Việt Nam không có ai là vì:
- có ý tưởng phải xin phép
- muốn xin phép phải có tiền, bằng cấp,
- còn chống chống là nó bắt...đi nghĩa vụ quân sự, đào đâu ra nhân tài
Định rõ tương lai và tầm năng lực, tự lập cho mình 1 con đường, cố gắng kiên trì, phấn đấu từ những khó khăn để đạt được thành quả, típ tục phân đấu hoàn thiện trong tương lai. Đúng là tất cả chủ yếu nằm ở bản thân mỗi người.
Đúng với câu: Số phận không tạo nên ta, mà ta mới chính là người tạo ra số phận cho mình.
Phải nói rằng họ quá giỏi, nhưng nếu sinh ra trong môi trường như của VN thì chắc chắn một điều là giờ họ vẫn ngồi học thuộc lòng sách giáo khoa hoặc đã bỏ đi bụi lâu rồi. Ý muốn nói là tài năng phải đi kèm với môi trường phát triển.
Cùng thời với facebook mịn biết có nhiều bạn ở VN có ý tưởng trước và hay hơn facebook hôm nay. Thậm chí đã có sản phẩm chạy được trong tay luôn nhưng cuối cùng bỏ ngõ không phát triển được. Mình cũng trong số này. Cái quan trọng là tìm được nguồn vốn đầu tư cao và quan trọng hơn nữa tại thời điểm đó tất cả đều ở VN. Toàn đi thuê server nước ngoài để chạy không ngóc đầu lên nổi trong khi fb có đầu tư ngay cả mấy chục ngàn $ để làm server riêng v.v... SV VN rất giỏi nhưng không được coi trọng đủ nên cơ hội cho những cái đi trước không có.
Đồng ý, VN nhiều người giỏi lắm, chẳng qua là do cơ chế ngăn cản. Mình ko giỏi nhưng đã từng thấy nhiều người giỏi nhưng ko có điều kiện để thực hiện đc tham vọng.