Dear các anh chị em, mong a chị em gạch đá ít thôi.
Mình cũng thích chơi xe, mình từng chạy qua tất cả các dòng của exciter từ 2006 đến 2013, từ không côn đến có côn, từng ăn ngủ dầm dề ở tiệm sửa xe, từng rong ruổi khắp SG, cả HN để tìm đc con ex 2010 mẫu cũ.
Các con xe mình chạy qua đều có đặc điểm: lỗi vặt, mình ra tiệm mấy ông ở tiệm ko biết cách fix, mình đưa topic cách fix mà ngta ko chịu làm, mình đã mày mò và bắt mấy ông thợ sửa xe làm cho mình để fix các lỗi của nó. Nhìn chung exciter chạy bốc nhưng mình không đua bơi gì nhiều, chỉ thích max speed tầm 110 120 để hơn mấy con wave ghẻ của Honda. Nhưng ex lại không cho mình được trải nghiệm tốc độ đó. tất cả các con xe của mình đều chỉ cho mình tốc độ max speed = 104km/h, thua cả con wave ghẻ của thằng bạn chạy đc 110km/h. Mình nói thật ex đời 2006 đến 2013 có côn lẫn không côn đều không êm = chiếc wave s cùi mía mình chạy thời sinh viên, lên max speed thì cũng ko đầm hơn con wave ghẻ của mình ( cảm giác tương tự nhau).
Danh sách các xe mình đã và đang sở hữu:
Wave S 110: chạy đầm, êm, cảm giác lái phê hơn ex, nhưng max speed = 90km/h và kiểu dáng thì ko đẹp.
Exciter 2011 côn tự động: chạy đầm,êm, tuy nhiên sau 1 thời gian thì lại bị tiếng sên kêu lạch cạch khi qua gờ giảm tốc mình lúc đó ko fix đc + max speed = 100, mình nản quá nên chuyển qua chơi côn tay xem khá hơn không.
Exciter 2011 côn tay, ex citer 2012 côn tay, ex 2013 côn tay: chạy khá bốc, nhưng bị nhiều lỗi vặt, có lúc kêu dàn mũ, có lúc kêu sên, có lúc bể bạc đan, + max speed cũng chỉ đc 100 (mình chạy bt, cứ kéo bt mà ko khi nào lên hơn 100), nản quá nên bán, lỗ trung bình mỗi chiếc 2, 3 chai.
Exciter 2009: mình rong ruổi khắp mấy quận ở SG cuối cùng cũng mua đc em nó, côn tự động, nhìn mới cứng, tuy nhiên max speed = 104km/h. Mình bấm bụng chơi con ic rextor + mobin sườn xe tải nhưng max speed cũng = 104km/h + bị lỗi kêu sên, kêu bạc đạn, phuộc nhún bị nhão, mình fix xong đã bán cho ngta, lỗ 5 chai.
Exciter 2006: nghe nói dòng này máy thái, ko hãm tua, mình bay ra tận HN để săn và mua, max speed = 103km/h (đo bằng GPS, còn đồng hồ nó ảo, chỉ đến 120km/h) nản quá, đang định bán.
Exciter 2010 côn tay: mua cùng với con 2006 ở HN: phuộc nhún nhão, bị dư xăng nên kéo mạnh là ra khói đen, đã test lên max speed =120km/h. Cũng tạm hài lòng nhưng cảm giác lái ko tốt bằng exciter đời mới (côn tay, tay ga cứng, giảm sốc kém, tốn xăng)
Exciter 2014 rc màu đỏ mới keng odo 2000km: gắn thêm cái ic zin của exciter malaysia vô vít 1 phát lên 110, đá số 5 lên 120. Mình rất hài lòng với kết qủa này vì nó dư sức cho mấy chiếc wave, sirius, future hít khói trong 2 nốt nhạc 😆
Chốt: con exciter 2014 côn tay là lên cao nhất với tốc độ là 120km/h. Cao nhất trong tất cả các con exciter mình từng sở hữu. Cảm giác lái cũng khiến mình hài lòng vì nó khá đầm, êm, giảm sốc khá tốt khi đi trên đường ghồ ghề.
Cá nhân mình thích exciter ở kiểu dáng (ghệ mình cũng thích). Với cảm giác em ex 2014 côn tay mang lại cho mình thì mình rất hài lòng với em nó. và sẽ không đổi xe nữa, nếu có thì mua thêm 1 chiếc để thỏa mãn đam mê thôi.
Mình cũng thích chơi xe, mình từng chạy qua tất cả các dòng của exciter từ 2006 đến 2013, từ không côn đến có côn, từng ăn ngủ dầm dề ở tiệm sửa xe, từng rong ruổi khắp SG, cả HN để tìm đc con ex 2010 mẫu cũ.
Các con xe mình chạy qua đều có đặc điểm: lỗi vặt, mình ra tiệm mấy ông ở tiệm ko biết cách fix, mình đưa topic cách fix mà ngta ko chịu làm, mình đã mày mò và bắt mấy ông thợ sửa xe làm cho mình để fix các lỗi của nó. Nhìn chung exciter chạy bốc nhưng mình không đua bơi gì nhiều, chỉ thích max speed tầm 110 120 để hơn mấy con wave ghẻ của Honda. Nhưng ex lại không cho mình được trải nghiệm tốc độ đó. tất cả các con xe của mình đều chỉ cho mình tốc độ max speed = 104km/h, thua cả con wave ghẻ của thằng bạn chạy đc 110km/h. Mình nói thật ex đời 2006 đến 2013 có côn lẫn không côn đều không êm = chiếc wave s cùi mía mình chạy thời sinh viên, lên max speed thì cũng ko đầm hơn con wave ghẻ của mình ( cảm giác tương tự nhau).
Danh sách các xe mình đã và đang sở hữu:
Wave S 110: chạy đầm, êm, cảm giác lái phê hơn ex, nhưng max speed = 90km/h và kiểu dáng thì ko đẹp.
Exciter 2011 côn tự động: chạy đầm,êm, tuy nhiên sau 1 thời gian thì lại bị tiếng sên kêu lạch cạch khi qua gờ giảm tốc mình lúc đó ko fix đc + max speed = 100, mình nản quá nên chuyển qua chơi côn tay xem khá hơn không.
Exciter 2011 côn tay, ex citer 2012 côn tay, ex 2013 côn tay: chạy khá bốc, nhưng bị nhiều lỗi vặt, có lúc kêu dàn mũ, có lúc kêu sên, có lúc bể bạc đan, + max speed cũng chỉ đc 100 (mình chạy bt, cứ kéo bt mà ko khi nào lên hơn 100), nản quá nên bán, lỗ trung bình mỗi chiếc 2, 3 chai.
Exciter 2009: mình rong ruổi khắp mấy quận ở SG cuối cùng cũng mua đc em nó, côn tự động, nhìn mới cứng, tuy nhiên max speed = 104km/h. Mình bấm bụng chơi con ic rextor + mobin sườn xe tải nhưng max speed cũng = 104km/h + bị lỗi kêu sên, kêu bạc đạn, phuộc nhún bị nhão, mình fix xong đã bán cho ngta, lỗ 5 chai.
Exciter 2006: nghe nói dòng này máy thái, ko hãm tua, mình bay ra tận HN để săn và mua, max speed = 103km/h (đo bằng GPS, còn đồng hồ nó ảo, chỉ đến 120km/h) nản quá, đang định bán.
Exciter 2010 côn tay: mua cùng với con 2006 ở HN: phuộc nhún nhão, bị dư xăng nên kéo mạnh là ra khói đen, đã test lên max speed =120km/h. Cũng tạm hài lòng nhưng cảm giác lái ko tốt bằng exciter đời mới (côn tay, tay ga cứng, giảm sốc kém, tốn xăng)
Exciter 2014 rc màu đỏ mới keng odo 2000km: gắn thêm cái ic zin của exciter malaysia vô vít 1 phát lên 110, đá số 5 lên 120. Mình rất hài lòng với kết qủa này vì nó dư sức cho mấy chiếc wave, sirius, future hít khói trong 2 nốt nhạc 😆
Chốt: con exciter 2014 côn tay là lên cao nhất với tốc độ là 120km/h. Cao nhất trong tất cả các con exciter mình từng sở hữu. Cảm giác lái cũng khiến mình hài lòng vì nó khá đầm, êm, giảm sốc khá tốt khi đi trên đường ghồ ghề.
Cá nhân mình thích exciter ở kiểu dáng (ghệ mình cũng thích). Với cảm giác em ex 2014 côn tay mang lại cho mình thì mình rất hài lòng với em nó. và sẽ không đổi xe nữa, nếu có thì mua thêm 1 chiếc để thỏa mãn đam mê thôi.