Tôi đã từng không quan tâm đến Samsung Galaxy trong suốt 2 tuần có cơ hội sử dụng nó. Vốn trung thành với máy ảnh truyền thống, chơi điện thoại thông minh và máy tính bảng, tôi chưa quen với ý tưởng một chiếc máy ảnh có màn hình cảm ứng rất to của điện thoại, chạy bằng hệ điều hành Android và kết nối 4G LTE. Tôi không có cảm xúc khi cầm trên tay chiếc máy ảnh như thế và rất bối rối với mớ phần mềm lằng nhằng được nhét vào trong đó.
Cuối tuần rồi, người ta lại thảy cho tôi đúng chiếc máy ảnh đó để chụp thư giản trong chuyến về thăm Châu Đốc – An Giang, quê hương của rất nhiều anh em trên diễn đàn này. Samsung Galaxy đã làm tôi ngạc nhiên sau 2 ngày bị buộc phải dùng nó và tôi bắt đầu thích nó. Xin chia sẻ vài trải nghiệm nho nhỏ cùng các bạn.
Sau khi nhận máy, đút vào túi quần và lên xe. Ồ! nó dày hơn chiếc điện thoại thông thường và có ống kính nhô ra! Tôi thích nó nhỏ gọn hơn một chút thì thật tiện. Kích thước máy ảnh nhỏ gọn với tôi nghĩa là tôi có một máy ảnh trong túi của tôi; và tôi có thể thao tác nhanh chóng để chụp những gì tôi bắt gặp và muốn chụp ngay. Trên xe, ngồi gần 2 bạn huyên thuyên suốt đêm, ngủ chả được mà không biết làm gì, bèn lôi nó ra. Oh, cảm giác nó không nhanh mượt như Nexus 4 nhỉ! Màn hình cũng không sắc nét như iPhone 5 hay Nokia Lumia 920 vậy ta! To đến 4.8 inch cảm ứng là quá lớn so với một chiếc điện thoại rồi! Nhưng nó là điều tuyệt vời đối với một chiếc máy ảnh số! Vì chạy trên nền tảng Android, mọi thứ được trình diễn trên màn hình hiện đại như một chiếc điện thoại thông minh Galaxy đời mới. Và, điều đầu tiên tôi phải thay đổi định kiến ban đầu của mình về Samsung Galaxy: Nó không phải là một điện thoại thông minh như các Galaxy có chức năng chụp ảnh được cải thiện nâng cấp, mà đó là một chiếc máy ảnh point-n-shoot Samsung cao cấp chạy Android.
Chụp thử cái nào! Chưa quen! Thôi cứ để mọi thứ mặc định auto xem sao. Một tấm ảnh ngồi trong xe thật bất ngờ. Samsung Galaxy có một tập hợp Smart Function thông minh tương ứng với các thể loại ảnh: chuyển động, thể thao, chân dung, phong cảnh, macro, phơi sáng tự động, chụp thác, phơi đêm, hừng đông, liên tục, chọn lựa 1 trong 8 best photo … Anh haipiano (vnphoto) ngồi ghế trước, thấy tôi loay hoay liền ngoái cổ ra sau bảo tôi rằng: “Không phải mình không thông minh để tính toán như nó hoặc hơn nó, nhưng không nhanh và chính xác ngay được như nó”.
- Tấm ảnh đầu tiên của tôi bằng Galaxy Camera chụp trên xe trong đêm đi Châu Đốc.
- Ảnh được chụp bằng ứng dụng Fisheye trực tiếp bằng Galaxy Camera
- Anh Huỳnh Phúc Hậu - Thử liền một tấm ngược sáng chân dung bằng Galaxy Camera
- Bà cụ bán cá - Thử tiếp một tấm chân dung cận cảnh bằng Galaxy Camera
- Thử tiếp một tấm ánh sáng cửa sổ xem độ chuyển màu vùng sáng tối nào - Galaxy Camera
- Đồng lúa Châu Đốc - Tấm này sử dụng sức mạnh siêu zoom của Galaxy Camera
- Trẻ em vùng thôn dã Châu Đốc - Galaxy Camera
- Giếng nước ở Chùa người Khơme - Châu Đốc
Ở đây, các thầy làm việc đồng áng, tự kiếm sống, đời tu khá khổ hạnh nhưng rất vui vẻ. - Một người đàn ông cắt cỏ tại ruộng ngập nước Châu Đốc.
- 11g30 trưa, các sư thầy đeo giỏ đi vào làng dân cư để khất thực.
Ai cho gì nhận nấy rồi mang về cùng dùng chung buổi ăn trưa.
Siêu zoom là điểm ấn tượng với chiếc máy này. Với 16MP cảm quang ½.3inch và ống kính 21x quang học tương đương khổ định dạng film 35mm là 23mm-483mm. Thật sự thì kích thước cảm quan này nhỏ hơn một chút so với các máy compact tầm cao khác như Canon S110 và nhỏ hơn nhiều so với cảm quang của RX100 của Sony. Có lẽ Samsung Galaxy dành phần cho siêu zoom 21x.
- Cây thốt nốt mà nhóm ảnh nào xuống Châu Đốc cũng từng ghé - Ảnh chụp zoom 21X
Chụp ở đây xong ra ngoài uống nước Thốt Nốt tươi rất phê! - Cây thốt nốt mà nhóm ảnh nào xuống Châu Đốc cũng từng ghé - Ảnh chụp zoom 21X mới được mặt trời to như thế.
- Mặt trời sắp khuất, chụp thêm phát nữa. Ngắm hoàng hôn ở đây rất đã!
Ảnh chụp zoom 21X mới được mặt trời to như thế. - Cô bé này học lớp 4, ngày đi bán bánh xung quanh đền thờ để giúp gia đình.
Nói chuyện tiếng Kinh rất rành mạch câu cú đâu ra đó. Ảnh chụp zoom 21X - Thử một tấm gần gần ruộng lúa gần hàng cây thốt nốt.
- Đây là thiền viện của các sư Khơ Me. Anh em chụp ảnh vẫn còn tìm kiếm nhiều góc chụp quanh đây.
- Thuyền của một gia đình sống không có nhà. Lúc này họ lên bờ cả rồi.
Chất lượng hình ảnh vẫn luôn là điều tối hậu cho việc đánh giá. Samsung Galaxy có dãi ISO tiêu chuẩn: 100, 200, 400, 800, 1600 và 3200. Nguyên tắc luôn chụp ở ISO thấp nhất có thể, ở các chế độ tự động thì Galaxy rất hiếm khi nâng lên 1600, và ở mức ISO này thì Galaxy xuất hiện nhiễu hạt và ảnh có thể là không dùng được rồi. Tại ISO3200 thì bạn có thể quên tấm ảnh đó đi, vì nhiễu hạt nhiều trên toàn khung ảnh.
- Rừng Trà Sư - Sử dụng hiệu ứng trực tiếp trên Galaxy
- Rừng Trà Sư - Sử dụng hiệu ứng trực tiếp trên Galaxy
- Ra đồng - Sử dụng hiệu ứng FX trực tiếp trên Galaxy
- Cánh đồng Thốt Nốt - Sử dụng hiệu ứng FX Camera trực tiếp trên Galaxy
- Con đường dẫn vào quán ăn trưa giữa rừng - Hiệu ứng FX Camera trên Android
- Cánh đồng Thốt Nốt - Sử dụng hiệu ứng trực tiếp blend màu trên Galaxy
Trong cả chuyến nghỉ, tôi dành một nửa thời gian chụp ở chế độ tự động với các lựa chọn Smart Function của Gallaxy Camera và một nửa sử dụng hiệu chỉnh với “Expert mode”. Expert mode cho phép chọn A ưu tiên khẩu độ, S ưu tiên tốc độ màn trập, M để tùy chỉnh hoàn toàn các thông số tốc độ màn trập, khẩu độ, ISO và nhiều thứ khác. Hoàn toàn không hề có một nút bấm chức năng nào, tất cả đều cảm ứng với giao diện vòng tròn đồng tâm như nhìn một bên ống kính. Rất trực quan! Tuy nhiên, với người chụp quen với máy ảnh truyền thống thì sử dụng chức năng này sẽ chậm chạp hơn nhiều so với các nút chỉnh vật lý, và sẽ dễ mất khoảnh khắc nếu cân chỉnh sai lần chụp đầu tiên. Thực tế tôi đã không chụp được nhiều vị trí với chức năng M này.
Quảng cáo
- Cây cỏ với chức năng chụp macro - chế độ M
- Hoàng hôn trên ruộng Thốt Nốt - Hiệu chỉnh chủ động ISO, tốc độ màn trập, khẩu độ và nhiều thứ khác thủ công.
- Chụp chế độ M - siết khẩu nhỏ.
Hiệu chỉnh chủ động ISO, tốc độ màn trập, khẩu độ và nhiều thứ khác thủ công. - Tấm này chụp chế độ thông minh Smart Function - Ảnh lật ngược bằng Edit của Galaxy,
- Tấm này là ảnh hình chữ nhật - Crop bằng Edit của Galaxy Camera
- Ruộng lúa Tà Pạ chụp từ đỉnh núi
Galaxy zoom 21x tương đương ống kính tiêu cực 450mm.
Nếu chụp máy dSLR crop 1.5x thì tương đương ống kính tele 300mm mới chụp được tấm này. - Hồ đá vôi - Chế độ chụp Landscap của Galaxy thêm ứng dụng HDR Camra
Hiệu chỉnh chủ động ISO, tốc độ màn trập, khẩu độ và nhiều thứ khác thủ công. - Đường vào rừng - Blend màu vàng chanh của ứng dụng trên Android.
Hiệu chỉnh chủ động ISO, tốc độ màn trập, khẩu độ và nhiều thứ khác thủ công. - Tấm này vừa zoom từ ngoài tàu vào bờ sông Hậu, vừa sử dụng Glamour trong ứng dụng Camera.
Hiệu chỉnh chủ động ISO, tốc độ màn trập, khẩu độ và nhiều thứ khác thủ công.
Samsung Galaxy ngoài các chế độ chụp thông minh, với nền tảng Android, rất nhiều trình ứng dụng miễn phí cũng như có phí sẵn sàng để bạn đưa vào bộ sáng tác ảnh theo ý muốn qua kết nối 3G, wifi… Tôi thử một số trong lúc trên xe và nghịch suốt chuyến đi. Với màn hình cảm ứng lớn, các ứng dụng tương thích Android, Galaxy Camera rất phong phú khả năng chỉnh sửa hình ảnh ngay trên máy ảnh hoàn toàn vượt xa một số máy ảnh hiện có trên thị trường. Rất nhiều ứng dụng, tôi chỉ xin đơn cử vài ứng dụng được dùng trong hôm đó.
- Rừng Trà Sư - Sử dụng chức năng Blur warm trên Galaxy Camera
- Ruộng Thốt Nốt An Giang - Sử dụng chức năng lật bóng ảnh FX trên Galaxy Camera
- Tăng độ tương phản và độ bão hòa màu trong phần edit của Galaxy Camera
- Panorama trực tiếp chức năng Galaxy và ứng dụng hiệu chỉnh màu.
Đứng trên thuyền di chuyển và chụp. - Panorama trực tiếp chức năng Galaxy và ứng dụng hiệu chỉnh màu.
Quảng cáo
Đứng trên thuyền di chuyển và chụp.
Panorama trực tiếp chức năng Galaxy và ứng dụng hiệu chỉnh màu.
Đứng trên thuyền di chuyển và chụp.
Đứng trên thuyền di chuyển và chụp.
Sông bèo - Tính năng HDR trực tiếp ngay khi bấm máy ra ảnh ngay thế này.
Huyện Châu Phú - An Giang nhìn từ Sông Hậu - Filter A+ cho nền trời xanh từ ứng dụng camera trên Android.
Và, đúng với tên gọi: Samsung Galaxy Camer : Shoot– Editing – Sharing – Android, tôi đã online suốt từ lúc mở máy đến lúc trả máy. Samsung Galaxy Camera hỗ trợ việc gửi tư liệu hình ảnh hoặc clip về biên tập viên hoặc trung tâm dữ liệu cực kỳ thuận tiện, liên kết Flickr, GG+, Picassa... Tôi chưa dùng chức năng đó, nhưng chia sẻ trên các trang mạng xã hội là một thú vị ấn tượng. Nhưng, vì khai thác nhiều khả năng một lúc như thế, nên vấn đề năng lượng Pin cung cấp cho Samsung Galaxy Camera trong thực tế là không đủ dùng cho một buổi chụp. Phải mang theo Pin dự phòng nếu bạn muốn Galaxy Camera luôn hoạt động cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
Theo tôi, chiếc máy ảnh này đánh dấu một bước quan trọng trong ngành thiết bị ảnh. Nhưng, công lực của nó thật sự quá mức cần thiết cho một Instagrammer để chuyển dữ liệu ảnh lên Facebook, Twiter hay Instagram, email cho bạn bè và gia đình, bởi nhóm này chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là đủ khả năng đẩy dữ liệu hình ảnh lên web rồi. Nên nếu bạn không có nhu cầu đó, lại chỉ thích một máy ảnh nhỏ gọn chắc chắn, không cần chức năng thông minh hay trực tuyến thì có thể một chiếc PnS khác sẽ tốt hơn. Nếu bạn cần một chất lượng ảnh khá, không cần định dạng Raw, không chụp ở hoàn cảnh ánh sáng quá thấp so với bình thường thì Samsung Galaxy là lựa chọn. Và, nếu muốn một khả năng xử lý nhanh nhạy, chụp với rất nhiều chế độ thông minh, chỉnh sửa nhanh, chia sẻ ngay và siêu zoom thì hiện tại là Samsung Galaxy Camera.
06/12/2012