Chả đến lượt cái giống dân đen chúng ta lên đc sao hoả mà sống đâu. Thôi cứ bằng lòng với thiên đường hiện tại vậy. Có điều lạm phát cao quá.
Mà robot thăm dò thế hệ mới có cả súng laser để phá đá cơ à.
ui chao, cho dù có sự sống đi nữa thì những nước lớn nó nhòm ngó trước rùi bít có chỗ cho VN hem ta^^, mà khoa học càng ngày càng tiến bộ ghê, chờ đợi bước tiến mới xem sao
Ai nói đưa 7 tỷ người lên đó, nếu trên đó sống được thì chỉ có nhà giàu mới đó được thôi, chắc khoảng 1-2% dân số gì đó, phần còn lại sẽ thành tro bụi, y như phim ngày tận thế đó.
Không lo chi tiền mà cải tạo trái đất, cải tạo môi trường sống, cứ lo đi mà phá môi trường rồi lại mơ mộng tìm kiếm môi trường sống khác.
Đến lúc con ng có thể lên sinh sống ổn định trên sao hỏa thì mấy a e tinh tế chúng mình bây giờ có khi ngủm củ tỏi gần hết rồi, cỡ như bác Hiệp, harry nghiem cũng lên bảng "tinh tế ghi công" ngồi rồi he he...