thể xác, nhưng việc chống lại cám dỗ khiến hình ảnh WarDaddy và những người lính trở lên đẹp đẽ và nhân văn hơn trong mắt khán giả.

Quảng cáo



Kịch bản hấp dẫn và ám ảnh.

Mặc dù hầu hết thời lượng của bộ phim là không khí nặng nề và ảm đạm, nhưng càng về sau càng căng thẳng và dữ dội. Âm thanh và hình ảnh thực đến nỗi khiến khán giả chìm vào cuộc chiến thực sự. Điều đó làm cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình, hơn nữa việc lồng ghép tình cảm trai gái dù là bộc phát, nhưng chính cái non nớt và chân thành ấy lại ghi điểm. Nó vừa thực tế lại lãng mạng và xen lẫn một chút xót xa.

Giữa giao tranh ác liệt, ranh giới giữa thiện – ác trở nên không cụ thể. Những con người mang danh đi bảo vệ lẽ phải cũng không thoát khỏi sự ích kỷ, lòng kiêu ngạo và cả nỗi sợ hãi khi đối diện với cái chết. Giây phút chiếc “Fury” đối mặt với 300 quân Đức dù phi thực tế nhưng sự biến đổi về trạng thái cảm xúc của những người lính là thật và kết thúc đầy bi tráng một lần nữa cho thấy sức tàn phá ghê gớm của chiến tranh.

Về diễn xuất, vai Don của Brad Pitt có những giây phút xuất thần đúng như cốt cách của một ngôi sao hạng A. Từng thủ vai chiến sĩ diệt Phát xít trong Inglorious Basterds của đạo diễn Quentin Taratino nên vai Don “WarDaddy” không có gì là quá khó khăn đối với Brad Pitt. Hai diễn viên còn lại là Shia LaBeouf và Logan Lerman cũng để lại ấn tượng khá tốt cho vai diễn của mình. Shia LaBeouf khắc họa một anh chàng nam tính và luôn phó thác vào Chúa, hơn hẳn vai diễn của anh chàng Sam non nớt trong Transformers 3 ngày nào. Ngược lại với “kinh thánh”, Logan Lerman (Norman) với vẻ mặt búng ra sữa nhưng rất có hồn, chính ánh mắt và sự sợ hãi đến run rẩy của Norman trong phân đoạn cuối cùng làm người xem thực sự ấn tượng và ám ảnh.

fury-shia-labeouf-1.jpg
Shia LaBeouf trong vai Boys Swan có biệt danh "Kinh thánh"
Kết.

Quảng cáo



Fury với nội dung khá đơn giản và tiết tấu chậm, nhưng đạo diễn David Ayer đã thành công trong việc truyền tải cảm xúc đối với người xem những gì thật và khắc nghiệt nhất về cuộc chiến đau thương và nhiều mất mát nhất trong lịch sử qua ngôn ngữ hình ảnh và nhân vật của mình. Mặc dù ở phân đoạn cuối cùng là có phần vô lý nhưng chính trường đoạn này lại tạo được hiệu ứng mạnh đối với người xem, nó đủ tính giải trí nhưng đồng thời vẫn làm khán giả phải run rẩy bởi những hình ảnh bi tráng và mạnh mẽ đến mức ám ảnh. Chiến tranh chính là tội ác dù nhân danh bất kể ý nghĩa cao đẹp nào.


Thông tin Phim.


Tên tiếng Anh: Fury
Tên tiếng Việt: Cuồng Nộ
Đạo diễn: David Ayer
Diễn viên: Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Michaael Pena, Jon Bernthal, Jim Parrack…
Thể loại: Hành động, chiến tranh
Thời lượng: 134 phút
Điển trên IMDb: 8.1
Khởi chiếu: 31/10/2014


Một số hình ảnh trong phim Fury
fury30.jpg

fury-review-well-made-but-not-much-substance-brad-pitt-spouts-something-cliche-for-the-1000x.jpeg

fury13.jpg

fury-pk-10_-df-08601.jpg

fury-pk-16_-df-00199.jpg

Diễn viên Michaael Pena trong vai Trini Garcia

fury12.jpg
Jon Bernthal trong vai Grady thô lỗ
106 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thằng thắng lúc nào mà nói sai, thằng thua có bao giờ nói đúng? Lý lẽ là của kẻ bề trên, coi thì giải trí thôi đâu cần phân tích chi mô
huaphatduy
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chiến tranh vẫn luôn là 1 đề tài nóng hổi để làm phim, vì có quá nhiều vấn đề để nói !
nghe phim này lâu rồi
Sẽ sắp xếp đi coi!
Thích đề tài phim chiến tranh, phim hành động, chắc do máu chiến binh trong đàn ông
Nhất là phim có Brad Pitt thì phải đi coi...
Diễn viên hạng A (top A) nhu vậy chỉ đóng phim hạng A với đạo diện hạng A, too
quanngonngon
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mỗi người có lý tưởng. Nó như người dẫn đường. Lý tưởng sai thì đi sai, đúng thì đi đúng. Và...đúng hay sai thì lịch sử khẳng định.
@quanngonngon lịch sử được ghi chép khẳng định trong sách GK ở VN thì nên xét lại toàn diện🆒
michelblack
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mấy anh ý cưỡi em m4 sherman quẩy ác chiến 😃
ahaasa
ĐẠI BÀNG
9 năm
mới nhìn cưs tưởng Comandos chuyển thể lên films chớ!!!😁
MrUS
ĐẠI BÀNG
9 năm
Rất khoái thể loại này 😁
hóng phim này lắm :p
coi phim mỹ lúc nào anh ý cũng vô đối
kien01b1
ĐẠI BÀNG
9 năm
Cái này đã đăng trên hdvietnam mấy ngày trước. Nếu chủ topic không phải cùng tác giả thì nên ghi nguồn nhé. 😃
@kien01b1 Đọc kỹ và phát biểu có suy nghĩ bạn nhé.
kien01b1
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Nhạn Thái Mình đọc trên hdvietnam hôm trước, cụ thể link:
http://www.hdvietnam.com/diendan/107-binh-luan-tu-do/933385-fury-tinh-trai-trong-chiec-xe-2.html#post7748798
Ngày post ghi là 02-11-2014 15:45
Trong khi bài của bạn, ngày post ghi là 03-11-2014 17:38.
Ngay tới tiêu đề bạn cũng không sửa, vậy mình nói vậy đúng sai như thế nào? Bạn nói mình đọc kỹ, nhưng bạn có gì để chứng minh bạn không copy về?
@kien01b1 Chịu khó đọc kỹ trc khi gõ bàn phím nhé. Suy nghĩ kỹ trc khi gõ nhé.
Từ cái tên film và hình ảnh tràn lan trong film là xe tăng, mà tác giả đề cập điều này nhạt nhòa quá.
Và mở đầu film cũng đã nói trong WW2, xe tăng Mỹ lởm hơn xe tăng Đức và có nhiều cảnh chứng minh sao không thấy nhắc. Trong khi em thấy nó làm nổi bật Fury trong film.
Mô-tip giống các phim chiến tranh của Nga - Liên xô:
  1. Kể về 1 đội / nhóm nào đó
  2. Trong đội có người này, người kia
  3. Cả đội trải qua 1 giai đoạn khó khăn, hiểu nhau hơn, hoặc thay đổi tâm tính
  4. Có 1 vài pha tình cảm đan xen cho mềm phim
  5. Cuối cùng cả đội hy sinh
Chưa coi phim này nên chưa dám khẳng định cái số 5 có trong Fury không, nhưng đọc giới thiệu ở trên thì có vẻ là có. Mô-tip này thường thấy trong các phim Liên xô ngày xưa như "Tinh Cầu", hay cho đến phim Nga hiện đại ngày nay như "Pháo đài Brest", "Stalingrad"...
cang1988
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Vladikox em thích the pacific với stalingrad lắm đó bác
haimap87
TÍCH CỰC
9 năm
Đã coi, đánh giá là nên coi nhưng chắc nên hạn chế coi với gái. Mất công giải thích với cụt hứng khi em ấy hỏi: phim này nói về cái gì vậy anh!!?
@haimap87 Nếu bạn gái bạn hỏi vậy thì chắc bạn gái bác là chân dài 😁 .....em đi xem vs bạn em no hiểu hết .. nội dung đơn giản chả có gi ma ko hiểu
@phongbatinhdoi1311 Bạn gái bác nó hiểu tại sao bắn con tiger sau mà không bắn trước không ạ? hay SS là gì mà nghe xoắn thế?..... Chứ nội dung thì có nhiêu đó có gì mà không hiểu :D :D Phim này nhân văn chỉ tới lúc người lính Đức tha cho Norman thôi. Phần đầu chỉ nổi bật sự khốc liệt cuộc chiến, Phần đám lính SS chơi con tăng thì chịu thua. Phim mà :D Nói chung tổng quan xem cũng được.
@kieuthanhthanh Đồng chí có đọc ng ta bảo bạn gái ng ta hỏi là " phim này nói về cái gì ko " ????ban gái bạn ý ko hiểu phim nói về cái gì mà ????
@phongbatinhdoi1311 À à sorry bác đọc không kĩ, hehe, nội dung phim này không hiểu thì hơi căng rồi =.=
Mấy chú lính có mấy quả đầu thời trang thật 😆
midakt
ĐẠI BÀNG
9 năm
Không ghi nguồn ah. Tinhte lớn thế này mà để xảy ra chuyện này
wow, bạn chủ topic lấy cả tiêu đề của bác BuiAn bên HDvietnam.com để đặt cho bài viết của mình luôn àh
Mọi ngưới nên qua đây đọc thì hay hơn http://www.hdvietnam.com/diendan/107-binh-luan-tu-do/933385-fury-tinh-trai-trong-chiec-xe-2.html#post7748798
@love_yejin "Lý tưởng là hòa bình, lịch sử là bạo lực" là câu nói của Don trong phim, không phải chế đại vô bạn nhé. Ai cũng có thể sử dụng để làm tiêu đề.
@Nhạn Thái nhìn là biết bạn chôm ý tưởng của người ta, đừng chống chế, xấu hổ cho tinhte bạn àh
@love_yejin rảnh quá mà đi "xấu hổ dùm"
@love_yejin hình ảnh thì có vẻ giống như nội dung bình luận thì khác, bạn không đọc bài mà chỉ nhìn hình chứ gì
thaihoang131
ĐẠI BÀNG
9 năm
@love_yejin Ai cần bạn xấu hổ thay cho tinhte vậy ? Bạn là ai và là cái gì ? Câu nói của nhân vật thì ko dc làm tiêu đề ? Ngta giải thích và nó hợp lý vì bài viết hoàn toàn khác thì ngậm mồm lại 😃
Phim này đúng xem cho vui thôi, phi lý lắm
only14ever
TÍCH CỰC
9 năm
@hypous Đây là topic review bạn à, đánh giá để sơ qua để mọi ng biết nên coi hay k, thích nhặt sạn với phân tích thì đi chỗ khác, đang đọc xem cảm nhân của mọi người thì đọc mấy cmt kiểu spoil lấy tiếng của các bạn ngứa mắt lắm. Bực bội
@only14ever Vâng, từ bao giờ Review chỉ được nói tốt mà không được nhặt sạn và phân tích. Xin phép cười vào mặt bạn, nói 1 từ tiếng Anh thì chịu khó hiểu nghĩa của nó đi, thật lòng đấy.

Mình phân tích phim, rất đáng hoàng, là sự thực, sẵn sàng tranh luận, còn loại bạn chỉ thích đả kích cá nhân thôi, đấy mới là cái loại spoil lấy tiếng ....
@hypous Phim xem cho vui, phi lý mà IMDB 8. đéo hỉu bạn nghĩ zì lun -_-

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019