Gunnar Garfors, người trẻ nhất thế giới đã du lịch hết 198 quốc gia, 2 kỉ lục Guinness về du lịch

Nam Air
31/8/2015 8:32Phản hồi: 74
Gunnar Garfors, người trẻ nhất thế giới đã du lịch hết 198 quốc gia, 2 kỉ lục Guinness về du lịch
machu-picchu-peru.jpg
Gunnar Garfors ở Machu Picchu, Peru. Đây là bức ảnh selfie mà anh ấy ưng ý nhất.
Có lẽ Gunnar Garfors ở Na Uy sinh năm 1975 là người thành công nhất thế giới, ko phải vì anh giàu có nhất mà ở chỗ anh là người trẻ nhất thế giới đã đi du lịch toàn bộ 198 quốc gia trên thế giới, anh hoàn tất mục tiêu này vào ngày 8/5/2013 năm 37 tuổi. Gunnar hiện tại đang làm việc ở đài truyền hình NRK (Na Uy), năm 2008 khi 33 tuổi, anh đã đi qua 85 quốc gia và lúc đó nảy ra ý định du lịch đủ 198 quốc gia toàn thế giới. Gunnar Garfors có 2 kỉ lục thế giới được Guinness công nhận: Đi qua 5 châu lục trong vòng 1 ngày ghi nhận ngày 18/6/2012 và Đi qua 19 quốc gia trong vòng 24 tiếng ghi nhận hồi tháng 9/2014.

Hai kỉ lục Guinness mà Gunnar Garfors được công nhận thật sự ấn tượng, có thể tóm tắt lại như sau:
  • Chinh phục 5 châu lục trong vòng 1 ngày: Gunnar Garfors và 1 người bạn thời đại học, Adrian Butterworth đã mất 2 năm lên kế hoạch cho chương trình này. Để được công nhận kỉ lục, bộ đôi bắt buộc phải đi bằng máy bay thương mại, không được phép thuê/sử dụng máy bay tư và chỉ được tiêu xài số tiền 1100 bảng Anh (không tính tiền mua vé máy bay).
tickets.jpg
Vé máy bay của những chặng đường
Trên thực tế, Gunnar và Adrian tốn tổng cộng 28 tiếng 25 phút để đáp máy bay lên 5 châu lục là Á, Âu, Phi, Bắc Mỹ, và Nam Mỹ (không có châu Úc). Tuy nhiên nhờ lợi thế múi giờ các châu lục khác nhau và sự sắp xếp hợp lý mà họ bắt đầu khởi hành ở Istanbul lúc 1:10 rạng sáng (thành phố thủ đô này lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên 2 châu lục là Á và Âu, trong trường hợp của Gunnar tính là châu Á), bay qua Casablanca ở châu Phi, tới Paris ở châu Âu, tiếp tục đến Punta Cana (nước cộng hòa Dominican) ở Bắc Mỹ và có mặt ở Caracas, Venezuela lúc 22:05 tối, kết thúc cả 5 nơi trong cùng một ngày, 18/6/2012.

gunnar.jpg
Bộ đôi Gunnar và Adrian, 2 người du lịch 5 châu lục trong 1 ngày

Chi tiết giờ các chuyến bay của Gunnar và Adrian trong ngày 18/6/2012.
Istanbul - Casablanca: 1:10 sáng tới 4:10 sáng (giờ địa phương)
Casablanca - Paris: 7:35 sáng - 11:35 trưa (giờ địa phương)
Paris - Punta Cana: 13:30 trưa - 16:20 chiều (giờ địa phương)
Punta Cana - Caracas, Venezuela: 21h tối - 22:05 tối (giờ địa phương)


istanbul.jpg Istanbul, nơi khởi hành của họ
  • Lần khác, hồi tháng 9/2014, Gunnar và 2 người bạn nữa là Øyvind Djupvikgrunnen và Tay-yong Pak lên kế hoạch lập kỉ lục Guinness cho việc "du lịch nhiều quốc gia nhất trong vòng 1 ngày" và họ dừng lại ở con số 19 quốc gia đã đi qua. Bộ ba khởi hành từ biên giới Hy Lạp sát Bungari vào lúc 0 giờ 4 phút sáng 21/9/2014, họ chỉ tốn 1 phút qua biên giới và đến Bungari lúc 0h05. Hầu hết 19 chặng đường họ đi bằng tàu và xe, chỉ có 2 chặng dài là đi máy bay gồm Kosovo đi Serbia và Slovakia đi Hà Lan. Nhóm bạn kết thúc ở Liechtenstein lúc 23:37 đêm cùng ngày.
record-trio-belgiu_3047294c.jpg
Bộ ba ở Belgium, sau lưng là chiếc xe họ dùng để di chuyển
19-countries.png Bản đồ ghi lại vị trí những nơi họ đi qua trong ngày 21/9/2014

Sau khi đi hết 198 quốc gia trong vòng 13 năm, Gunnar Garfors rút ra kinh nghiệm xương máu về 3 món đồ không thể thiếu trong mỗi chuyến đi của anh. 3 vật đó rất đơn giản, gồm 1 cuốn nhật kí hành trình, 1 cuốn sổ tay và 1 cây bút bi. Giải thích về 3 vật bất ly thân này, anh cho biết:
  • Nhật kí hành trình
Chứa tất cả thông tin cần biết về những chuyến đi gồm nơi lưu trú, tỉ giá chuyển đổi ngoại tệ, những địa điểm du lịch, món ăn, phong tục tập quán, phương tiện di chuyển... Gunnar chia sẻ rằng ở những quốc gia có tình hình anh ninh không tốt, việc đem theo những tờ giấy ghi thông tin chuyến đi sẽ an toàn hơn là lưu chúng trong iPad, laptop, hạn chế được tình trạng bị mất cắp. Ngoài ra, nhiều nơi sẽ tính phí nếu sử dụng WiFi. Chưa kể là cũng có tình trạng nếu người địa phương thấy bạn có vẻ giàu có, xài nhiều đồ xịn thì họ sẽ chặt chém nhiều tiền hơn.

komorene.jpg Chơi bi lắc với thanh niên trong vùng ở Comoros
  • Cuốn sổ tay
Gunnar Garfors chỉ biết nói tiếng Na Uy và tiếng Anh, vì vậy khi đi tới những nước không nói 2 thứ tiếng này, việc thể hiện cho người ta hiểu mình nói cái gì vô cùng khó khăn. Giải pháp của anh là cố gắng thể hiện ý tưởng muốn nói bằng cách vẽ lên sổ tay rồi đưa cho người nghe. Anh kể rằng có lần ở Iran, anh không thể gọi món ăn được và phải sử dụng tới giải pháp vẽ lên giấy, mặc dù vẽ món gà và thịt bò cực kì xấu nhưng rất may là chủ quán cũng hiểu ra được để phục vụ món ăn.

Quảng cáo



dominica.jpg Uống nước dừa ở Dominica
  • Bút bi
Như đã nói ở trên, có giấy mà không có bút thì cũng như không, do đó bút bi luôn luôn có trong hành trang của Gunnar. Bên cạnh đó, việc thủ sẵn cây bút bi sẽ giúp anh chủ động hơn trong việc điền Tờ khai nhập cảnh khi xuống máy bay, tiết kiệm được thời gian rất nhiều có khi lên tới hàng tiếng đồng hồ.

tehran.jpg
Đường phố Tehran, Iran

Gunnar Garfors cũng chia sẻ một kinh nghiệm khác anh gặp ở Ấn Độ, đó là một số sân bay ở đây không chấp nhập vé điện tử. Gunnar buộc phải rời sân bay, tìm một quán internet để in tờ vé ra giấy rồi mới lên được máy bay. Kể từ đó, khi tới những quốc gia lạ, Gunnar luôn in sẵn vé rồi kẹp trong hành trình của mình để đề phòng bất trắc.

Còn bạn, bạn từng đi du lịch những đâu rồi và kinh nghiệm bạn rút ra được là gì, hãy cùng chia sẻ ở đây nhé.

Theo BI
74 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình còn chưa đi hết Việt Nam 😕
@antamviet_1368 Loser hihi
Troll tí ;)
có khi nước mình có ai chưa nhỉ
Rij
TÍCH CỰC
9 năm
mục tiêu của e tới trước 60t là đi thăm đc hết 5 con rồng của châu Á. 😕
leminh1305
ĐẠI BÀNG
9 năm
m thèm đi hết Vn mà chưa đc 😔
Hyper But
TÍCH CỰC
9 năm
Mới đi được mấy nước, hâm mộ anh này quá
ruacon86
TÍCH CỰC
9 năm
Ước gì được như anh ấy.
Mình chua đi hết tỉnh của mình ở nữa
tuyệt thật 😁 mục tiêu của mình trước khi về già là phải đi thăm hết 5 châu lục, để cho biết cái thế giới nó tròn méo thế nào
@Satoh Yoshiko khỏi phải đi bạn,nó tròn mà =)) 030310.trai1.jpg
Amuadi.Com
TÍCH CỰC
9 năm
sao không thấy nói kinh nghiệm du lịch ở việt nam nhỉ, qua đường phải chuẩn bị một cái còi để thông báo, anh đây sắp qua đường đó nha, làm ơn né đường 😆
-[L]C[K]-
TÍCH CỰC
9 năm
cùi bắp, tại hạ còn hơn 10 năm phá kỉ lục ông này =))))))
Ở VN cắm mặt làm lương ko đủ ăn thì đi đâu .....
phục thiệt 😃
moneyisall91
ĐẠI BÀNG
9 năm
nước người ta đi thì xin vísa nó dễ, nhìn pass việt nam đứa nào dám cho thẳng vísa đâu
Kinh nghiệm du lịch của mình là mỗi lần về việt nam phải kẹp 5$ obama vô passport cho hải quan và $5 cho tụi check hành lý.
@Luis N passport vn may ra còn cho qua chứ passport nc ngoài tên VN thì cái đó nó phổ cập thành lệ rồi thím à 😁
Ổng 37 tuổi đi 198 nước, mình 27 tuổi mới đi có 8 nước, còn 10 năm để phá kỷ lục của ổng :oops:
@Luis N để làm chi vậy bạn, có gì hay chỉ mình rút kinh nghiệm với.
@ttt358 để cúng cô hồn sống ở sân bay
ngày mai được nghỉ mỗi hôm chả đi đâu xa được chán
vấn đề ĐẦU TIÊN là vấn đề quyết định mọị chuyến du lịch của a ấy!
@nguyendung0409 minh cung nghj vay ko co cai do thi chi noi hay thoi chu lam j va di dau duoc.
Phuong_Vo
TÍCH CỰC
9 năm
ôi mơ ước :v
Cố gắng đi hết các tỉnh ở Việt Nam mình cũng đã thấy sướng rồi.
Hari_Nguyen
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mỗi nước người ta chỉ đi thăm thủ đô hoặc 2-3 thành phố thôi chứ đâu đi hết mà các bác so là chưa đi hết VN.
mong được đi hết các tỉnh ở việt nam là vui rồi 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019