Hehe, sáng nay mới lượn vào. Công nhận là thử máy đã tay, mấy chị nhìn cũng xinh phết.
Chắc là có duyên với HTC rồi, cái góc Hồ Con Rùa đó ngày nào mình cũng chạy xe lên gửi và đón bus 52 lên ĐHQG. Như vậy mốt cứ hôm nào buồn buồn, xuống bus lại tạt vô sờ sờ máy và ngó ngó chị rồi về... haha
nên bỏ bớt những cái thừa trong gian phòng ( trang trí màu mè ) làm mờ nhạt sản phẩm !
Căn bản không so với Apple vì sản phẩm Apple vốn đứng 1 mình đã đẹp lắm rồi
may mà bác có thêm câu này không thì bị chém tơi bời rồi
apple luôn rất cầu kỳ trong mọi thứ và mình nghĩ các hãng khác rồi cũng sẽ như thế nhưng bây h họ thấy chưa cần thiết vì nhu cầu người tiêu dùng về việc trang trí cửa hàng chưa cao
---------- Post added at 06:34 AM ---------- Previous post was at 06:32 AM ----------
so sánh thôi chứ bác ấy có bảo đấy là apple store đâu