Thinksound MS01 là chiếc tai nghe in-ear thuộc dòng Monitor series, được hãng chính thức giới thiệu vào cuối năm 2012 và hiện tại, nó vừa được phân phối tại thị trường Việt Nam. Hãng tuyên bố rằng đây là sản phẩm được thiết kế chủ yếu bằng loại vật liệu có thể tái chế, thân thiện với môi trường, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh và nhắm tới đối tượng người nghe sành điệu. Thật may mắn là mình vừa có dịp mượn được chiếc tai nghe này. Sau vài ngày dùng thử, nay xin chia sẻ với các bạn một số cảm nhận xoay quanh chiếc tai nghe này, để xem nó có đúng với những gi Thinksound hứa hẹn không nhé!Xin chú ý, bên dưới chỉ là những đánh giá chủ quan dựa trên cảm nhận của cá nhân mình. Do mỗi người có một thói quen, sở thích, quan điểm và khả năng cám nhận âm thanh khác nhau, mang tính cá nhân hóa rất cao nên ý kiến xoay quanh một thiết bị âm thanh nào đó cũng khác nhau. Dù vậy, hy vọng rằng những chia sẻ bên dưới có thể phần nào cung cấp cho các bạn thêm một góc nhìn về chiếc tai nghe này.
Mở hộp: "Tôi yêu những gì đến tự nhiên..."
ThinkSound là hãng âm thanh đến từ Hoa Kỳ đặc trưng bằng các mẫu tai nghe thân thiện với môi trường, hầu hết đều có sử dụng vật liệu gỗ và có thể tái chế được. Giống như ngoại hình, chất âm của những chiếc tai nghe ThinkSound cũng được cho là mộc mạc, ấm áp, khá tinh tế và được giới chuyên môn đánh giá cao.Trước khi mở hộp các sản phẩm nào đó, mình luôn đọc kỹ những thông tin mà hãng sản xuất ghi trên vỏ hộp, đặc biệt là những câu slogan hoặc quảng cáo của họ (thường thì họ có cách dùng từ, chơi chữ khá hay). Ở trường hợp của ms01, mình được hãng hứa hẹn là "tần số đáp ứng được thiết kế để tái tạo âm nhạc một cách chi tiết, chính xác." Thoạt nghe cũng khá bùi tai vì mình luôn thích những chiếc tai nghe có độ chi tiết cao. Nhưng hãy chờ xem cúng đúng thế không nhé.
Thinksound ms01 được đóng gói bằng hộp ghép từ nhiều mảnh các tông lại với nhau
Cảm nhận của mình khi mở hộp tai nghe ra là vô cùng mộc mạc và thân thiện. Phần hộp chứa bên trong được ghép từ nhiều mảnh các tông lại với nhau và khoét các khoảng trống để cố định tai nghe cũng như các thành phần khác. Mình thích cách đóng hộp kiểu như thế này, nó làm mình liên tưởng tớ cách đóng gói Kindle của Amazon hay máy chơi game 3DS của Nintendo.
Vật liệu tái chế được tận dụng tối đa, sợi dây buộc tai nghe lúc đóng gói cũng được làm từ sợi cotton
Dường như hãng muốn đưa triết lý thân thiện với môi trường vào những yếu tố dù là nhỏ nhất của chiếc tai nghe. Hãng cho biết rằng họ không sử dụng chất tẩy, hạn chế tối đa sử dụng nhựa và cố gắng cắt giảm kích thước và trọng lượng của bộ sản phẩm, nhằm giảm chi phí vận chuyển, triệt để áp dụng tiêu chí thân thiện môi trường nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho sản phẩm.
Tiêu chuẩn thân thiện với môi trường được áp dụng đến mức tối đa, túi đựng tai nghe kèm theo cũng làm từ vải sợi cotton có thể tái chế
Mình nhận thấy rằng chỉ có túi đựng đệm tai là dùng nylon, còn toàn bộ các thành phần khác đều sử dụng nguyên liệu tái chế. Thậm chí sợi dây quấn tai nghe lúc xuất xưởng cũng dùng loại vải sợi cotton. Giống như những chiếc tai nghe khác, hãng cũng tặng kèm với ms01 một chiếc túi đựng và tất nhiên cũng làm bằng sợi cotton tái chế với bề mặt thô ráp, bạn có thể thấy cả đường đan của các sợi vải. Có thể một số ý kiến sẽ cho rằng nó không đẹp, không sang nhưng mình lại rất thích điều này, với logo màu xanh lá của hãng bên ngoài túi đựng, mình có thể tự hào sử dụng nó vì tính thân thiện với hệ sinh thái.
Được tặng kèm bộ vòng giúp giữ cố định tai nghe vào vành tai khi đang luyện tập thể thao
Đi kèm với tai nghe còn có một chiếc kẹp để giữ cố định dây vào quần áo hoặc túi trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, chúng ta còn có một cặp vòng, giúp cố định tai nghe vào vành tai khi vừa nghe nhạc, vừa tập luyện thể thao. Cá nhân mình thấy bộ vòng này không cần thiết cho lắm vì vốn dĩ khi đeo tai nghe in-ear, nếu dùng đệm tai vừa khít và nhét vào trong thì khả năng rơi ra khi vận động là khá thấp. Nhưng dù sao, có tặng kèm cũng vui vui. 😃 Phần mở hộp đến đây nên kết thúc được rồi, mình sẽ chuyển sang nhân vật chính của chúng ra: Thiết kế tai nghe ms01.
Quảng cáo
Thiết kế: Mộc mạc, giản dị nhưng đủ sang và hiện đại
Lớp vỏ được làm từ gỗ cây lê màu nâu chocolate
Phần thân làm từ gỗ cây lê (theo tiết lộ của Aaron Fournier, chủ tịch và CEO của Thinksound) màu nâu chocolate của ms01 gây ấn tượng mạnh đối với mình từ cái nhìn đầu tiên. Cả về mặt cảm giác lẫn dưới góc độ kỹ thuật, nếu chọn một loại gỗ đúng, đủ độ cứng, độ đàn hồi, thiết kế và chế tác được thực hiện cẩn thận thì không cần quá nhiều công nghệ cầu kỳ, bạn sẽ có được một thiết bị âm thanh tự nhiên và ấm áp. Mặt khác, việc sử dụng vật liệu gỗ ngoài việc tạo cảm giác mộc mạc, nó còn giúp cho tai nghe có trọng lượng nhẹ và ít độ sộ hơn một tý so với vật liệu kim loại hoặc nhựa.
Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình khi lần đầu cầm ms01 - chắc chắn phải nghe thử mới đánh giá được. Nối tiếp với vật liệu gỗ là một khoang kim loại màu nòng súng (gunmetal), bề mặt được thiết kế theo dạng lục giác đều giống như một con bulong nhưng được vuốt tròn các góc nhằm giảm độ sắc cạnh. Ngay bên trong là bộ phận quan trọng bậc nhất trong tai nghe - Dynamic driver 8mm cho tần số đáp ứng từ 18Hz đến 20kHz. Tiếp đến là phần màng loa bằng nhôm.
Dây chữ Y với chất liệu không PVC, được gia cố bằng sợi Kevlar với khả năng chống rối
Theo thông tin từ Thinksound, họ đã sử dụng vật liệu gia cố sợi Kevlar (sợi làm áo giáp chống đạn), không chứa PVC để làm nên dây cáp dạng chữ Y dài 1,2 mét. Theo hãng, cách làm này sẽ giúp tăng cường khả năng chống rối của dây tai nghe và qua sử dụng, mình cho rằng tính năng này hoạt động khá tốt, tai mình nghe xong cho bừa vào balo và sau đó lấy ra, chỉ bị rối nhẹ chứ không đan lung tung vào nhau. Ở vị trí phân nhánh của dây có một bộ cố định dạng trụ tròn bằng kim loại, sơn màu nòng súng và in thương hiệu Thinksound lên đó. Tuy nhiên, ms01 không có thêm phần thu ngắn 2 nhánh dây tai nghe.
Quảng cáo
Jack cắm 3.5 dạng xiêng, phần tiếp xúc mạ vàng
Cuối cùng là phần jack cắm 3.5 mm mạ vàng có thiết kế dạng xiêng. Phần chống gãy dây bên trong có thiết kế khá hoài cổ. Mình không thích thiết kế chống gãy ruột dây này cho lắm, nó làm mình nhớ lại những chiếc tai nghe hồi bé mình xài và đặc biệt là tai cầm máy console cũng có thiết kế này. Theo cá nhân mình thì kiểu chống gãy dây này làm cho sự hiện đại và sang trọng của tai nghe giảm xuống đáng kể.
Nhìn chung, ms01 được thiết kế và hoàn thiện khá ổn, đặc biệt là dùng housing bằng gỗ và sợi gia cố Kevlar làm dây dẫn,… cộng với một số yếu tố khác được thực hiện nhằm chứng minh cho tinh thần thân thiện với môi trường của sản phẩm này. Ngoài phần jack cắm và không có phần thu ngắn nhánh tai nghe, tất cả các yếu tố thiết kế khác đều cho mình cảm giác hài lòng. Tới đây, dường như ms01 đã thực hiện rất tốt "phần dạo đầu", tuy nhiên, để "sướng" thì phải cảm nhận chất âm nó cho mình cái đã 😁. Trong phần tiếp theo, mình sẽ nói về nhiệm vụ của Thinksound ms01: Tái tạo âm thanh cho người nghe.
Chất âm: Bass sâu, chắc, cân bằng; Mid ấm áp, trong trẻo; Chi tiết thể hiện tốt; Treble khô, đôi khi chói
Thông số kỹ thuật:
- Driver dynamic: 8 mm
- Trở kháng đầu vào: 16 Ω
- Độ nhạy: 96 ± 3 dB / 1mW
- Tần số đáp ứng: 18Hz - 20kHz
- Dây chữ Y dài 1,2 mét,
- Jack cắm 3.5 mm, dạng xiêng, mạ vàng
- Trọng lượng: xấp xỉ 9,5 gram
Khả năng cách âm của ms01 là khá tốt, sau khi chọn 1 trong 4 kích cỡ đệm tai cho phù hợp với kích thước tai và đeo vào, dường như âm thanh xung quanh được tách biệt hoàn toàn tới người nghe. Mặt khác, trọng lượng nhẹ và đệm tai cũng tạo sự thoải mái vừa đủ khi đeo tai nghe trong thời gian dài, không thấy có sự khó chịu cho tai xuất hiện sau khi nghe xong. Trong suốt thời gian sử dụng 5 ngày vừa qua, mình chủ yếu nghe nhạc trên máy tính, đôi khi là nghe trên iPhone và điện thoại Lumia của mình.Trong những ngày qua, mình chủ yếu sử dụng những bài hát đã quen thuộc đối với mình, thậm chí là nghe hàng ngày, danh sách khá đa dạng :D: Hotel California (tets Bass Treble), vài bài của Zomby để tập trung bass, Within Attraction của Yanni, Toccata And Fugue in D Minor của Bach và Violin Concerto của Tchaikovsky do Anne-Sophie Mutter kéo, Walking in The Air bản gốc do Peter Auty trình bày (test dải trung và cao), một vài bản rock của Edenbridge, When you say nothing at all của cô ca sĩ Susan Wong (đi tìm dải cao), một vài bài của ca sĩ Trường Vũ và Bảo Yến, một số bài của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do cô Khánh Ly, Hồng Nhung và Quang Dũng hát, thêm một vài bài pop, dance US-UK hiện nay. Phần lớn đều là định dạng FLAC, 16 bit, 44.1 kHz.
Âm Bass: Có thể nói âm bass là bất ngờ đầu tiên mà ms01 đem lại cho mình. Bass được thể hiện đanh chắc, có nội lực, không quá nhiều về lượng và theo mình thí có phần hơi ít một chút, chưa vừa tai mình (có thể một số bạn sau khi nghe sẽ cho rằng như vậy là vừa đủ, tùy cảm nhận của mỗi người) Nhưng dù sao đi nữa, mình tin rằng ai nghe qua cũng sẽ khẳng định bass rất có hồn, chặt chẽ và chính xác. Điều đó có thể hiện rõ ràng qua bài Things Fall Apart của Zomby với đầy tiếng trống, có cả tiếng súng ở đầu bài hát.Tuy nhiên, với lượng bass này có thể sẽ không làm hài lòng một số fan của pop và dance hay những bài cần bass căng hơn nữa. Ví như trong On the floor, mình cảm thấy dường như ms01 cho bass hiền như một "cô gái đoan trang", chưa đủ độ căng và lượng cần thiết cho hợp với sự nóng bỏng của cô ca sĩ Jannifer Lopez. Điều này còn cho thấy nếu như ở mid bass, ms01 đã thể hiện rất tốt thì khi xuống dưới tới âm sub bass thì dường như nó vẫn chưa thể hiện được.
Nhìn chung, bass cân bằng và được kiểm soát khá tốt, không hề có tình trạng lấn dải xảy ra. Dù vậy, mình đã phần nào đoán trước được kết quả này, suy cho cùng thì ms01 được làm ra không phải để đáp ứng nhu cầu dance, bass căng đét mà ngược lại, nó thích hợp đới với những ai muốn đi tìm chiều sâu của bass một cách nhẹ nhàng, tình cảm nhất.
Âm mid: Tiếp nối thành công dang dở của bass, âm mid được ms01 thể hiện khá tốt. Mid ấm áp, tình cảm, trong trẻo, rõ ràng và chi tiết. Do bass bên dưới đã được "kìm hãm" tốt ở khoảng này, âm mid thỏa sức mang lại sự chi tiết trong âm thanh cho người nghe. Mình hoàn toàn hài lòng với mid của ms01, màu sắc và độ tình cảm của bài hát được truyền tải cho mình khá đầy đủ. Những bản bolero được thể hiện ngọt ngào qua giọng ca của ca sĩ Bảo Yến và Trường Vũ. ms01 thể hiện chi tiết khá tốt, nó có thể cho mình nghe được các nhạc cụ được phối tương đối phúc tạp trong Within Attraction của Yanni, những tiếng violin, tiếng cello, tiếng trống và piano được bóc tách khá tỉ mỉ.
Tuy nhiên, đối với những bản giao hưởng tiết tấu nhanh, dải high mid bắt đầu có dấu hiệu dính và chói. Cũng tương tự như Bass, dường như Mid của ms01 cũng không được thiết kế để làm "những điều quá vội vàng", thay vào đó, nó chậm rãi, nhẹ nhàng sâu lắng và tình cảm. Thiết nghĩ, điều này là thích hợp với những ai yêu các bản nhạc da diết, nhẹ nhàng và trong trẻo của các cô diva trong giới Audiophile hơn. Ở phân khúc của Thinksound ms01, mình khó có thể nào bắt nó vẽ ra cho mình khung cảnh âm nhạc được. Tuy nhiên, dường đôi lần nghe, nó đã nhen nhóm lên khả năng thể hiện hình ảnh của không gian âm nhạc bên trong. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức độ khá hẹp và chắc chắn không thể nào làm hài lòng những đôi tai khó tính được.
Âm Treble: nếu như âm bass sâu, đanh chắc và âm mid ngọt ngào đang làm mình say đắm với tình cảm dạt dào mà cô ca sĩ Susan Wong đang thể hiện trong When you say nothing at all thì khi lên tới những nốt cao, âm treble bắt đầu bộc lộ sự yếu kém làm mình mất hứng. Việc thể hiện dải cao tần quá thừa đã dẫn gây ra sự chói tai và căng thẳng cho người nghe. Mình thật sự thất vọng ở điểm này, đôi lúc làm cho mình mất cả cảm hứng thưởng thức âm nhạc, đặc biệt là với sở thích đi tìm những nốt cao của cá nhân mình.
Điều này có thể dễ dàng nhận ra ở ca khúc Nói với người tình do Trường Vũ và Mai Thiên Vân song ca. Từ đoạn đầu, tiếng trống và giọng ca của anh chàng gốc Hoa này làm mình bắt đầu cảm thấy hưng phấn thì ngay khi cô ca sĩ Mai Thiên Vân cất giọng, vừa nhấn chữ "Em… có đòi hỏi gì đâu" thì cảm giác chói tai ập đến. Gây mất đi giá trị của bài hát. Trong nhiều nốt cao của bài hát, mỗi câu chữ của ca sĩ thường hay đi kèm với những âm "sss" hoặc "sh" - một đặc trưng của sự chói trong âm treble. Thật đáng tiếc cho chiếc tai nghe này nhưng dù sao đi nữa, khó lòng có một chiếc tai nghe ở phân khúc như ms01 mà đảm bảo hoàn hảo 3 dải - dường như mình có phần mong đợi hơi quá.
Tạm kết
Trên đây là những cảm nhận của cá nhân mình về thiết kế bên ngoài cũng như chất âm bên trong mà chiếc tai nghe in-ear Thinksound ms01 có thể mang lại. Mình đánh giá rất cao tư duy thiết kế ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, mình yêu thiên nhiên, "yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật" 😃 và đối với ms01, mình cảm nhận được hãng đã gởi gắm triết lý này một cách vô cùng tinh tế, từ vật liệu chế tạo, cách đóng gói và những phụ kiện đi kèm làm mình rất hài lòng (ngoại trừ jack cắm).Đối với chất âm, mình hoàn toàn bị ms01 thuyết phục ngay từ những bài hát đầu tiên nghe bằng nó. Không lâu sau khi mượn tai nghe, mình đã nhanh chóng nói với anh cho mình mượn rằng: "cảm nhận ban đầu tốt quá anh ah, chắc em cũng phải sắm một cái quá". Dải âm bass, mid được thể hiện khá tốt. Đáng tiếc là âm treble thể hiện khô và thậm chí là chói khiến mình không thể nào "sướng" một cách trọn vẹn được. Dĩ nhiên, ở tầm giá khoảng 2,7 triệu đồng, Thinksound ms01 đã thực hiện rất tốt khả năng tái tạo âm thanh của nó.
Thiết nghĩ theo góc nhìn của mình, ms01 sẽ phù hợp với những ai đi tìm sự nhẹ nhàng, êm ái và ngọt ngào của âm nhạc, đặc biệt là những tín đồ của Vocal. Còn đối với các bạn yêu thích lượng bass, dance và pop, dj thì có thể sẽ nhanh chóng kết luận rằng ms01 không đủ "phê". Dù sao đi nữa, cảm giác của mình đối với chiếc tai nghe này như âm thanh của tự nhiên với sự mộc mạc, giản dị nhưng đầy nhạc tính (dĩ nhiên là càng khó tính thì càng có nhiều khuyết điểm được phát hiện 😃) Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Chúc vui.