Mình giống bác Lại Văn Sâm, không dùng facebook hay meme dù biết tới cái geocities lúc trước khi yahoo mua lại, qua đủ các thời kỳ của xanga, myspace, etc.
Facebook có "công" trong việc thẩm thấu phông nền văn hoá từ dưới ngược lên nhơ việc ai cũng có thể tiếp cận từ anh trai làng nói ngọng, tới em cave đỏm dáng. Tất nhiên đi kèm với đó là cả mặt tích cực và tiêu cực.
mình chả bao giờ quan tâm tới mấy cái link báo lá cải trên face. đọc còn ko có chứ nói g share. báo giấy nhiều khi thông tin còn không sát huống g mấy tay ngồi net suốt ngày nghe ngóng rồi up bài "viết báo"
Mình thì chẳng bao giờ tin hay share những thông tin như thế cả, vì không có rảnh. Mà ai share những thông tin vớ vẫn thì mình xếp vào loại não phẳng ngay (nếu là gái đẹp thì mình bỏ qua, còn lại thì unfollow hết).
Hình như bug này của face vẫn chưa được fix và bọn câu like vẫn đang lợi dụng triệt để. Có điều bọn nó tìm ra bug này cũng rất giỏi đó chứ. Trong thực tế facebook còn rất nhiều bug để kẻ xấu lợi dụng mà người dùng chúng ta chưa hề biết. Mình mà gặp các trường hợp đăng tin hay link giả mạo là mình Report cho facebook liền.