{ Bạn biết gì đây không? Con chim này sống trên đảo Midway, phía bắc Thái Bình Dương, nơi cách lục địa gần nhất hơn 3000 cây số. Con người tới đảo này du lịch, vô tư xả rác lại khắp đảo. Những con chim vô tội không biết đã ăn phải những thứ rác đó là nắp chai, nhựa, vỏ hộp quẹt... không thể tiêu hoá được những thứ đó khiến con chim chết dần trong đau đớn. }
Sai hoàn toàn admin nhé, mình đã xem phóng sự về tấm ảnh này. hòn đảo cách xa với đất liền 3000km nhưng không thoát khỏi sự ô nhiễm rác thải của con người. loài chim trên đảo phải sống trung với rác và đôi khi bị chết vì ăn nhầm phải rác là chuyện bình thường của số phận các con chim trên đảo.
tất cả cũng do con người mà ra. cuối cùng con người cũng phải trả giá thôi. thiên tai, ô nhiễm mt, biến đổi khí hậu,... t thấy mấy bộ phim viễn tưởng về ngày tận thế sắp thành sự thật r
Nếu cứ tiếp diễn thì trc sau gì nguồn nc cũng cạn hoặc bị ô nhiễm, khí hậu thì ngày càng nóng, hình như mỗi năm tăng thêm 1 độ thì phải. Nhìn TQ mà phát tởm, chắc nó sẽ là nơi cạn kiệt nguồn nước đầu tiên
Cho đến khi cái cây cuối cùng bị đốn, con thú cuối cùng bị săn và dòng sông cuối cùng bị ô nhiễm, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta không thể ăn được tiền!