Các bác k biết chơi xe thì chỉ phán một câu là em nó xấu không đáng mua . Nhưng với những dân đam mê thì em nó là một gia tài , và đối vs em là như thế , niềm mơ ước của em mà chắc phải lâu dài mới có được nên bây giờ làm tạm con chaly như thế này thôi
Haz !
Nhìn thấy em này lại nhớ đến giấc mơ của thanh niên thời bấy giờ (dĩ nhiên là có cả mình), bây giờ có điều kiện có thể mua được thì ngồi nó không còn hợp nữa nên đang vi vu trên con GZ 150. Các bác thanh niên trẻ bây giờ chỉ biết mỗi con EX thôi. Ngày xưa xe máy ít nhưng xe côn tay không hề ít, ngày nay xe máy nhiều nhưng toàn xe dành cho chị em là nhiều thôi.