Em Lò Ngọc Tuấn, sinh ngày 11/05/2008 hiện đang sống cùng bà ngoại là bác Đinh Thị Giêng tại bản Suối Quẻ xã Phù Nham huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái. Không giống như bao đứa trẻ khác, ngay từ nhỏ em đã phải chịu nhiều thiệt thòi: bản thân mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh khi mới 9 tháng tuổi, chịu sự hắt hủi, ghẻ lạnh từ những người thân yêu nhất.
9 tháng tuổi , gia đình phát hiện em bị bệnh Huyết tán .Với căn bệnh này, Bệnh nhân bị thiếu máu nặng, phải điều trị truyền máu định kỳ. Chi phí thực hiện rất tốn kém. Nhưng nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như: biến dạng xương, lách to, gan to, sỏi mật, xơ gan,đái tháo đường,… nặng nhất là suy tim.
Cũng vì căn bệnh quái ác đó mà Tuấn bị gia đình bên nội cắt đứt mối quan hệ, bố em không lên thăm hỏi bao giờ, ruồng bỏ và coi em như người xa lạ, thậm chí khi bệnh tình em trở nên nghiêm trọng, cần máu để truyền cũng không ai đồng ý cho. Mẹ em là chị Lò Thị Xôm cùng với bà ngoại đã phải rất vất vả để có đủ tiền đưa Tuấn đi điều trị định kì hàng tháng. Thế nhưng sau ba năm chăm sóc Tuấn, chị đã đi bước nữa và cũng từ đó đến nay bặt vô âm tín, không liên lạc được.
Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Hiện giờ Tuấn giờ chỉ có bà ngoại là chỗ dựa tinh thần duy nhất, hai bà cháu phải nương tựa vào nhau để sống. Bác Giêng ngoài thời gian chăm sóc cho em Tuấn phải làm rất nhiều công việc vất vả để có tiền đưa em đi viện.
9 tháng tuổi , gia đình phát hiện em bị bệnh Huyết tán .Với căn bệnh này, Bệnh nhân bị thiếu máu nặng, phải điều trị truyền máu định kỳ. Chi phí thực hiện rất tốn kém. Nhưng nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như: biến dạng xương, lách to, gan to, sỏi mật, xơ gan,đái tháo đường,… nặng nhất là suy tim.
Cũng vì căn bệnh quái ác đó mà Tuấn bị gia đình bên nội cắt đứt mối quan hệ, bố em không lên thăm hỏi bao giờ, ruồng bỏ và coi em như người xa lạ, thậm chí khi bệnh tình em trở nên nghiêm trọng, cần máu để truyền cũng không ai đồng ý cho. Mẹ em là chị Lò Thị Xôm cùng với bà ngoại đã phải rất vất vả để có đủ tiền đưa Tuấn đi điều trị định kì hàng tháng. Thế nhưng sau ba năm chăm sóc Tuấn, chị đã đi bước nữa và cũng từ đó đến nay bặt vô âm tín, không liên lạc được.
Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Hiện giờ Tuấn giờ chỉ có bà ngoại là chỗ dựa tinh thần duy nhất, hai bà cháu phải nương tựa vào nhau để sống. Bác Giêng ngoài thời gian chăm sóc cho em Tuấn phải làm rất nhiều công việc vất vả để có tiền đưa em đi viện.
Trên giường bệnh em nằm đó với cái bụng chướng to, làn da hơi sạm, tay chân đầy những vết tiêm chọc,…
Theo thông tin mới nhận được, hiện nay em Tuấn đã được các bác sĩ tại viện huyết học chỉ định cắt lá lách.. Nhưng chi phí ca mổ là 20 triệu, với Bác Giêng nó là cả một gia tài lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng. Ngoài ra các bác sĩ còn cho biết: tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của em Tuấn,nếu không được mổ sớm, lá lách của em sẽ tiếp tục to ra sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm và có thể tước đi sinh mạng cậu bé 6 tuổi này bất cứ lúc nào. Nhưng dù không có tiền mổ thì bác Giêng vẫn sẽ cố gắng bằng mọi cách để có tiền đưa em lên viện truyền máu theo lịch hẹn của bệnh viện là vào ngày 22 tháng 11 tới.
Biết được hoàn cảnh bất hạnh của em Tuấn, Đội TNTN Sông Mã đã tiến hành triển khai chương trình này, Chương trình kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng, chung tay góp sức , cùng mục tiêu chung hành động mong giúp phần nào đó cho bác Giêng, giảm bớt đi những gánh nặng và thắp sáng niềm tin, hi vọng về một tương lai tươi sáng cho cậu bé 6 tuổi này.
Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về theo địa chỉ:
Đội thanh niên tình nguyện sông Mã
-Phụ trách chính:
Anh Đặng Duy Thức
Quảng cáo
SĐT :01659015498
Tài khoản BIDV chi nhánh Thanh Hóa
Số TK: 50510000107113
- Hoặc Nguyễn Thị Tú Anh
SĐT: 0985677342
Quảng cáo
Tài khoản Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh
Tên tài khoản : Nguyễn Thị Tú Anh
Số TK : 0201000577055
-Hoặc: Lê Quốc Huy
Chi nhánh Agribank Ninh Bình
Tên tài khoản : Lê Quốc Huy
Số tài khoản : 3307205048040
[ Một đoạn video tư liệu Đội TNTN sông Mã dành tặng Tuấn
]
[cập nhật]
Ngày 2/12/2014, em Lò Ngọc Tuấn bị bệnh tan máu bẩm sinh đã được phẫu thuật cắt lá lách tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức . Ca mổ diễn ra trong vòng 2 tiếng 30 phút, diễn ra khá thành công, lá lách nặng gần 3kg của em đã được cắt bỏ . Mong em có thể kiên cường mạnh mẽ tiếp tục chặng đường sắp tới ! Trong quá trình diễn ra ca mổ có đại diện của Đội TNTN Sông Mã & đại diện của nhóm tình nguyện Cỏ 4 lá (gồm các giáo viên đang giảng dạy tại Trường ĐH Thương mại) túc trực bên ngoài cùng với bà ngoại của em.
Vào ngày 10/12/2014, Tuấn được làm thủ tục xuất viện Việt Đức & chuyển về viện Huyết học & truyền máu TW. Đại diện của Đội TNTN Sông Mã đã đến viện Việt Đức giúp bà & em làm thủ tục xuất viện, nộp viện phí và di chuyển đồ đạc sang viện Huyết học. Viện phí cho ca mổ của em là “Hai triệu bảy trăm mười nghìn hai trăm hai mươi chin đồng” ( 2.710.229 VNĐ) (do có BHYT)
[Gửi cả nhà biên lai nộp viện phí]
Sau khi mổ Tuấn rất gầy & trông yếu ớt xanh xao nhưng tin vui là em đã có thể chạy nhảy bình thường. Ngay khi thấy các anh chị đến, Tuấn đã chạy lại mừng rỡ ôm chầm lấy & khá là dũng cảm khi khoe là sau khi mổ em không còn thấy đau J. Đến 15h chiều cùng ngày, Tuấn đã được đưa về Viện Huyết học & Truyền máu để xét nghiệm & truyền máu thêm
Cảm ơn bạn đọc Tinh tế đã đóng góp & đồng hành cùng Đội TNTN Sông Mã trong suốt thời gian qua. Mỗi người chúng ta không còn nhỏ bé khi cùng góp sức nhau làm một điều gì đó lớn lao. Chúng ta- mỗi người một phần -đã giúp cho một em bé 7 tuổi có tiền để phẫu thuật cắt lá lách, giành lại cho em sự sống. Dù biết quãng đường trước mắt em còn rất nhiều gian nan, hàng tháng em vẫn cần truyền máu để duy trì sự sống nhưng Đội TNTN Sông Mã tin chắc rằng mỗi chúng ta đều cảm thấy ấm lòng hơn khi nhớ đến cậu bé.
Với số tiền quyên góp được là hơn hai mươi sáu triệu đồng, sau khi thanh toán viện phí & các chi phí phụ khác cho Tuấn, số tiền còn lại Đội dự kiến sử dụng để tiếp tục hỗ trợ quá trình điều trị và cuộc sống của em Tuấn.
Mong rằng Đội TNTN Sông Mã sẽ còn được đồng hành cùng bạn đọc Tinh tế trong những chương trình Gửi tấm lòng vàng tiếp theo.
Xin trân trọng cảm ơn !