. Các bác cứ chửi nó này nọ, nếu mà có ngon, có giỏi thì chơi lại nó đi. Cứ ngồi mà chém gió thì ai mà chả nói được. Ngon thì tự mà viết lấy game mà chơi, game Việt tự sản xuất thì chê ỏng chê eo. Giỏi thì viết virut, phần mềm gián điệp hay DDos trang cơ quan chính phủ của nó đi. Người Việt mình giỏi thật đấy nhưng lại ở Mỹ hoặc các nước phát triển khác hết rồi.
Tự hỏi liệu có mấy người trong đây sẽ tình nguyện tham gia nhập ngũ bảo vệ đất nước. Đến cái nghĩa vụ quân sự còn trốn tìm cách chạy để không phải đi. Đã có câu :"Tiên trách kỉ hậu trách nhân" - không có sai đâu. Giờ một số bác chuyển qua tung hô Mỹ, Mỹ nó cũng chả tốt đẹp gì hơn Tàu khựa đâu, mấy nước lân cận nó là biết à. Bản chất của những thằng xâm lược không khác nhau đâu, qui luật tất yếu rồi...
nhiều ông nghĩ đến lạ.. đi dùng dịch vụ của 1 thằng tây thì tự hào ra mặt.. trong khi chả có tí suy nghĩ gì gọi là người việt dùng hàng việt...
hết chê ta rồi đến chê cả tàu ( dân nó cái gì cũng có dv mà xài riêng hết,k hiểu lấy lí do gì mà chê nó)... bao giờ cũng cái tâm lý đó thì hỏi sao nội lực đất nước phát triển cho được... haizzz
tôi k dùng zing nhưng cũng chả đi lớn tiếng chê bai zing như mấy ông phía trên đâu...khó hiểu nhất là cái chuyện đi chê zing rồi bảo ta đây xài fb thì giống như là nâng bản thân lên 1 đẳng cấp khác á
Like cho lên top nào.
Dùng hàng ngoại là sịn rồi nhưng thằng Tàu nó dùng hàng nội đâu phải là ngu các bác nhỉ. Nhưng nói gì thì nói vẫn rất ghét thằng Tàu.
Đợi nó hiếp dâm mẹ cậu nữa mới là làm gì à?
Loại tàu lai như bác chả chấp làm gì. Cái vụ Biển Đông nó làm như vậy mà bảo nó ko làm gì thì bác ko bằng con chó, trừ khi bác là tàu đội lốt
À không, ví thử bây giờ người ta đang có phong trào lên án CSGT, thế cậu cũng ra đường cầm gạch đập CSGT à? 😁
Người ta không làm gì mình thì cũng chả có gì mà phải chạm đến người ta.
Xin thưa với bác Biển Đông nhà em không có sổ đỏ ở đó. Mà cũng chả có sở hữu hay lợi ích kinh tế hoặc nợ nần gì ở đó. Nhà em cũng chả kiếm được xu nào từ cái Biển Đông đó, mà có học về Biển Đông cũng chả có ai khen. Nó lượn Biển Đông cả ngày thì kệ nó, chứ bước vào vườn nhà em em chém cho thành mấy khúc. Cơm mình ăn không đi lo việc thiên hạ. Mình dân đen sống đúng phận dân đen, Biển nọ biển kia là việc chính trị, dân đen không bàn chính trị.
Ngay trước mắt đang có mấy thằng nghiện lởn vởn, mấy thằng cướp đấy, có bác nào anh hùng xông ra mà tóm? Hay chỉ có ngồi chõ mồm ra ngoài mà chửi thằng cách mình cả trăm nghìn km mà chỉ chửi Khựa chứ có biết đích danh nó là ài đâu? :D
Người lịch sự có văn hóa, đây đang nói chuyện lịch sự đừng lôi người khác vào, nếu có chạm đến mẹ tôi thì chắc nó hiếp cả họ nhà bác rồi. Lúc đấy tớ chạy vẫn kịp. :D
Bài mới