Em đang dùng cả Android smartphone lẫn iPad. Và mặc dù tháng 9 tới em sẽ chuyển sang iPhone do thích sự mượt mà, ổn định của nó, và đặc biệt kho app vừa rẻ vừa hay của nó, đôi khi em vẫn muốn buột mồm chửi thằng Apple một phát.
Chẳng hạn như hôm nay.
Các bác thử tưởng tượng, mình đi nghỉ đến một vùng núi, không có wifi hoặc wifi của nhà trọ rất chậm (tất nhiên). Đêm các bác ra ngắm sao, tức cảnh sinh tình, muốn tải về cái phần mềm bản đồ sao để ngắm chút chơi với bạn bè. Các bác có sim 3g, và dĩ nhiên dung lượng 3gb một tháng ở thành thị chỉ để dự phòng chứ chẳng bao giờ dùng hết.
Bác tự tin bật 3g lên, nhấn nút download và... Ôi thôi... "Ứng dụng này lớn hơn 100mb... Không được phép tải qua 3g. Vui lòng bật wifi để tải về." Wifi tôi kiếm đâu ra giờ?
Nén tức lần 1... Chạy vào web gõ (bằng tiếng Anh) "Làm thế nào để gỡ bỏ giới hạn 100mb trên ios"... Thấy ngay trên diễn đàn thảo luận của Apple có rất nhiều ý kiến bức xúc nhưng chưa có giải pháp nào cả trừ jailbreak. Mấy cu fanboy lon ton vào giải thích: Apple làm thế để bảo vệ người tiêu dùng khỏi bị trả tiền quá cước 3g... Apple làm thế theo yêu cầu của AT&T vì để tránh bị nghẽn mạng, rớt mạng... Nếu bạn muốn thì có thể mua thêm thiết bị Mifi để phát thành sóng wifi... Apple đã nâng giới hạn lên rồi đấy, trước kia chỉ có 50mb thôi...
Mk, đọc mà mình chỉ muốn táng thẳng cái iPad vào mặt thằng fanboy nào nói thế. Ai cho Apple cái quyền quyết định tốt xấu thay cho người dùng? Mình không cần biết người dùng di động ở Mỹ làm cái gì để đến nỗi nhà mạng phải liên kết với Apple để đặt ra giới hạn download, nhưng mạng của tôi, tiền của tôi bỏ ra, tôi có quyền dùng chứ. Thử hỏi bây giờ Apple đi phục vụ mấy thằng nhà mạng Mỹ hay phục vụ khách hàng toàn thế giới? Không phải vô lý mà đa số những lời phàn nàn đều từ châu Âu, Úc, Ấn, những người đã đăng ký 3g không giới hạn hoặc không bao giờ dùng hết lượng 3g của họ. Tại sao ko làm một điều rất đơn giản là set mặc định không cho phép download file lớn qua 3g, nhưng nếu người dùng cần thì vẫn có thể vào phần Settings để tắt nó đi?
Chỉ có ở iOS, người dùng mới phải trả tiền để mua những ứng dụng giúp chuyển file thẳng từ phone vào máy tính, một điều quá hiển nhiên trên Windows và Android. Chỉ có ở ios, người dùng mới nhận được những lời khuyên kiểu như... nếu muốn tải file về thì đi mua thêm thiết bị phát Mifi đi... Nghĩa là bỏ thêm tiền cho những điều hiển nhiên đáng được hưởng.
Và đau nhất là... Sau khi chửi bới nó như vậy, tháng 9 tới mình sẽ vẫn mua một con iphone... Vì xét về trải nghiệm mượt mà, ổn định, thiết kế tỉ mỉ ít lỗi, kho tàng app long lanh rực rỡ, ios vẫn không có đối thủ.
Thế nên, cho phép em các bác chửi Apple lần chót trước khi mua máy. 😃
Chẳng hạn như hôm nay.
Các bác thử tưởng tượng, mình đi nghỉ đến một vùng núi, không có wifi hoặc wifi của nhà trọ rất chậm (tất nhiên). Đêm các bác ra ngắm sao, tức cảnh sinh tình, muốn tải về cái phần mềm bản đồ sao để ngắm chút chơi với bạn bè. Các bác có sim 3g, và dĩ nhiên dung lượng 3gb một tháng ở thành thị chỉ để dự phòng chứ chẳng bao giờ dùng hết.
Bác tự tin bật 3g lên, nhấn nút download và... Ôi thôi... "Ứng dụng này lớn hơn 100mb... Không được phép tải qua 3g. Vui lòng bật wifi để tải về." Wifi tôi kiếm đâu ra giờ?
Nén tức lần 1... Chạy vào web gõ (bằng tiếng Anh) "Làm thế nào để gỡ bỏ giới hạn 100mb trên ios"... Thấy ngay trên diễn đàn thảo luận của Apple có rất nhiều ý kiến bức xúc nhưng chưa có giải pháp nào cả trừ jailbreak. Mấy cu fanboy lon ton vào giải thích: Apple làm thế để bảo vệ người tiêu dùng khỏi bị trả tiền quá cước 3g... Apple làm thế theo yêu cầu của AT&T vì để tránh bị nghẽn mạng, rớt mạng... Nếu bạn muốn thì có thể mua thêm thiết bị Mifi để phát thành sóng wifi... Apple đã nâng giới hạn lên rồi đấy, trước kia chỉ có 50mb thôi...
Mk, đọc mà mình chỉ muốn táng thẳng cái iPad vào mặt thằng fanboy nào nói thế. Ai cho Apple cái quyền quyết định tốt xấu thay cho người dùng? Mình không cần biết người dùng di động ở Mỹ làm cái gì để đến nỗi nhà mạng phải liên kết với Apple để đặt ra giới hạn download, nhưng mạng của tôi, tiền của tôi bỏ ra, tôi có quyền dùng chứ. Thử hỏi bây giờ Apple đi phục vụ mấy thằng nhà mạng Mỹ hay phục vụ khách hàng toàn thế giới? Không phải vô lý mà đa số những lời phàn nàn đều từ châu Âu, Úc, Ấn, những người đã đăng ký 3g không giới hạn hoặc không bao giờ dùng hết lượng 3g của họ. Tại sao ko làm một điều rất đơn giản là set mặc định không cho phép download file lớn qua 3g, nhưng nếu người dùng cần thì vẫn có thể vào phần Settings để tắt nó đi?
Chỉ có ở iOS, người dùng mới phải trả tiền để mua những ứng dụng giúp chuyển file thẳng từ phone vào máy tính, một điều quá hiển nhiên trên Windows và Android. Chỉ có ở ios, người dùng mới nhận được những lời khuyên kiểu như... nếu muốn tải file về thì đi mua thêm thiết bị phát Mifi đi... Nghĩa là bỏ thêm tiền cho những điều hiển nhiên đáng được hưởng.
Và đau nhất là... Sau khi chửi bới nó như vậy, tháng 9 tới mình sẽ vẫn mua một con iphone... Vì xét về trải nghiệm mượt mà, ổn định, thiết kế tỉ mỉ ít lỗi, kho tàng app long lanh rực rỡ, ios vẫn không có đối thủ.
Thế nên, cho phép em các bác chửi Apple lần chót trước khi mua máy. 😃