Mình xài fb 5 năm rồi,bạn bè khoảng dưới 30 người mà thấy wall toàn rác không,toàn mấy cái ứng dụng vớ vẩn rồi page linh tinh,ai mà có bạn tới vài ngàn người thì không biết lượng thông tin rác khủng khiếp cỡ nào
Nhiều lúc thấy có mấy cái page mình không bao giờ like lại tự nhiên xuất hiện,cũng chả biết tắt thế nào,thôi nghỉ cho khỏe:oops:
Vẫn thích tumblr vs instagram hơn pinterest mặc dù thỉnh thoảng không ưa cái đặc trưng khung vuông bên insta lắm.
Pinterest thì khi muốn tìm kiếm theo chủ đề sẽ tiện và nhanh hơn.
m( ̄ー ̄)m
Dân Vn ít dùng Pinterest với Twitter. Mình không có nhu cầu up ảnh đẹp với thấy Pin lộnnxoonj quá nên thôi. Như bạn nào đã nói, Fb sạch không là ở mình. Dành một chút thời gian chỉnh settings cho FB thì sau đó sẽ khoẻ thôi.
Mới bị facebook bắt đổi tên, bắt trình cmnd nữa.. Mà mình không trình thế là nó đổi ngược tên không hỏi mình mới tức chứ. Như tên là abc thì nó đổi lại thành cba. Thế có tức không cơ chứ, dự là anh face này mất thêm 1 người dùng là mình =.=!