kĩ niệm điện thoại

17/11/2014 11:20Phản hồi: 1
Tôi được cái điện thoại đầu tiên trong đời là vào ngày 23/9/2007 mua tại Kim Quang xã Long Hữu-Duyên Hải-Trà Vinh. Là 1 cái điện thoại Trung Quốc thôi (phím số có màn cảm ứng điện trở). Nhưng mẹ tôi phải bỏ ra 1.8 triệu cả 2 tháng làm việc vất vả với nghề bán bánh bò. Mua để cho tôi trước khi lên đường nhập ngũ(1-10-2007). Tôi hạnh phúc vô cùng. Cả 3 ngày liền tôi nhắn tin liên lạc cho rất nhiều bạn bè, người thân. Rồi chơi những trò chơi trên điện thoại( xếp 3 hình thẳng hàng) nếu là bây giờ tui bao giờ mà chơi. Nhưng lúc đó chơi ghiền sao ấy tối có khi trùm mền chơi luôn! Tới ngày nhập ngũ. Tuy có quy định chiến sĩ không được sử dụng điện thoại, nhưng tôi vẫn mang theo.tôi gói trong túi đồ mà đoàn trao tặng rất kĩ rất đẹp. Sáng 1-10 năm đó khởi hành từ Duyên hải và tới 13h có mặt tại e3 Long Xuyên - An Giang. Sắp xếp xong chổ ở tôi vội lấy điện thoại ra nhà tắm gọi về cho mẹ liền mà rung lắm. Có hơi người đi vào tui sợ quá làm rớt nó xuống sàn nhà luôn. Xót lắm các bạn ah. Cũng mai là tân binh như mình. Nói chuyện với mẹ gần 2 phút. Lần đầu cảm thấy tiếng nói của mẹ sao mà ấm áp thế. Nhớ nhà thế! Rồi tôi vào cất lại! Gọi cho mẹ tôi được 3 ngày liền vì lên đơn vị cho nghĩ ổn định. Thứ 5 mới huấn luyện! Sao khi gọi ngày cuối ngày thứ 4 tôi xếp lại để ở dưới đáy balô rất kĩ. Rồi qua tuần thứ 7 sau 9 ngày sao đó. Với niềm vui được lấy ra để Gọi về nhà! Thì thôi lúc đó nước mắt cứ chảy tuôn. Thấy bị khoét 2 lổ ở 2 cái hộp và điện thoại cục sạc đã xa! Báo đơn vị còn bị la thêm. Buồn cả tuần sao đó!
1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hồi xách đít đi mua cái đt Trung quốc cũng vừa cảm ứng, vừa phím, có cây viêt nữa. 2tr4 mà nghe nhạc to vãi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019