Mới xem đường lên đỉnh olympia thấy có 1 bạn lập trình dc 1 trang mạng xã hội và đoạt giải 2 cuộc thi sáng tạo châu á gì đấy nhưng rất tiếc là ko ai dùng mạng xã hội của bạn đó, hy vong tương lai sẽ có nhiều mạng xã hội do người Việt Nam viết ra và dc mọi người dùng rộng rải như fackbook.
dễ hiểu thôi, yêu google là chả mất gì, yêu apple là phải tốn tiền. gg cứ thử đến một ngày đẹp trời nào đó thu phí các dịch vụ mà xem, lượng fan chắc giảm đi phân nửa 😁
Không có anh Google thì cuộc sống mất đi nhiều niềm vui.
Thằng em mình bên Mĩ, mới học cấp 2 mà còn được hưỡng dẫn sử dụng cách tra cứu tài liệu trên google như thế nào.
Chả bù với mình ở việt nam, chỉ biết mỗi cách gõ thông tin vào dòng command.
Mỗi ngày sống với Google, thở với Google, không có Google --> tôi không có ngày hôm nay. Nói cụ thể như sau:
Microsoft đem ta đến với công nghệ (cuộc cách mạng máy tính)
Google - khai sáng kỷ nguyên truyền thông công nghệ (search engine)
Google - mang đến cho ta biết bao giá trị, với những ai làm việc trong giới công nghệ thì không thể thiếu Google, nếu không có google, bạn sẽ khó bán sản phẩm, và rất nhiều thứ bạn quan tâm đều khó có thể tiếp cận ví dụ như Apple và FaceBook nếu không có bác GOOGle đại đa số sẽ không biết heheh...
Apple thì mang đến kỷ nguyên sáng tạo và mỹ thuật cho giới công nghệ và cả bước đột phá về smartphone cùng tablet (nhưng 1 ngày thiếu Apple bạn vẫn sẽ sống được, nếu 1 ngày thiếu Google --> thiếu thông tin ---> ngu lâu dốt bền khó đào tạo hahah)
Facebook đem lại sự trải nghiệm tuyệt với về kết nối với những người mà bạn đã biết, đang biết và không hề biết.... Nói chung Là yêu tất cả Google, Microsoft, Apple, Facebook và Rim cũng là một phần trong cuộc sống của mình.