Bài viết dài vãi. Đéch biết là cùa chuyên gia "in pho gờ giáp píc" nào luôn. Cháu chỉ nghĩ đơn thuần nó là một cái mạng xã hội theo đúng khái niệm của nó. Nhưng có đôi khi nó bị lợi dụng và mang tính chất bầy đàn nhiều hơn là xã hội. (Cháu mạnh dạn con mầm theo cái kiều không cần đọc mà chỉ cần chém, nhận tất cả các loại gạch và đá kể cả về chính tả lẫn ngữ pháp) 😆
Nhiều lúc liếc trộm mấy thanh niên check Face, thấy nó kéo Feed, cứ có cái tin nào là nó like hết mà chả đọc, cứ phân vân ko biết là nó đang làm cái gì. Rồi mấy thanh niên thấy share ảnh chết chóc vào ctm TIM. Vãi cả mxh.
Đa phần đều muốn share, muốn người khác biết thông tin, hình ảnh cá nhân của mình cả thôi! Nhiều khi có tâm trạng muốn trút cũng post lên, nhiều người đăng cũng chỉ muốn hút like, muốn bạn bè quan tâm đến mình nhiều hơn, số khác koi FB như nhật ký hàng ngày, cứ mỗi ngày fải post vài 3, thậm chí vài chục cái Entry, túm lại FB một khi đã nghiện thì khó bỏ lắm 🆒
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Dell Vostro 1320)