The Theory of Everything là bộ phim khéo léo đan xen việc khắc họa chân dung nhà vật lý lý thuyết, nhà vũ trụ học Stephen Hawking với chuyện tình lãng mạn của ông cùng người vợ đầu tiên Jane Hawking. Không chỉ khiến khán giả cảm phục bởi niềm đam mê nghiên cứu học thuật, Stephen Hawking còn mạnh mẽ vượt lên căn bệnh ALS để chinh phục liên tiếp những đỉnh cao tri thức. Và tất nhiên, "hậu phương" vững chắc cho sự thành công của ông trong suốt những năm tháng ấy không ai khác chính là người vợ hiền Jane.
Thông tin phim The Theory of Everything
Tựa tiếng Việt: Thuyết Yêu Thương hoặc Thuyết Vạn Vật
Khởi chiếu: 27/3
Đạo diễn: James Marsh
Nguyên tác: Jane Wilde (Jane Hawking)
Kịch bản: Anthony McCarten
DV chính: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior, Harry Lloyd, David Thewlis, Michael Marcus, Paul Longley...
Sản xuất: Working Title Films
Phát hành: Universal Pictures
Thời lượng: 123 phút
Thể loại: hồi ký, khoa học, tâm lý, lãng mạn
Bộ phim được chuyển thể từ cuốn hồi ký của Jane Wilde, "Travelling to Infinity: My Life with Stephen". Như chúng ta đã biết thì Stephen Hawking được mệnh danh là ông hoàng vật lý hiện đại. Khi nhắc tới ông, người ta thường nghĩ tới bức xạ Hawking, Định lý kỳ dị, Lược sử thời gian vv... cùng vô vàn những cống hiến vĩ đại đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của vật lý và thiên văn học ngày nay. Stephen phát hiện bị mắc căn bệnh teo cơ ALS ngay năm 21 tuổi, từ một thanh niên khoẻ mạnh bỗng chống bị liệt, chỉ sử dụng được 1 tay và khi đi phải chống gậy, đó thật sự là những thách thức to lớn cho ý chí của ông vì đây là khoảng thời gian đầu Stephen tham gia nghiên cứu lĩnh vực Vật lý vũ trụ, chuẩn bị đưa ra công trình nghiên cứu đầu tiên.
Nói về vai diễn nhà vật lý thiên tài, tác giả kịch bản kiêm nhà sản xuất của bộ phim – ông Anthony McCarten thừa nhận: "Đối với bất cứ diễn viên nào, thủ vai Stephen Hawking cũng sẽ là một thách thức rất lớn". Đó là một nhân vật xuất chúng, mang tính biểu tượng. Kịch bản của tôi đòi hỏi một diễn viên có khả năng thể hiện những thay đổi vô cùng bất ngờ xảy đến với nhân vật – từ một thanh niên trai tráng khỏe mạnh bỗng chốc trở thành một người tàn tật, chủ yếu dùng một cánh tay, gặp nhiều hạn chế trong việc biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, và phải cần tới sự hỗ trợ của máy móc để có thể nói chuyện".
Quảng cáo
Đạo diễn James Marsh cũng bổ sung: "Bất cứ ai vào vai này cũng sẽ phải chuẩn bị rất nhiều". Ông cũng không giấu được vẻ vui mừng khi kể lại ngày anh chàng Eddie Redmayne đến thử vai Stephen Hawking: "Tôi rất hào hứng khi Eddie tới thử vai và biết rằng đây sẽ là một lựa chọn lý tưởng. Sự đầu tư cho vai diễn của cậu ấy rất đáng kinh ngạc, và Eddie thực sự đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng, cả về mặt thể lực lẫn tâm lý cho vai diễn của mình".
Thật vậy, diễn xuất của Eddie qua vai diễn Stephen Hawking rất tuyệt vời, thần thái, điệu bộ, cử chỉ, cách nói chuyện không thể chê vào đâu được, dường như bộ phim này là sản phẩm đã được "đo ni đóng giày" cho sự nghiệp diễn xuất của Eddie, và cũng chính nhờ đó anh đã được vinh danh với tượng vàng Oscar 2014 cho vai diễn xuất sắc nhất. Anh chia sẻ: Tôi đã mất 4 tháng để nắm bắt thần thái của nhân vật. Trong suốt 4 tháng, tôi đã phải tập cử động như một bệnh nhân ALS. Bên cạnh sự hướng dẫn của biên đạo múa, tôi cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian tập luyện một mình và sống như một Hawking thật sự.
Hoá thân của Eddie trong vai Stephen Hawking
Nhưng sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu không nhắc tới người vợ Jane Wilde của Stephen (sau khi cưới bà đổi tên theo họ chồng là Jane Hawking). Nếu phim ca ngợi tài năng của Stephen một phần thì lại là câu chuyện đề cao sự hi sinh, tình yêu của Jane dành cho chồng gấp nhiều lần. Suốt phim, chưa bao giờ Jane có ý định bỏ rơi Stephen, dù là khi ông yếu ớt nhất, hay là lúc đứng trên đỉnh vinh quang, không thể phũ nhận Jane là những nấc thang dẫn Stephen lên đỉnh cao danh vọng.
Tuy vậy, phim cũng đã được làm nhẹ đi khá nhiều tình tiết so với cuốn hồi ký gốc của Jane Wilde. Trong sách, bà từng mô tả rằng bà phải mất nhiều năm liền thuyết phục thì Stephen mới đồng ý cho thuê người giúp việc, bởi Stephen dù rất hài hước nhưng luôn muốn chính bàn tay vợ chăm sóc cho mình.
Quảng cáo
Phim giành được 180 đề cử cùng 19 giải thưởng điện ảnh, trong đó có 5 đề cử Oscars, 2 giải Quả Cầu Vàng, 3 giải BAFTA (giải thưởng của Viện hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh và Truyền hình Anh), đặc biệt là Best British Film - Phim Anh xuất sắc nhất, THE THEORY OF EVERYTHING là minh chứng mới cho vẻ đẹp chân thực và sức lay động của điện ảnh khi "chuyển thể" những câu chuyện đời lên phim và lan truyền tới hàng triệu khán giả.