Hôm nọ đi nhà thờ gặp bà kia xài iPhone thế này:
Số là vì đang trong nhà thờ nên bà ấy muốn để chế độ yên lặng. Đầu tiên bà ấy mở điện thoại lên, bấm cái nút tròn tròn cảm ứng trên màn hình mấy bận để đến được cái biểu tượng Silent mode. Sau khi chuyển sang Silent mode xong, bà ấy trở lại màn hình home, sau đó bấm cái tròn tròn kia mấy bận nữa để tìm cái biểu tượng khoá điện thoại.
Mình nhìn mà lấy làm lạ, chế độ yên lặng thì chỉ cần gạt cái nút gạt bên trái là được rồi?
Số là vì đang trong nhà thờ nên bà ấy muốn để chế độ yên lặng. Đầu tiên bà ấy mở điện thoại lên, bấm cái nút tròn tròn cảm ứng trên màn hình mấy bận để đến được cái biểu tượng Silent mode. Sau khi chuyển sang Silent mode xong, bà ấy trở lại màn hình home, sau đó bấm cái tròn tròn kia mấy bận nữa để tìm cái biểu tượng khoá điện thoại.
Mình nhìn mà lấy làm lạ, chế độ yên lặng thì chỉ cần gạt cái nút gạt bên trái là được rồi?