Vì xem chừng là chẳng có ai quan tâm ngó ngàng gì đến topic này ngoài mấy anh em mình, nên em mới bàn tán thoải mái như vậy, chẳng mấy khi, chém vài nhát cho vui cửa vui nhà anh ạ 😁
Quay lại vụ ảnh, anh nhắc đến cái vụ vừa mắt ấy, thì mình cứ ngẫm xem nhá, cái mắt của mình thay đổi theo từng giai đoạn, theo thời gian khi mình tiến bộ lên mình sẽ thấy là sao hồi trước mình làm hơi xấu, mà rõ ràng hồi đó mình cũng ưng mắt mình :D. Chính vì mình đã đổ hết tâm sức vào làm rồi thì khó mà nhận ra mình khuyết chỗ nào, nên mới phải vác bài lên đây xem có ai giúp gì được mình không.
Nhiều cái ảnh của em đưa lên mọi người bảo thiếu cái bộ phận này bộ phận kia em mới để ý ra, lúc mình chỉnh sửa lâu lâu một chút là thậm chí chẳng biết mình làm đẹp hay xấu nữa :D
Tiếp đi anh ơi, em còn nhiều ảnh lắm, nhưng chưa làm kịp. Còn 500 cái ảnh cưới nữa, ngại quá.
Để không mang tiếng câu bài và hòa cùng không khí đen trắng của bác Thông, em cũng chế một tấm.
Bên cạnh em cũng xin nhiều lời một chút là bác Thông thử dùng filter là Green Filter cho các tấm đen trắng của bác xem sao nhé, thường là nếu mình chỉ blending Black White ở filter default thì ảnh mang nhiều sắc xám, mà đen trắng thì thường đề cao tương phản mảng tối sáng.
Đúng là vụ màu mè này cần tý "năng khiếu" , phân biẹt màu sắc của tớ hơi dở. Còn vụ vừa mắt đúng như chủ tịch nói, sau 1 tgian nhìn lại (nếu mình có tiến bộ), thấy ảnh ngày trc làm "không vừa mắt" lắm.
Thay đổi khẩu vị, làm tý Kamasutra :