"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội..." câu hát ấy đúng như nỗi niềm của những người con xa xứ. Ai đã gắn bó với tuổi thơ Hà Nội chắc chẳng thể nào quên "tiếng leng keng tàu sớm khuya", rồi Hồ Gươm với Tháp Rùa thấp thoáng trong sương, từng con phố vắng nồng nàn hoa Sữa trong gió heo may....
Là một người yêu Hà Nội, những lúc có dịp tôi thường lang thang trên phố, ngắm nhìn và cảm nhận...để thấy lòng mình lắng lại, thật bình yên.
Tôi lập topic này chỉ muốn chia sẻ tình cảm của mình và để những bác đang phải xa Hà Nội như bác 770SH, phuong-cym....thêm một chút ấm lòng. Rất vui nếu các bác cũng đưa ảnh về Hà Nội vào đây, ta sẽ có một Hà Nội đa dạng hơn với mọi góc nhìn.
Mới chập chững bước vào lĩnh vực chụp ảnh nên ảnh chưa được đẹp và chắc chắn còn nhiều thiếu sót trong kỹ thuật, rất mong được các bác góp ý. Cảm ơn các bác nhiều.
#1 Tháp Rùa trong sương
#2 Suy tư
#3 Làm đẹp cho đời
#4 Lá thời gian
#5 Hoài niệm
Là một người yêu Hà Nội, những lúc có dịp tôi thường lang thang trên phố, ngắm nhìn và cảm nhận...để thấy lòng mình lắng lại, thật bình yên.
Tôi lập topic này chỉ muốn chia sẻ tình cảm của mình và để những bác đang phải xa Hà Nội như bác 770SH, phuong-cym....thêm một chút ấm lòng. Rất vui nếu các bác cũng đưa ảnh về Hà Nội vào đây, ta sẽ có một Hà Nội đa dạng hơn với mọi góc nhìn.
Mới chập chững bước vào lĩnh vực chụp ảnh nên ảnh chưa được đẹp và chắc chắn còn nhiều thiếu sót trong kỹ thuật, rất mong được các bác góp ý. Cảm ơn các bác nhiều.
#1 Tháp Rùa trong sương
#2 Suy tư
#3 Làm đẹp cho đời
#4 Lá thời gian
#5 Hoài niệm