Hồi trước mình không thích vào facebook, vì mỗi lần vào face phải mở con Vaio lên. Bây giờ có con iPad, nên ngày nào cũng vào, vì tiện lợi và có tính di động cao. Hehe
Lập rồi xoá, xoá rồi lập rồi lại xoá. Chỉ vì fb mà chia tay đi 1 cuộc tình đẹp. Thật k đáng chút nào. Fb k thích hợp với 1 số ng vì có thể "mở" như thế. Có ch gì cũng nói ra đc, nhiều lúc sáo rỗng và giả dối quá
ui dzoi, lên kinh thế. chứng tỏ thế giới bắt đầu thix tự kỉ. thix ngồi máy tính hơn là tìm bạn bè quán xá vỉa hè.mình có tài khoản FB nhưng 1 tháng vào 1, 2 lần. thấy mấy e lên FB đều đẻ up hình. còn mấy ku lên FB chỉ để ngắm mấy e chụp hình.FB có lẽ làm cho con người thành tự kỉ.