@nemo1560
ai bảo bác thế, ng đâu mà lắm, chiến thuật tấn công là tối thiểu 3vs 1 mà, công phải ưu thế là đương nhiên, Mỹ hay nước nào cũng thế thôi, đên giai đoạn bộ binh xung phong thì ít nhất cũng phải 3 ăn 1, k thì nghỉ nhé
@vinhmta1
có cái khác là trc khi bộ binh Mỹ mà xung phong thì khu vực phòng thủ của quân địch cũng bị không quân nó cày nát như tương rồi 😆 , ngày ct VN-TQ 1979 , Tàu chơi 6 chọi 1 X_X
@themarshall258
e thấy khi xưa ông chú đi Vị xuyên về bảo ít nhất cũng phải 18vs1 lúc cao điểm, sau này lớn đọc lại tài liệu thì nó mấy quân đoàn, ta có mỗi 1 sư chứ bnhieu, k kể dân quân, hãi nhất là trận Lão sơn, 8000 quả đạn pháo, sức chịu đựng quân mình ghê thật, giá mà hồi đáy có mấy e này làm một mũi vu hồi luồn sâu lại hay hí hí😁
@vinhmta1
Hình như trận Lão Sơn 1985 bọn Tàu bọn nó chơi mấy loạt đầu là đạn thật , còn loạt sau thì toàn pháo không đầu , quân mình tưởng thật trốn vào hầm đến lúc phát hiện ra thì bị bọn Tàu nó tràn lên sát cửa hầm thì phải X_X , mà trận đấy nghe nói nó chết nhiều hơn mình 😆
@themarshall258
lịch sử là năm 79 nó cho mình ăn đạn thật rồi , né vào hầm, nó bắn đạn giấy lên m cú nghĩ là đạn thật, vẫn ở hầm, để đến lúc nào vào sát tiền duyên thì m khó quá rồi,e thấy chú kể vậy hi😁
đủ bộ mà bác, t54, t55, su152, pt76, BMT, BTR với BRDM thì e chưa thấy, nghe mấy thằng xe tăng bảo có mấy loại trên và e cũng đích thực nhìn thấy, cơ mà sức đâu lái nó, t54 k đủ sức vs trình vào số 2, toàn đi số 1 , ly hợp thì lấy hết sức ấn mới được,😁