Đã thật các bác nhỉ, thôi mong sao VN đầu tư đặt lấy vài trăm chiếc về dùng. Dạo này TQ lại ráo riết thôn tính 2 quần đảo của ta rồi. chắc chiến tranh sắp nổ ra tới nơi... híc híc 😔(
mà công nhận là mấy bác thần thánh hóa mấy khẩu súng bắn tỉa nhỉ, mạnh thật nhưng mà bọn này chỉ hốt mỗi tên lửa thôi, b40 cũng đủ toi rồi chứ nói j B41, tên lửa chống tăng, 1 tổ 3 nguời làm phát rồi auto chạy, trinh sát ít khi nó đi đông lắm, phải bí mật, thế có phải kinh tế k, AWM thì e cá là = bằng vài cu b40, 1 nhát vào động cơ thì chịu sao nổi, khác j đấm trúng tim, mà quả tim lại nằm ngay đầu xe nó kìa😁;)
@vinhmta1
con này em dự là ăn 1 phát B-41 vào sườn xe thì chết ngay chứ chẳng chơi , ngại nhất khoản là sườn xe nó thiết kế góc nghiêng lớn nên làm ảnh hưởng góc chạm nổ cho đạn PG-7
@themarshall258
toàn mấy bố HVQS vào đây chém gió, bọn nó làm cho mục đích gì, chịu được đạn BN nó tính hết rồi không cần các bác comment, chỉ bàn về ngoại hình thôi 😁, mà em này đi đường HN lúc kẹt xe thì sao nhỉ? :p
@trtung
tính thì tính nhưng những cái ko thể thì vẫn không thể chứ bác :D , 1 con xe 8 tấn không thể dơ mặt ra đỡ nổi 1 phát đạn chống tăng được , con này chỉ thay thế các dòng xe bộ binh trc thôi : chở quân , trinh sát , tải thương . hết :D , còn chịu đạn thì con này đỡ sao nổi đạn chống tăng :D , M1A2 của Mỹ nặng 62 tấn ăn 1phát B-41 vào đít xe còn chết nữa là
Không biết mấy bạn có coi tin siêu xe bọc thép của Mĩ giẫm bom tự chế của Iran hay Iraq gì đó nổ cái gầm tanh bành , tất cả chiến sĩ die chỉ còn lại bánh xe với cái khung , nhưng mà cái cửa vẫn còn trên xe :-o LOL , ai không tin thì lên google xem em nói sai hay nói láo =))
@Blacksilip
Xe bọc thép Bradley chứ xe gì =)) , vụ này nổi tiếng rồi mà =)) , dân nghiên cứu tăng thiết giáp thì ko ai ko biết vụ này =)) , vì sau mang về thử nghiệm , đừng nói là mìn chống tăng , mang về Mỹ thử nghiệm cho ăn thử 1 quả TOW tính ra là cả kíp lái chết =))
Mấy con xe bọc thép hay chở quân của Anh hay Mỹ như Range Rover, Jeep vứt đi hết.
Đọc báo về chiến tranh Afghanistan và Iraq thấy mấy cái xe Range Rover thì chạy trên chiến trường sa mạc, cát bay vào hỏng hết động cơ, còn Jeep MRAP của anh Mỹ thì vừa đắt, tốn nhiên liệu lại không hiệu quả trong việc vận chuyển. Đã thế chi phí bảo dưỡng của cả 2 dòng xe của Anh và Mỹ quá lớn cũng như dễ bị hỏng hóc khi trúng bom.
Híc, người Việt Nam mình giỏi thật. Các bạn làm mình nhớ đến câu thành ngữ thời hiện đại : đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm.
Mục đích của xe được tạo ra là: mẫu xe tuần tra bọc thép hạng nhẹ với tên gọi Foxhound. Không chỉ bảo vệ binh lính bên trong khỏi các vụ nổ, phương tiện còn có thể di chuyển linh hoạt với tốc độ cao trên nhiều loại địa hình.
Vậy mà cứ đi so với tăng làm cái gì, thực sự ko hiểu. So sánh như các bạn thì hàng không mẫu hạm cũng vứt đi nhỉ, vì bị hỏa lực như ngư lôi, thủy lôi và tên lửa phá hủy mà.
Hãy nhỡ mục đích của xe là tuần tra nhé, đây là phương tiện dùng để phòng thủ.
@trinhnfs
Thì đang so sánh chiếc này với những chiếc Humvee của Mỹ :-" , Nga cũng có 1 chiếc tương tự là Tiger , con này cũng đâu sử dụng để phòng thủ 😆