Vào một ngày đẹp trời, em Kit Canon 18-55 IS đã bị đứt dây zoom và không thể chụp được nữa. Bản thân lại đọc được bài của một số bác trên các diễn đàn trong và ngoài nước về việc đảo lens kit để chụp macro. Thế là em Kit 18-55 tàn tật đã phải hi sinh cho khoa học. Tô vít, mỏ hàn, dây mạng, thiếc, keo nến đã sẵn sàng cho việc chế một em lens Macro ngon bổ rẻ.Một bản sơ thảo đã được lập ra, thời gian cho việc chế là 20 phút. Và hình hài em nó đã hiện ra, và thêm một bó dây "trợ tim" không giống ai.
Sau khi đã chế xong, kiểm tra em nó khép khẩu ngon thì việc chế tản sáng ngon bổ rẻ cho em nó cũng phải tính đến. Và sau một hồi đọc các diễn đàn, tham khảo anh em Camera Tinh tế Hà Nội, một bộ tản sáng flash cóc bằng giấy A4 ra đời. Hình hài cả bộ nó sẽ như dưới đây:
Và thế là không thể không test ngay em nó. Dù lúc đó đã là 18h00 chiều tối, chạy một mạch ra công viên Thành Công kiếm những bức ảnh đầu tiên review em lens Macro mới. Rất may mắn là đèn đường đã sáng lên, các con côn trùng thì bắt đầu vào giấc ngủ nên việc chụp có sự thuận lợi, tuy nhiên do trời tối nên việc cầm tay và ngắm qua view finder khá tối, công suất của flash cóc không đủ lớn nên phải chụp ở iso 400 để đảm bảo đủ sáng vật thể. Tốc yêu thích là 1/160 và khẩu F16 để có DOF khá một chút.
Kết quả của ngày đầu tiên:
#1 - Một bông hoa nhỏ
#2 - Một bông hoa to hơn
#3 - Một con ong siêng năng hút mật dù đã đến giờ tập thể dục
#4 - Một con châu chấu nhỏ trên cánh hoa
#5 - Một em chuồn chuồn vô tình vị túm để lên caro mắt
#6 - Vẫn em chuồn chuồn đó nhưng ở góc khác
#7 - Một em nhặng hay gì đó khá nhỏ
#8 - Một cánh hoa được stacking từ 12 tấm bằng lens Kit lộn
Thừa thắng xông lên, ngày thứ hai đi offline với anh em Camera Tinh tế Hà Nội, em Kit lộn đã ra biển lớn sánh vai với 100 Macro USM, 100L Macro, Raynox DCR 250, tube... Và kết quả của ngày thứ hai cũng khá khả quan cho đội chổng mông:
Quảng cáo
#9 - Một bông nhỏ nữa mầu trắng tại hàng rào
#10 - Con bướm xuân, con bướm ngứa
#11 - Một bạn ong chăm chỉ ngày cuối tuần vẫn đi làm
#12 - Vẫn bạn ong đó nhưng lưng trần
#13 - Một chú nhện nhỏ trên cây Bạch Đàn
#14 - Những hạt phấn trên nhị hoa Dâm bụt
Quảng cáo
#15 - Hoa Bách nhục (nhật) :v
#16- Một chú bướm vô tình bị đưa lên Ti vi
Trong hai buổi thì bản thân cũng đã có những cảm nhận đầu tiên về em nó. Đối với ai đã dùng những lens chuyên Macro thì chất lượng chụp từ em Kit lộn này không cao lắm do chất lượng thấu kính không tốt. Nhưng kết hợp với hậu kì và cân bằng lại mầu sắc thì em nó cũng cho ra những bức ảnh thỏa mãn thú chơi Macro cho dân A ma tơ như mình.
Rất mong được giao lưu với anh em, FLickr và Facebook của mình:
Flickr: flickr.com/photos/89038566@N05/
Page: facebook.com/manhckphoto
Chúc anh em trên diễn đàn một tuần mới vui vẻ, thành công!