Chắc ngày xưa chụp ảnh lúc nào cũng bị koi là miễn cưỡng, phong trào chụp chỉ mang tính hình thức nên ít ai chú ý đến chi tiết này :cool:
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry Bold Touch)
Theo như mình biết thì có 2 lí do đó là ngày xưa người ta ngại cười trước máy ảnh và do để chụp được một tấm ảnh phải chuẩn bị mất nhiều thời gian, người chụp phải chờ rất lâu nên không còn sức để cười.
@Sion Chiến ThầnHaha, đây là tấm ảnh chụp về một tục lệ cổ hủ tại Trung Quốc thời xưa (gọi là minh hôn hủ tục). Là nội dung chính của tác phẩm "cưới ma" của Chu Đức Đông. Bạn nhớ ra đc post lên thì đúng là bái phục 😁
Theo ý kiến cá nhân tôi thì nụ cười ngày nay khi chụp hình có mang tính không tự nhiên (giả tạo) khi chụp hình mọi người thường nói " cười lên nào" đó là ý kiến cá nhân nhế!
trong film "Triệu Cách Chết Kiểu Miền Viễn Tây - A Million Ways to Die in the West 2014".
có đoạn nói về cười khi chụp hình, phải mất thời gian rất lâu khi ghi hình, nên sẽ cười lâu sinh ra mỏi và ảnh bị nhòe. và cũng có 1 phân đoạn nhân vật chính được tặng bức hình mà người trong ảnh cười nên anh ta rất thích.
Đơn giản thôi. Ngày trước chưa có văn hóa chụp ảnh là cười, nó sẽ rất gượng.
Đặc biệt có khi cả đời mới đc chụp 1 lần ( vì máy ảnh chưa phổ biến ) nên họ căng thẳng chút thôi 😁