Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Giao lưu eBook cho palm

cuhiep
25/4/2007 23:44Phản hồi: 136
136 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

sách do hoangduc12tin post lên toàn định dạng cho mobipocket reader , dùng cho palm đã cài chuteu 2008 ( xem hướng dẫn chi tiết trong các bài về tiếng việt cho palm nhé ). Còn bạn Lincoln P9 thân mến ơi , tớ chỉ dùng palm nên symbian tớ không biết tý nào cả. Bạn có thể tìm truyện trong thuvien-ebook đấy sau đó convert thành định dạng mà bạn hay đọc trên P9, tớ nghĩ P9 còn dễ tạo sách hơn trên Palm ấy chứ, xem thêm trong room Symbian xem thế nào. Ebooks mà tớ post lên toàn do tớ đi tìm về rồi tự sản xuất lấy, sau đó share cho anh em Palm cùng đọc, chỉ có Palm là khổ nhất về font chữ thôi chứ các dòng khác thì khó gì đâu!
Hungnhon
TÍCH CỰC
16 năm
Sao bạn không cài thêm Repligo Viewer hình như free mà...
New : Thiên thần & Ác Quỷ - Dan Brown(Isilo)

Thiên thần và ác quỷ - Dan Brown

“Hấp dẫn như Umberto Eco, duyên dáng như Tom Clancy, nhanh như Michael Crichton, và cạnh tranh ngang ngửa với Thomas Harris, cuốn sách mang lại cho Dan Brown vị trí xứng đáng trong số những nhà văn trinh thám hàng đầu”, nhà phê bình Pháp Joe Mauceri nhận xét.

Người ta biết nhiều tới những gì mà Giáo hội từng làm với các nhà khoa học như Bruno, Galileo, Copecnic. Nhưng không ai biết, dưới sự áp bức của Giáo hội, các nhà khoa học cũng có một hội kín của mình. Để rồi, thế kỷ 21, hội kín ấy bất ngờ lộ diện trong dáng hình quỷ dữ...

Thiên thần và Ác quỷ của Dan Brown bắt đầu như vậy. Một nhà khoa học tên tuổi bị sát hại dã man, Robert Langdon, giáo sư Đại học Harvard, đã được mời đến hiện trường để xác nhận biểu tượng đầy bí hiểm mà hung thủ đã khắc lên ngực của nạn nhân. Kết luận: Thủ phạm là Illuminati, một hội kín vốn đã ngừng hoạt động từ gần bốn trăm năm nay, giờ tái sinh để tiếp tục báo thù nhà thờ Thiên Chúa giáo, kẻ thù truyền kiếp của họ.

Tại Rome, Hồng y đoàn được triệu tập để bầu ra tân Giáo hoàng. Thế nhưng đâu đó giữa những bức tường của toà thánh Vatican, một quả bom hẹn giờ đang đếm những giây phút cuối cùng trước khi phô diễn sức mạnh huỷ diệt kinh thiên động địa của nó. Trong thời khắc căng thẳng tột độ đó, cùng với Vittoria Vetra - một nhà khoa học nữ người Italy vô cùng quyến rũ và bí hiểm, Langdon tìm cách giải mã những ký hiệu cổ đầy bí ẩn trải khắp thành Rome để tìm ra đại bản doanh của hội Illuminati - địa điểm gặp gỡ bí mật của họ, giờ là hy vọng duy nhất để giải cứu cho Thành phố Vatican.

Rồi, từ bóng tối, thủ lĩnh của Illuminati chậm chờn ẩn hiện. Bốn Hồng y giáo chủ Illuminati tuyên bố mỗi giờ đồng hồ sẽ hành hình một Hồng y tại những địa điểm bí mật. Và tới giờ thứ năm, thứ vũ khí kinh khủng bị đánh cắp sẽ nổ tung dưới nền móng của Vatican.

Bốn lần, Langdon đều đã tìm ra những địa điểm bí mật dựa trên việc giải mã ký hiệu riêng từ các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng cũng bốn lần, anh đều đến chậm hơn Illuminati chỉ một bước chân. Bởi, cục diện cho thấy Illuminati đã cài được nội gián vào những cấp cao nhất của tòa thánh. Định mệnh đang đến gần, khi chỉ còn ít phút nữa là thứ vũ khí bí mật sẽ phát nổ. Cả thế giới nghẹt thở nhìn về Vatican - khi mà Illuminati đã khéo léo mớm thông tin cho các hãng truyền thông nhập cuộc.

Nhưng càng tiến đến gần sự thật, Langdon và Vittoria càng phải đối mặt với những biến cố bất ngờ và kịch tính, để rồi phải quay cuồng trong vòng kiềm toả của một thế lực thù địch vô cùng hiểm ác...

Tài tình trong xây dựng cốt truyện, đặc biệt sắc sảo trong phân tích tâm lý, Dan Brown còn thu hút người đọc bởi hàng loạt kiến thức uyên bác về tôn giáo, nghệ thuật và cả những lĩnh vực khoa học công nghệ cao… Hồi hộp, háo hức, căng thẳng và khiếp sợ, độc giả sẽ được dẫn dắt vào một mê cung của những tâm trạng khác nhau theo từng trang tiểu thuyết.

Lần đầu tiên convert ebook nếu ko đẹp các bác thông cảm nhé.
Nguồn : VN thu quan
Link download: http://www.4shared.com/file/27983122/e4867f8/Thien_Than__Ac_Quy_-_Dan_Brown.html
Người giàu có nhất thành Babylon

Người giàu có nhất thành Babylon

Lời giới thiệu của nhà xuất bản:

Trước mắt bạn, tương lai đang trải rộng con đường dẫn tới những miền đất xa xôi đầy hứa hẹn. Trên con đường đó, bạn háo hức, mong muốn thực hiện nhiều ước mơ, dự định, khát khao… của riêng mình.

Để những nguyện vọng của mình được thực hiện, ít nhất bạn phải thành công về mặt tiền bạc. Vì vậy, cuốn sách này ra đời nhằm giúp bạn biết cách vận dụng những nguyên lý quan trọng để phát triển tài chính. Hãy để cuốn sách dẫn dắt bạn đi từ một hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu là một cái túi lép xẹp, đến một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, tiêu biểu là một túi tiền căng phồng, sung túc.

Khi nói đến tiền bạc, chúng ta thường đề cập đến quy luật trọng trường và nó luôn phổ quát và bất biến trong mọi trường hợp. Trải qua thời gian dài và phát triển, quy luật này đã được trải nghiệm và đúc rút thành những bí quyết không chỉ đảm bảo cho bạn một túi tiền đầy, mà còn giúp cho bạn có một cuộc sống cân bằng để có thể phát triển mỹ mãn hơn những tiềm năng của bản thân trong các lĩnh vực khác của cuộc sống.

Bởi trên thực tế, không ai có thể phủ nhận rằng sự dồi dào về vật chất có thể làm cho đời sống con người trở nên tốt đẹp hơn. Riêng trong lĩnh vực kinh doanh, sức mạnh tài chính là phương tiện chủ yếu để đo lường mức độ thành đạt của các doanh nhân. Ngày nay, tiền bạc vẫn có những ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống con người, cũng giống như cách đây sáu ngàn năm nó đã chi phối mạnh mẽ cuộc sống của cư dân vương quốc Babylon, thúc đẩy họ tìm hiểu và nắm bắt các quy luật tạo ra tiền, nhằm có được một cuộc sống sung túc và sang trọng bậc nhất.

Chúc bạn khám phá được nhiều điều thú vị và hữu ích từ cuốn sách này!

Sách do First News thực hiện, dày 192 trang, giá 24.000 đồng, phát hành tại Nhà sách Trí Việt (Số 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) và tại các nhà sách trên toàn quốc.

Font chữ BK HCM 1 nhé, cài bộ Chuteu 2008 vào là đọc ngon trên mobile pocket reader.

p/s: kèm thêm 1 bản unicode
Nguoi giau co nhat Babylon - BK HCM1.rar
Nguoi giau co nhat Babylon - Unicode.rar
Hungnhon
TÍCH CỰC
16 năm
Việt Nam - Những Địa Danh Nổi Tiếng

VIỆT NAM - NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG (ĐỌC = REPLIGO 2 )

Sách này hơi xưa nhưng nó mới với bạn nào chưa đọc (với lại cái Theard đặt biệt của Palm này chắc hông mấy ai chơi nên các MOD làm mình khó tìm ... chà chà chắc phải post vài truyện cho nó nổi lên tí .)

Nội dung sách gồm: Đảo cò, Đại lải - hồ xanh bốn mùa gợn sóng , Côn đảo - Huyện đảo xa miền đất nước , Sapa - Thị trấn trong mây sương mờ ảo , Lên Ba Vì tránh nắng hè , Cửa Tùng và bãi tắm , Non nước Sơn trà , Ngược dòng sông ba , Gia lai - vùng đất huyền thoại , Khe nước lạnh.

Nguồn: http:/ebook4u.vn ; http://thuvien-ebook.com Tác giả: Không rõ, Nhà xuất bản: VDC Media , Số trang: 28
VN NhungDiaDanhNoiTieng.zip
Hungnhon
TÍCH CỰC
16 năm
Hoa Dại Lang Thang. (tên Khác: Cô Gái Và Thằng Hề)

HOA DẠI LANG THANG -TÊN KHÁC: CÔ GÁI VÀ THẰNG HỀ - Tác Giả: Đào Hiếu
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC - 1990 (Gồm 16 Chương, 124 trang Đọc = RepliGo2 )
Nguồn : http://daohieu.com/

Tác giả
[​IMG] [​IMG] Qua cọ Họa sỹ Chóe[​IMG]

Nội Dung:
Nhân vật chính là một thằng hề. Thời đánh Mỹ, hắn là một sinh viên tham gia cách mạng và thoát ly lên rừng. Khi chiến tranh chấm dứt hắn trở về Sài gòn và được bổ nhiệm làm bí thư của một xã nghèo trong huyện Duyên Hải.
Nhân vật thứ hai là Phượng, một cô gái trẻ con một ông chủ hãng xe du lịch. Phượng thích sống phóng túng, lang bạt. Có lần cô theo một phái đoàn của thành phố HCM đi thăm huyện Duyên Hải và đã gặp người bí thư xã nọ. Cô ngạc nhiên về nhân cách của anh ta trước vị chủ tịch thành phố. Ðó là một con người bình thản và xa vắng, một con người tự biết giá trị của mình và không muốn chia sẻ điều đó với ai.
Giữa trưa, tàu đến để đưa phái đoàn về thành phố. Phượng gặp chàng bí thư trẻ trên bến sông và cô hiểu rằng đó là một người đàn ông không thích sống theo khuôn phép và dưới quyền người khác.
Phượng lại tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của mình.
Ngày kia Phượng đi xem xiếc vì thích lối pha trò của thằng hề. Sau đo cô tham gia một băng chuyên buôn bán thuốc phiện và bị cảnh sát truy đuổi. Trong cuộc tháo chạy, Phượng đến cầu cứu thằng hề. Hai người dẫn nhau chạy trốn.
Sáng hôm sau khi thằng hề tẩy rửa hết những bột hóa trang trên mặt thì Phượng mới biết anh ta chính là viên bí thư xã ở Duyên Hải ngày nào. Họ yêu nhau và trở nên một đôi hát rong lang thang trình diễn khắp nơi.
Giữa lúc ấy xảy ra vụ bê bối tiền bạc của hãng nước hoa Thanh Hương. Bọn gian thương và các cán bộ ngân hàng cấu kết nhau để lừa tiền của nhân dân. Trong số những cán bộ ấy có những nhà lãnh đạo của thằng hề thời kháng chiến. Bị bại lộ, bọn họ tìm cách vượt biên bằng đường biển. Ba của Phượng cũng có trong số đó. Ông cố thuyết phục Phượng cùng đi với ông nhưng Phượng không thể xa thằng hề được. Cuối cùng Phượng bị cưỡng ép lên tàu sau khi thằng hề bị đánh gục trên bờ biển. Lúc hề tỉnh dậy thì con tàu đã ra khơi, chỉ còn lại chiếc mũi cà chua bên cạnh. Hắn đeo chiếc mũi lên và nghĩ đến một màn trình diễn mới.


Mời các bạn cùng xem.
HoaDaiLangThang-DaoHieu.zip
Hungnhon
TÍCH CỰC
16 năm
NHỮNG ÁNH LỬA ĐỐT ĐÔNG (trích)

NHỮNG ÁNH LỬA ĐỐT ĐÔNG - trích tự truyện Lạc Đường - Tác Giả: Đào Hiếu ( Gồm 4 trang Đọc = RepliGo2 )
Nguồn: http://vannghesongcuulong.org

Tên thật: Đào Chí Hiếu - Sinh năm: 10.02.1946 - Nơi sinh: Tây sơn, Bình Định Bút danh: Đào Hiếu, Biến Hồ, Đào Duy.

Tác phẩm:
Truyện dài và tiểu thuyết: Giữa cơn lốc, nxb Thành phố Hồ Chí Minh 1978; Một chuyến đi xa, nxb Măng Non 1984, nxb Trẻ 1994; Qua sông, nxb Văn Nghệ 1986; Vùng biển mất tích, nxb Đồng Nai 1987; Vượt biển, nxb Trẻ 1988, 1995; Vua Mèo, nxb Trẻ 1989; Người tình cũ, nxb Văn Nghệ 1989; Kẻ tử đạo cuối cùng, nxb Trẻ 1989; Thung lũng ảo vọng, nxb Trẻ 1989; Hoa dại lang thang, nxb Văn Học 1990; Trong vòng tay người khác, nxb Tác Phẩm Mới 1990; Kỷ niệm đàn bà, nxb Văn Nghệ 1990; Nổi loạn, nxb Hội Nhà Văn 1993. Thơ: Đường phố và thềm nhà, nxb Trẻ 2004. Truyện ngắn và tạp văn: Bầy chim sẻ, nxb Văn Nghệ 1982; Những bông hồng muộn, nxb Trẻ 1999; Tình địch, nxb Trẻ 2003.
~AnhLuaDotDong-DaoHieu.zip
Hungnhon
TÍCH CỰC
16 năm
Khi hồng hạc bay về…và những điều mầu nhiệm (trích)

Khi hồng hạc bay về…và những điều mầu nhiệm (trích) Đọc = RepliGo2 Tác Giả: Huyền Diệu, Xuất bản: Nxb Văn Nghệ, 180 trang. giá 25.000 đVN

Mô tả:
"Tôi một mực tin tưởng rằng nếu chúng ta luôn tâm niệm làm việc phước đức thì sẽ gặp được bao nhiêu phép lạ ngay trong cuộc sống. Đây là một điều mầu nhiệm mà bản thân tôi đã chiêm nghiệm được để từ đó luôn tìm cách áp dụng trong đời và nay xin được chia sẻ cùng với bạn đọc". Đó là thông điệp tha thiết và chân thành của thầy Huyền Diệu gửi đến bạn đọc trong ba tập sách mà thầy viết, dịch và giới thiệu: Khi hồng hạc bay về, Nepal - Hòa bình trong tầm tay và Thành công - hạnh phúc rực sáng trong tầm tay [[Nxb Văn Nghệ 2006,2007]]. Những cuốn sách trên sau khi ra mắt đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Nhiều bạn đọc đã bày tỏ mong muốn có một tuyển tập chung để tiện lưu giữ. Đáp ứng tâm nguyện đó, được sự đồng ý của thầy Huyền Diệu, Nhà xuất bản Văn Nghệ trong lần tái bản này đã góp chung ba cuốn sách thành một cuốn với tựa đề: " Khi hồng hạc bay về... và phép mầu nhiệm". Hy vọng qua những trang sách của Thầy Huyền Diệu trong tuyển tập này sẽ giúp bạn tìm thấy những điều mầu nhiệm cho chính bản thân mình."[/I] Nguồn :http://www.kntd.com.vn

Tác Giả: Hoà Thượng Thích Huyền Diệu là người Việt Nam duy nhất cho tới nay giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo thế giới ......., Người làm vườn kiêm quét chùa tại Việt Nam Phật Quốc Tự ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Một chức danh khác của ngài cũng thú vị không kém là Chủ tịch hội canh giữ chim Hồng Hạc tại Nepal! ......nguồn: http://chuatutan.net & http://vietnamnet.vn

In Sách: Những ngày giáp Tết, nhà báo Hoài Tố Hạnh đã đi vay tiền ngân hàng để in 30.000 cuốn Khi hồng hạc bay về (của thầy Huyền Diệu) và đang vận động góp tiền tiếp tục in cho đủ... một triệu cuốn!
Để làm gì? Chị Hạnh trả lời: "Để giới thiệu rộng rãi hơn nữa về một trong những người Việt Nam tuyệt vời nhất hiện sinh sống tại nước ngoài là thầy Huyền Diệu". Thầy Huyền Diệu là một tu sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước mà Báo Thanh Niên từng có bài viết...... http://www1.thanhnien.com.vn

Hungnhon xin share đến các bạn 5 tập /52 trang trong sách như sau: Nguồn: http://vietnamphatquoctu.net
1) Việt Nam Phật Quốc Tự Lâm Tỳ Ni - Ngôi chùa quốc tế đầu tiên trên đất phật tại Nepal "nơi đản sinh" 11 trang.
2) Việt Nam Phật Quốc Tự đầu tiên tại Bồ Ðề Ðạo Tràng (Ấn Độ nơi phật đắc đạo) 4 trang.
3) Chim Hồng Hạc (tại Lâm Tỳ Ni) 3 trang.
4) Cầu tình thương Việt Nam ( (tại Lâm Tỳ Ni))13 trang.
5) NePal Hòa bình trong tầm tay. 21 trang

LamTyNi-CauTinhThuong-HongHac-Nepal-BoDeDaoTrang.zip
Mình có một số truyện muốn share với mọi người! Chúc cả nhà vui vẻ! 😃
1. Con Hủi - Tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Ba Lan - Mniszek- Helena (Người dịch Nguyễn Hữu Dũng)
2. Hoa Sa Mạc - Cuốn tự truyện của Siêu mẫu người Somalia
conhui.rar
hoasamac.rar
Hungnhon
TÍCH CỰC
16 năm
Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời -Haruki Murakami

Lâu quá gần tháng rồi hông ai vô đây hết..Buồn quá.. Hèn chi trong cái hội sách vừa rồi "Một thống kê mới nhất cho thấy rằng trung bình một người Việt chưa đọc hết một quyển sách/ năm. - Nhớ là đọc báo nhưng hổng nhớ nguồn". Thôi mình đọc sách mới các bạn nhé.

PHÍA NAM BIÊN GIỚI, PHÍA TÂY MẶT TRỜI ; Đọc = Repligo2 103 trang

Xuất Bản & Phát hành: Nxb Hội Nhà Văn & Cty Nhã Nam ; Tác Giả: Haruki Murakami ; Dịch giả: Cao Việt Dũng ; ebook: Becon53 (TVE)
Ngày xuất bản: 2007 ; Số trang: 286 ; Giá bìa: 41 000 VNĐ

Giới thiệu về nội dung:
"Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời êm ái đưa người đọc từ những mối bận tâm thường nhật đến chứng tâm thần tiềm ẩn chứa đựng những đoạn văn thuộc loại hay nhất của Murakami", tạp chí The New York Observer nhận xét về cuốn tiểu thuyết này của Haruki Murakami.

Khác với những tiểu thuyết trước đây của Murakami, rất dễ để vắn tắt về nội dung cuốn sách này: "Đó là một câu chuyện đau đớn, khuấy động, xuất sắc một cách ám ảnh" - một câu chuyện đẹp về tình yêu đã mất. Ký ức từ khi Hajime còn là cậu bé 12 tuổi với cô bạn gái Shimamoto-san bị dị tật ở chân trái luôn trĩu nặng trong lòng anh, không thể cắt nghĩa nổi. Giống như câu hỏi có những gì ở phía Nam biên giới? có những gì phía Tây mặt trời?

Hajime đã trải qua những năm tháng tẻ nhạt suốt từ thời thanh niên cho tới khi là một người đàn ông 37 tuổi có vợ và hai cô con gái. Anh đã trải qua vô số cuộc chinh phục tình ái và rơi vào một khoảng không trống rỗng cho tới khi gặp "lực hút" của Yuki*** người trở thành vợ của Hajime sau này.

Họ như thể đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời với những ngày tháng trôi qua êm đềm và hạnh phúc. Hajime từ bỏ công việc chán ngắt ở nhà xuất bản, bắt tay vào kinh doanh quầy bar và rất thành công về tiền bạc. Anh có tình yêu của vợ và niềm vui khi được tự tay chăm sóc con cái hàng ngày.

Mọi thứ tưởng chừng quá yên ả thực ra lại chứa bên trong tiềm thức sự bất mãn, trong niềm khao khát được thay đổi là một người khác. Shimamoto-san đột nhiên xuất hiện trong quán bar với nụ cười xinh đẹp và cái chân mới phẫu thuật không còn bị cà nhắc như xưa. Cả hai đều rơi vào cơn chấn động khi gặp lại nhau, và lần này, họ không cưỡng lại được sắp đặt của số phận.

Những tác phẩm của Haruki Murakami đã được xuất bản: Rừng Na uy, Biên niên ký chim vặn giây cót, Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời, Kafka bên bờ biển, Xứ sở kỳ diệu vô tình và nơi tận cùng của thế giới.
Tình yêu muộn màng và vô cùng mong manh trong trạng thái cố tình kìm nén. Cho đến một ngày, Hajime quyết định sẽ giã từ tất cả, 2 quán bar mà anh bỏ bao công sức để gây dựng, ngôi nhà đẹp đẽ, tiền bạc rủng rỉnh trong tài khoản, vợ con để được sống bên cạnh Shimamoto-san. Trớ trêu sao, sau lần duy nhất họ được yêu nhau đúng nghĩa như một người đàn ông bên cạnh người đàn bà của cuộc đời mình, họ không bao giờ còn gặp nhau nữa...

Một điểm rất quan trọng khác: rất nhiều chi tiết trong Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời thuộc về "tiểu sử ngoài đời" của Murakami, được coi chứa đựng nhiều nhất cuộc đời thực của ông.

Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời, tác giả Haruki Murakami, dịch giả Cao Việt Dũng, NXB Hội nhà văn và công ty Nhã Nam phát hành.

"Những tác phẩm của Haruki Murakami đã được xuất bản: Rừng Na uy, Biên niên ký chim vặn giây cót, Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời, Kafka bên bờ biển, Xứ sở kỳ diệu vô tình và nơi tận cùng của thế giới. "


T. Nguyên - Dân Trí 23/3/2007 (Xin mời các bạn cùng đọc)
PNBienGioiPTMatTroi-Murakami.zip
Cảm ơn bạn nhé, mình download về đọc vì lâu lắm đã đọc chuyện đâu. Thanks!
Hungnhon
TÍCH CỰC
16 năm
TUẦN LỄ DÀI NHẤT CỦA SƯ ĐOÀN TRỪNG GIỚI-Lê Hiếu Ánh

Lại đến 30/4 rồi các bạn ạ - một khoản thời gian ấn tượng, nhất là với lứa hiện nay đã trên 50 tuổi

TUẦN LỄ DÀI NHẤT CỦA SƯ ĐOÀN TRỪNG GIỚI (Sư đoàn 3 Bộ Binh QLVNCH) Tác Giả: Lê Hiếu Ánh
(Ba chương/22 mục/50 trang Đọc = Repligo2)

Nhà xuất bản: Trẻ ; Năm xuất bản: 1991 ; Khổ: 13 x 19 cm
Tạo ebook: Hungnhon từ http://quansuvn.net
Thực hiện từ ngày 20/4 hoàn thành: 24/04/2008

Là 1 đại đơn vị Bộ binh được thành lập cuối cùng của quân đội Sài Gòn, Sư đoàn 3 Bộ binh (có biệt danh là Sư đoàn Trừng Giới) đã trải qua những ngày tháng nghiệt ngã, cay đắng trên 2 chiến trường Trị Thiên và Nam Ngãi.

Dưới góc độ của 1 người trong cuộc, tác giả cố gắng trình bày trung thực về những con người, tư viên Tư lịnh cho đến anh binh nhì, mà mảnh đời riêng của họ đã gắn liền với số phận của đơn vi, qua đó giúp độc giả nhìn lại cuộc chiến với cái nhìn rõ nét, đồng thời thấy được những nguyên nhân sâu xa về một thất bại không thể tránh khỏi của một đơn vị nói riêng, của một đạo quân nói chung… NXB Trẻ

T
[​IMG]

(tái post)[​IMG]Tuần Lể Dài Nhất Của Sư Đoàn Trừng Giới-Lê Hiếu Ánh [​IMG](tái post)

[​IMG] [​IMG]

Thông tin ebook tái post có bổ sung:
Url: www.quansuvn.net ; www.lichsuvn.info & từ sách in.
Copy & paste, converted on the net, chuyển font, hiệu đính, sưu tầm &
Mần mục lục Hyperlink (2 chiều) eBook for .prc… by Hungnhon (Tve)
Thời gian: từ 01 -> 20/03/2010 tại Sài Gòn SRV - Gồm 29 chương/mục 118 trang A4 font Unicode 16.

Các phần bổ sung:
- Về tác giả: Chính là viên thiếu tá Trưởng phòng 5 (phòng Tâm Lý Chiến) của sư đoàn 3BB viết vào những ngày cuối của Đà Nẵng ... và cả sau này ... (1991) ... khi mọi chuyện đã có "một bước lùi" .... (onthegoogle)
- Điều chỉnh các đoạn văn đúng theo sách in. (ví dụ: Trong chương II: Tháng Giêng Bi Thảm không hiểu sao trên "net" là Giếng Nước Bi Thảm...)
- Rỏ ràng hóa các tên nhân vật viết tắt trong sách in (ví dụ Đại Tá PBH là Phạm Bá Hoa, Đại Tá PVC là Phạm Văn Chung....).
- Sưu tầm trên 100 hình ảnh thuyết minh chính xác theo từng thời điểm (như ảnh trưng bày cây súng ngắn của tướng Giai khi bỏ chạy không kịp mang theo...)
- Sưu tầm bổ sung khoảng 20 chú thích, cho dể hiểu hay trong sách in trình bày theo góc nhìn khác...
- Các bài đọc thêm như:
1) Sự đầu hàng của Trung Đoàn 56 ở căn cứ Tân Lâm. (đã được trích đăng trong tác phẩm Mùa Hè Cháy của Nhà văn Đại tá QĐNDVN Nguyễn Quý Hải)
2) Người Pháo Thủ Thành Carroll (Viết về câu chuyện 1 đơn vị của trung đoàn 56 không đầu hàng và bị quân giải phóng tóm sạch).
3) Lời bình sách nước ngoài “Anh Hùng Và Kẻ Bội Phản” nói về Trung tá (VNCH) hoặc Thượng tá (QĐNDVN) Phạm văn Đính cho đến lúc cuối đời.

Mời các bạn cùng tham khảo: (Bạn nào đọc BẢN TÁI POST sang www.tinhte.com nhé)

Xin mời các bạn cùng đọc (BẢN ĐẦU TIÊN "này).
Mình có kèm thêm 3 trang lời kể của cựu đại tá Gerald Turley, cố vấn Hoa Kỳ về sự đầu hàng quân giải phóng của trọn trung đoàn 56 thuộc SD3BB QLVNCH.
TuanDai1CuaSuDoanTrungGioi-LeHAnh.zip
Hungnhon
TÍCH CỰC
16 năm
55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ - Alan Dawson (Cao Minh trích dịch)

“Tâm sự tí: Khi mình làm cái file RepliGo này xong là đúng thời điểm -ngày này năm xưa- chiều đó mình đi học (nghề ) về sớm vì trường đóng cửa, vừa đến nhà trên đường Thích Quảng Đức Phú Nhuận (Nguyễn Huệ) thì gặp 3 chiếc phi cơ A-37 đang lao về hướng Bà Chiểu (hướng Đông – Bắc) phía sau là từng chủm nổ của đạn phòng không … Sau này mới biết đó là Nguyễn Thành Trung, Từ Để……Bần thần đến hôm nay mới post được bài các bạn ạ……. “


55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ - Gồm 14 chương / 58 trang đọc = RepliGo2
Tác giả: Alan Dawson - Người dịch: Cao Minh (trích dịch) - Nhà xuất bản: Sự thật - Năm xuất bản: 1990 (nguồn: http://thuvien-ebook.com)
Nguồn thực hiện Ebook :http://quansuvn.net ; http://vuontaodan.net
Thời gian thực hiện & hiệu đính: 24 – 28/04/2008 - Người thực hiện: hungnhon.

Vài nét về tác giả và cuốn sách : Alan Dawson từng là quân nhân Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam hai năm. Sau khi giải ngũ, ông trở lại Việt Nam làm phóng viên cho Metromedia, rồi cho UPI. Hai năm cuối cùng ở Việt Nam, ông là trưởng văn phòng UPI ở Saigon. Ông đã có dịp trở lại Việt Nam sau chiến tranh. Quê ở Ontario, Canada, hiện có quốc tịch Mỹ, vợ là người Việt gốc Hoa, có hai con trai sinh đôi. (2004)
Chưa tìm thấy chi tiết nào đã từng là nhân viên CIA như các Site VN mình có ghi . Ông đã viết quyển “55 Days: The Fall of South Vietnam”, Nhà xuất bản Prentice Hall xuất bản năm 1977, dày 366 trang.

- Do xuất bản vào thời điểm quá sớm khi chưa có nhân chứng cũng như các tài liệu giải mật nên nhiều chi tiết & sự kiện có thật nhưng viết có sai lệch.
- Một cuốn sách gây nhiều tranh cãi dữ dội với cộng đồng người Việt tại nước ngoài: Tại VN ta không có nguyên bản 366 trang nên chưa thể đối chứng 1 số chi tiết không có trong bản trích dịch tại VN như chi tiết “Trung Tá Vương Văn Trổ, nguyên Tỉnh trưởng Kiên Giang kiêm Thị trưởng Rạch Giá VNCH. Sau cải tạo, và khi đặt chân tới Hoa Kỳ hiện cư ngụ tại Houston, Texas... (HO) mới khám phá ra là mình đã bị ông nhà báo Alan Dawson khai tử trong sách” - “Thiếu Tá Nguyễn Hữu Chế, sau cải tạo, hiện đang tạm cư tại Michigan-Hoa Kỳ, (HO), là TDT/TD2/43 xác nhận đã đưa TD 2/43 về tới Long Thành cũng đã phản đối là sách tường thuật không đúng sự thật vế tiểu đoàn của ông ” “rồi ngày 30/4 có người nữ du kích Nguyen Trung Kien (không dấu) là người cắm cờ giải phóng đầu tiên tại Dinh Độc Lập..??” ….. Đây chỉ một số ít trong vô vàn sai lệch mà mình tham khảo được.
- Sai lệch rỏ ràng và kiểm chứng được là trong bản trích dịch mà ta đang đọc - có ghi là vụ 16 tấn vàng (từng được báo Tuổi Trẻ đưa tin chi tiết ) đã được chuyển ra nước ngoài và TT Thiệu có nhận lại đầy đủ ??? cứ như thật !!!. Cũng như vụ VNCH thả Lữ đoàn 1 dù xuống Xuân lộc không trùng như những gì đọc trong “Đại Thắng mùa xuân” hay các sách của tướng Hoàng Cầm….

Do tác giả Alan Dawson là người nước ngoài nên có nhận định & tường thuật sai, âu cũng là điều dể hiểu – có lẽ họ thực dụng hay vì lý do nào đó mà ta chưa rỏ….. Trích dịch cuốn này ngoài Cao Minh mình thấy còn có các bản ngắn hơn của Tuệ Chương, Ngọc Hoài Phương….

Mời các bạn tham khảo – File của bản trích dịch có nhiều hình ảnh minh họa và còn có 1 số hình ảnh sưu tầm được, tổng cộng khoàn 4,5 Mb gởi kèm đến các bạn cùng xem. . Files lớn mà cắt ra upload lên tinhte hơi bất tiện nên các bạn DOWNLOAD tại đây giúp mình nhé. Cám ơn nhiều nhiều

DOWNLOAD: http://www.mediafire.com/?2j0h3ddmtmo
Hungnhon
TÍCH CỰC
16 năm
Ði Tìm Con Cháu Thuyền Nhân 849 Năm Trước: -Trần Đại-Sỹ

Ði Tìm Con Cháu Thuyền Nhân 849 Năm Trước: Nguyên Tổ Hai Giòng Họ Lý Tại Ðại Hàn Gồm 16 trang + hình ảnh Đọc = RepliGo2

Tác Giả : Yên-tử cư-sĩ -Trần Đại-Sỹ
Nguồn thực hiện eBook: http://thuvien-ebook.com
Thực hiện có bổ sung, hiệu đính & copy từ file .prc của bạn nms TVE: Hungnhon Hoàn thành : 02/05/2008.

Vài nét về tác giả: Bác-sĩ Trần Đại-Sỹ Yên-tử cư-sĩ (YTCS)
Giáo-sư Trường y khoa Arma (Paris). Giám-đốc Trung-Quốc sự vụ tại viện Pháp-Á (Institut Franco-Asiatique).

Ông sinh trong một gia đình nho học. Ông ngoại là một đại khoa bảng của triều Nguyễn. Vì không có con trai, nên cụ theo tục lệ cổ Việt-Nam, nuôi cháu làm con. Cụ nuôi Trần Đại-Sỹ từ nhỏ. Thân phụ là một Thẩm phán, học tại Pháp, nhưng rất uyên thâm nho học. YTCS là con thứ ba trong gia đình sáu trai, một gái. Trên ông còn một người chị và một người anh. Hai người em nổi tiếng trong gia đình ông là Võ-sư Trần Huy Phong, và nhà văn, kiêm Võ-sư Trần Huy-Quyền. (thời chế độ Sài Gòn cũ Cụ Giuse Phạm Văn Hiền thân phụ của ông là Nguyên Gs Trung học Hưng Đạo, Quốc Gia Nghĩa Tử Sài gòn
Nguyên Thanh tra Giám sát viện, VNCH vừa từ trần 27/04/2008 tại Bến Tre)


........ Sự nghiệp văn học: Những tác phẩm đã xuất bản. 1. Dịch Cân 2. Kinh Giảng Huấn Tình Dục bằng Y Học Trung Quốc. 3.Về cuộc khởi nghĩa của vua Trưng. 4.Anh-hùng Lĩnh-Nam. 5.Động-đình hồ ngoại sử, 6.Cẩm-khê di hận. 7.Về cuộc phá Tống, bình Chiêm thời Lý.....Tính chung, YTCS đã và dự định viết là : 20.209 trang.
Sự nghiệp y học
Nếu so sánh với sự nghiệp văn học, thì sự nghiệp y học của YTCS rất khiêm tốn.
- Đại-học Y-khoa Cochin Port Royal Paris - - Đại-học Y-khoa Thượng-hải
Sự nghiệp y học của ông có 3 : Một là tìm lại được cây Phản-phì, hai là tìm ra phương pháp Điện-phân mỡ, ba là đào tạo được 1422 đệ tử........(nguồn:http://vietnamsante.com)

Nào ta cùng tìm hiểu về con cháu vua Lý Thái Tổ ở hai miền Nam Bắc Korea - Sắp ngàn năm Thăng Long rồi.
DongHoLyTaiKorea-TranDaiSy.zip
Hungnhon
TÍCH CỰC
16 năm
Cuộc Di Cư Của Chữ Nghĩa - tác giả: Nguyễn Văn Lục

[" Lần đầu tiên trong đời mình mới mần ra hai cái files .pdb & .prc này đây, trước chuyên môn cứ thế mà in ra = Repligo cho gọn, chịu mất mấy cái link chú thích bạn nào biết làm RepliGo mà vẫn giữ được mấy cái hyperlink không ?? chỉ minh với vì mình có mấy file RepliGo dùng được link…, công nhận mần cho vừa ý mình thì iSilo & Mobipocket cực ghê, các bạn cho ý kiến nhé. "

- Ebook: Cuộc Di Cư Của Chữ Nghĩa - tác giả: Nguyễn Văn Lục - Thể loại: Sưu khảo.
Gồm 3 phần / 20 trang A4 đọc = Mobipocket (.prc) , iSilo (pdb) , RepliGo (.rgo).

- Nguồn từ bài của bạn Buesilk (TVE): http://thuvien-ebook.com/TiếngViệtGiàu&Đẹp ; http://vietsciences.free.fr

- Hungnhon: Hiệu đính, thêm hình minh họa, mần Hyperlink 2 chiều mấy cái chú thích và chuyển sang iSilo, Mobipocket, RepliGo (.pdb, .prc & .rgo). Ngày hoàn thành : 20/05/2008 Nơi hoàn thành : Sài gòn VN.

Vài nét về tác giả: Nguyễn Văn Lục
[​IMG] là cựu giáo sư Trung Học Võ Tánh Nha Trang Khánh Hòa (Collège de NhaTrang) - hiện định cư tại Montréal;Canada. Một ngôi trường mà ngày xưa có giáo sư thỉnh giảng dạy môn Toán mà hiện nay là khoa học gia Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. (nguồn: http://votanh.fateback.com)

Nội dung ebook: Năm 1954, người ta nói đến cuộc di cư người, thật ra còn có cuộc di cư chữ nghĩa nữa. Người đi, chữ cũng đi theo. Chữ nghĩa miền Bắc cũng lềnh kềnh, lếch thếch nối đuôi nhau lên tầu há mồm. Chuyến đi gian nan của nguời di cư thế nào thì chữ nghĩa cũng vậy. Chữ ở lại, chữ ra đi, chữ nào còn, chữ nào mất. Chẳng ai còn tâm trí đâu để lưu tâm tới điều đó. Chữ được di cư vào miền Nam, chở đi rồi, bao nhiêu chữ đã rơi rụng, vung vãi dọc đường. Bao nhiêu chữ đã sống còn sau khi đã hội nhập với chữ bản địa.
Phải đợi đến sau ngày 30/4/1975, người ta mới có thể biết được sự còn mất này một phần nhờ so sánh chữ nghĩa giữa hai miền. Hình như cũng ít ai để ý đến cái mất, cái còn của chữ nghĩa, vì có quá nhiều cái mất cái được được lớn hơn. Cái mất lớn hơn đó để người khác lo, người viết lạm bàn về số phận chữ nghĩa người di cư sau 1954 và nếu có dịp về chữ nghĩa của người di tản……

Mời các bạn chọn định dạng yêu thích & cùng tham khảo:
CuocDiCuChuNghia-NVL(Mobipocket).zip
CuocDiCuChuNghia-NVL(iSilo).zip
CuocDiCuChuNghia-NVL(RepliGo).zip
ebook day

minh vưa mới mua con th55 và mới biết cách tao ebook muốn chía sẻ cho anh em
TamQuocDienNghia.zip
tiếp nào.......................................
12 chien cong cua herculer.zip
hauthuyhu.zip

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019