Chào các bác, dưới đây là phóng sự ảnh về Akihabara, khu chợ điện tử nổi tiếng ở Tokyo…
Từ Narita về ga xe điện Akihabara em phải đổi tàu 1 lần và chi hết 3,140 yên, tức gần 450k vnđ cho hơn 1 giờ ngồi tàu. Giao thông ở Nhật đắt vậy đấy ạ.
Nhà ga Akihabara lúc gần 10h15’ sáng nay, Chủ Nhật 26/8/2007.
Hết sức bình thường và thậm chí cũ kỹ.
Từ Narita về ga xe điện Akihabara em phải đổi tàu 1 lần và chi hết 3,140 yên, tức gần 450k vnđ cho hơn 1 giờ ngồi tàu. Giao thông ở Nhật đắt vậy đấy ạ.
Nhà ga Akihabara lúc gần 10h15’ sáng nay, Chủ Nhật 26/8/2007.
Hết sức bình thường và thậm chí cũ kỹ.
10h15, Akihabara vẫn còn ngái ngủ. Anh chàng này đang nạp thức uống, chuẩn bị cho một ngày mới.
Lác đác người đi bộ, trong đó có em :p
Vài cửa hàng lẻ tẻ bắt đầu mở cửa…
Một góc nhìn ra khu phố Akihabara
Quảng cáo
Và một góc khác
Nhiều cửa hàng nhỏ đã có khách…
Games khắp mọi nơi, Nhật mà :p
Quảng cáo
Gần 11h trưa, người xuất hiện nhiều hơn
Một góc của cửa hàng nhỏ bán phụ kiện máy tính. Sắm cái case đi bạn :p
Rồi quạt nữa
Rồi cái màn hình seconhand
Làm vài cái CD/DVD dọc đường
Chán thì qua làm đại cái laptop cũ
Ủng hộ bác Bill cái nhé…
Đường phố rất rộng nhưng rất ít xe hơi, người ta thích đi xe điện và đi bộ thôi. Bỗng xuất hiện một chiếc mui trần là lạ. Em để ý thì sau tay lái là một bác cũng tầm 70 rùi :p
Đến cửa hàng 2nd camera lens
Và camera ktsố thường
Trời nắng nóng 36-37 độ, càng nóng hơn với em gái nhỏ miệng rao mời khách không ngớt…
(Còn tiếp)