Hôm nay (4/7), giải đua xe ô tô địa hình toàn quốc 2015 (Vietnam Offroad Cup 2015 - VOC 2015) đã chính thức khai mạc tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Đây là một sự kiện thường niên thu hút khá nhiều người, không chỉ những người chơi xe địa hình mà còn cả những người mê xe đến từ khắp mọi miền tổ quốc. Năm nay, VOC diễn ra trong hai ngày 4-5/7 và mặc dù thời tiết rất nóng nhưng không khí cuộc thi vẫn rất sôi nổi.
Ông Khuất Việt Hùng phát biểu tại buổi lễ khai mạc VOC 2015
Ngay từ sáng sớm, các đội chơi và ban tổ chức đã tập hợp gần SVĐ Mỹ Đình và di chuyển lên Đồng Mô với tâm trạng rất vui vẻ và phấn khích. Buổi lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn với sự góp mặt của ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Panama cùng khoảng 3.000 khán giả. Mình không rõ số lượng xe tham gia cụ thể là bao nhiêu nhưng theo ước tính thì khoảng 150 xe.
Về chủng loại thì rất đa dạng, nhưng đông nhất vẫn là các mẫu bán tải như Ford Ranger, Mazda BT-50, Chevrolet Colorado hay Mitsubishi Triton. Ngoài ra còn phải kể đến những chiếc SUV/Crossover như Mercedes-Benz G-Class, Jeep Wrangler Rubicon, Land Rover Defender, Suzuki Vitara, Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser... Trong ngày thi đấu thứ nhất, hạng bán tải nguyên bản, cơ bản và bán chuyên với gần 70 đội thi đấu/210 lượt xuất phát đã diễn ra rất sôi động. Có tổng cộng 9 bài thi diễn ra cả ngày và đêm, tuy nhiên mình chỉ quay được video của hai bài thi số 2 và số 3 mà thôi.
Dàn xe tham gia VOC 2015 chủ yếu là các mẫu bán tải như Ford Ranger, Chevy Colorado, Mitsubishi Triton hay Mazda BT-50. Ngoài ra còn có nhiều mẫu xe địa hình nổi bật như Jeep Wrangler, Land Rover Defender hay Toyota Land Cruiser.
Ngay sau lễ khai mạc, các tay đua lập tức di chuyển về xe của mình để bắt đầu bài thi. Các tay đua mặc áo đồng phục đỏ để dễ phân biệt với áo xanh dương của đội hỗ trợ hay áo cam của ban tổ chức.
Trước khi bắt đầu cuộc thi, thành viên của các đội tiến hành kiểm tra lại "ngựa chiến" để tránh những sự cố không đáng có xảy ra. Trong ảnh là một tay lái đang kiểm tra lại hệ thống tời.
Đây là một chiếc UAZ đến từ Lạng Sơn đã được độ lốp, hệ thống treo, tời, ống thở... để tham gia cuộc thi. Dường như chỉ có duy nhất một chiếc UAZ tham gia VOC 2015.
Hai thành viên này vui vẻ tạo dáng bên trong một chiếc Ford Escape đã được tháo cản trước, cản sau để có thể "off-road" tốt hơn.
Quảng cáo
Trước khi đến với bài thi, tất cả các xe đều đi qua cổng để chào khán giả. Mình rất ấn tượng với phần này, nó tạo cho khán giả một cảm giác rất phấn khích và giúp cho các tay đua bớt căng thẳng hơn.
Một chiếc Jeep Wrangler Rubicon của hai tay đua đến từ Hà Nội. Đây là một chiếc Jeep còn khá mới và tất nhiên nó đã được độ lại.
Đây là địa điểm diễn ra bài thi số 3, mỗi xe với 2 tay đua sẽ thực hiện một vòng đua tính giờ qua các địa hình khó như ổ trâu, ổ gà, dốc nghiêng 45 độ, đi qua rãnh sâu chỉ với hai thanh cầu vừa đúng bánh xe.
Chiếc Ford Ranger này thực hiện bài thi số 3 một cách khá hoàn hảo. Được biết, ngoài việc hoàn thành bài thi một cách nhanh nhất thì xe còn không được phạm các lỗi như đè cọc tiêu, chạy chệch khỏi đường đua...
Quảng cáo
Trong ảnh là chiếc Nissan Patrol đang bị mắc kẹt ở một hố sâu trong bài thi số 2. Khi xe bị mắc kẹt thì tay đua phụ sẽ xuống xe và tìm cách hỗ trợ tay đua chính đưa xe ra khỏi hố để tiếp tục bài thi.
Bất chấp cái nóng như thiêu như đốt của Hà Nội, rất nhiều khán giả đã đến xem và cổ vũ các tay đua. Trong ảnh là hai bố con đang núp dưới lùm cây để quan sát cuộc đua.
Trong ảnh là một chiếc bán tải đang vượt qua đoạn đường dốc nghiêng 45 độ trong bài thi số 3. Các trọng tài sẽ đứng ở trên cao để quan sát và dùng bộ đàm để báo lỗi đến trọng tài chấm điểm. Dưới đây là những hình ảnh tại VOC 2015, mời các bạn cùng xem. Video về hai bài thi số 2 và 3 mình sẽ gửi đến các bạn trong một bài khác.