Mình ngày xưa nghe nói là thuận tay trái, bị gò miết thành ra viết tay phải, nhưng vẫn quen làm nhiều việc 1 tay là tay trái thôi, cũng có cảm giác tay trái khỏe hơn tay phải 😃
Nhưng mình xét ra thì mình có nhiều tính chất của cả 2 bán cầu 😃
mình thích logic, toán học -> trái
mình thích nghệ thuật, chuyện tâm linh -> phải
mình thích làm việc theo tuần tự, hợp lý, có kế hoạch -> trái
mình thích nằm đọc sách, lâu lâu bốc đồng và thường xử lý tình huống theo cảm giác -> phải
Vậy mình thuộc bên nào =='
phần chữ thì nói là :"người thuận tay trái thường có xu hướng nghệ thuật và mang tính sáng tạo cao trong khi người thuận tay phải sẽ nghiêng về các môn logic và xử lý vấn đề theo kinh nghiệm" còn phần tranh thì lại ngược lại
-Hồi bé mình thuận tay trái, nhừng Bà Ngoại rèn mình cầm bút và đũa bằng tay phải.
- Khi vào đài học mình cố gắng sử dụng tay phải nhiều hơn( đoánh cầu lông bằng 2 tay, cầm búa...)
- Bây giờ mình thấy có đặc tính của cả người não phải và cả của não trai ---> não giữa