[Kỷ niệm chiếc điện thoại] Cánh cửa mới!!!

dtt907
25/11/2014 8:45Phản hồi: 26
[Kỷ niệm chiếc điện thoại] Cánh cửa mới!!!

CÁNH CỬA MỚI!!!
-----------------
“Chiếc điện thoại ngày ấy, đã khiến nó thấy cuộc sống trở nên bình dị hơn. Những gì nó nhớ lại là những đêm nó gọi và trò chuyện cùng cô gái ấy trong mùa world cup 2010…”

--------------
- Dưới nửa vầng trăng ở quê, nó có vẻ như sáng bừng cả lối đi, nhưng đã lâu rồi nó không cảm nhận được Trăng lại sáng đến thế. Hồn Nó bổng nhẹ lại bên bàn nhậu với 2 người bạn của tuổi thơ lớn lên và học cùng Nó, dường như Nó trút bỏ tất cả những nghiệt ngã của cuộc đời… Nó đã về quê, và không trở lại Sài Gòn như những giấc mơ ngày nó đi học, cái vấp ngã của Nó khiến Nó từ bỏ mọi thứ và buông xuôi mọi suy nghĩ, chẳng dễ dàng gì vượt qua… nó mở bài nhạc và im lặng nghe 1 đoạn,..

“Em ơi, còn những gì/ ngoài một đời chia ly/ cuộc tình vừa ra đi/ bằng con tim sầu úa/ bằng ngày tháng buồn tênh/ đêm đêm ôm kỷ niệm/ Trong giọt sầu lênh đênh…


Thằng Việt đen hỏi: Cái này hiệu gì thế, nghe nhạc ghê vậy? Nó tắt nhạc, một tiếng thở dài rồi dòng tâm sự cũng buông theo cái điện thoại ấy…
- Sony W910 - Nó nhếch môi (có vẻ tự hào nhĩ, vì nó sang chảnh).
- Ờ.. khiếp, Móc cái điện thoại này ra nghe cũng oai. Nhiều em sẽ thích lắm.
...
- Thôi vô ông nội.
- Hưng Nhon xé ngang câu chuyện vì ngồi ngâm lâu quá.. uống rượu ở quê mà lâu tới vòng là tụi nó la dữ lắm cứ hay nhắc: Đặng Văn Cầm và Cao Bá Ngâm bị tử hình vì cái tội ấy.. 😁.
+ Rồi tụi nó cũng nói triết lý khi rượu uống cũng kha khá.. bao nhiêu là chuyện được moi ra để kể cho thằng khác ngất vì nghe.
Hưng: Tao nói với mày rồi, Cái cũ ra đi thì cái mới nó tới.. cũng như cánh cửa nhà mày không mở ra thì làm sao mày bước ra ngoài nhậu với tụi tao.. phải hông?
Việt: Thì đó! Mụ nội cha nó ở sài gòn mấy năm nay, giờ một cục thù lù ở đây ăn bám cha mẹ nó mới nhậu được nè..
Nó: Ông nội tụi bây,!!! Tao về để tiếp việc nhà.

Bọn nó hay chửi nhau, những câu đùa ấy sẽ khiến người ta dễ hiểu lầm… nhưng bọn nó cứ cười ha hả.. rồi bất chợt thằng Việt làm Thơ: “Nửa vầng trăng sáng đầu đình/ Anh đi ăn nhậu vô tình gặp em”..
- Đu – Hưng ngắt lời, mẹ nó ế thấy bà mà cũng mần thơ nữa bây..
Nó hứng chí cũng mần theo 1 bài:
“Nửa vầng trăng lơ lững trên đầu/ Nửa vầng trăng nữa ở nơi đâu/ Người xưa có nhớ lời hẹn ước/ Ngày ánh trăng đầy dệt tình tôi…!!!

+ Vu vơ của những người say, bọn chúng lang thang về, đêm ấy cả 3 thằng ngủ chung ngoài sân, vì nhà Nó đang xây nên phải ngủ nhờ mái hiên hàng xóm.. thú vui của thằng Hưng là mỗi khi sĩn thì Gọi tổng đài, bởi tụi nó sài sim trả sau và hưởng 10 phút miễn phí nên cứ hay bấm những số lạ hoắc nội mạng thì 8 chuyện nếu bên kia đầu dây là 1 dòng rất ngọt ngào thì sẽ bắt đầu câu chuyện:

Quảng cáo


Chào bạn! mình là nhân viên của tổng đài XXX mình gọi đến bạn vì chương trình chăm sóc khách hàng,…” và thế là nó bắt nhịp ngay…

Thế đấy, tụi nó tìm niềm vui rất lạ từ chiếc điện thoại. Riêng Nó, Nó chưa bao giờ làm thế, cũng chưa bao giờ gọi nhầm số ai để nói chuyện.. Vì Nó rất thực tế trong chuyện tình và chưa bao giờ nó lừa dối ai đó yêu nó… Nhưng có lẽ, cuộc đời là những lối đi không thẳng, Cuộc tình là những ca khúc dở dang, Nó đã đánh mất đi nhiều thứ.. Nên chăng, cuộc sống đã tạo cho Nó biết im lặng, cho Nó biết những giọt nước mắt không phải do bụi mà là từ cái gì đó nó nhói ở trong tim rỉ ra, để cho Nó biết hạnh phúc không phải nó tự giành lấy mà là lúc nó buông đi… quá khứ Nó, đã từng như thế, người yêu Nó đã từng yêu người khác khi bên Nó, rồi Nó rộng lượng tiễn đưa người theo lối khác.. Nên Nó cảm thấy những cuộc tình đi qua, những cô gái yêu Nó đã vô tình để lại vết xước trong tim nó…!!!

- Sáng ra, cả 3 thằng như kẻ chết rồi.. trời lên tận nóc nhà rọi vào mặt tụi nó, những người mẹ đã đi chợ về mà 3 thằng vẫn chưa thức. Mọi thứ, trôi sạch trong đêm, vì ngủ bỏ bóp, điện thoại trên đầu nằm, nên kẻ trộm đã rạch mùng cuỗm hết. Vậy mà, thằng Việt còn cười và nói “Đó, cái cũ đi rồi… Cái mới ở đâu ra, Bà mẹ việt nam anh hùng, ăn nhậu cho cố vô, nó rạch mùng lấy đồ hết rồi, nghèo còn gặp trộm…”.. 3 thằng cười như điên, đi lòng vòng thì lượm lại được giấy tờ và bóp rỗng may mắn còn giấy tờ chứng minh mình là công dân nó bỏ lại gần đó.. Ăn trộm, cũng có lương tâm!!!

Mẹ Nó buồn lắm, vì nó mất cái điện thoại đẹp, nhưng cha nó thì bình thản an ủi: Thì cái vận mà, đến lúc mất thì mất thôi..”. Rồi cũng 2 - 3 ngày trôi qua, Nó cũng chẳng buồn rầu vì việc mất đi cái điện thoại, mà cũng chẳng cần, vì nó đâu còn thiết tha để nghe gọi cho ai.. Nhưng Mẹ cứ nhìn Nó mà tội, Mẹ đưa Nó 1 triệu để nó mua cái điện thoại,.. Nó cầm lấy, cười và ôm mẹ, hôn nhẹ vai mẹ (Nó thường làm như thế từ lúc còn rất nhỏ khi ở nhà).


Cũng được 5 ngày, Thằng Việt mang lại cho nó 1 list số sim trả sau, và đưa kèm theo 1 cái điện thoại 650K nguyên hộp Mobiistar @66 nhìn giống kiểu dáng em Blackberry nhưng được cái em nó bán theo đợt khuyến mãi, và của hãng mobiistar nghe nói là của Việt Nam, nhưng Nó đâu có biết gì về cái tên ấy, có vẻ lần đầu bở ngỡ

Nó lựa trong đóng số bùi nhùi danh sách sim mà choáng cả mặt.. rồi: 0907 908xx3. Ngon, số này họp với vận mạng của tao tính theo dịch số thì con này sẽ mang đến cho tao những cuộc gọi của người khác khi gọi đúng số.. :D. Nó cười nói với thằng Việt.

Quảng cáo


- Mà sao cái này có 650K vậy.. mày dụ tao hả??
- Chạy chương trình cho công ty ông nội ơi, Người ta muốn lấy máy đó là 800k.. tao lấy chiết khấu, nhưng đưa mày sài thì lấy giá gốc..
- Ờ.. bạn bè phải vậy chứ,.
. :D.

e8j1334728535.jpg
Nguồn Internet:

Thay đổi mọi thứ, sim mới – điện thoại mới và cuộc sống mới. Những gì đi qua Nó dường như không mặn mà để giữ lại, việc mất đi ấy cũng tựa cuộc sống ưu sầu của Nó trôi đi. 5 ngày sau đó, Nhà của cha mẹ cũng đã xây xong hoàn chỉnh ít ra cũng tiện nghi và khang trang. Nó có một công việc mà đợi khi xây xong nhà Nó mới đi. Nó lên đường về Cần Thơ ở nhà Cậu Nó và bắt đầu vào một nhịp sống mới, mọi thứ quá xa lạ. Môi trường làm việc mới, con người mới, lối đi mới, nên Nó có cảm giác cô đơn…

- Trời tháng 5, những cơn mưa nhẹ. Nó dán lên màn hình vi tính nơi nó làm “Hãy thay đổi dù chậm”. Và mọi thứ nó bắt đầu cho cơ quan là những công cụ mới hỗ trợ công việc nhanh hơn, hình ảnh đẹp hơn, khiến mọi người xem Nó như người cải cách. Rồi lan câu khẩu hiệu “hãy thay đổi dù chậm” ấy đến các phòng, các khu trong cơ quan Nó..!!!

+ Nó chưa quen ai nên hay lầm lũi đi về café một mình, rồi có những đêm trên căn gác mình ên, Nó bắt đầu cảm giác trống rỗng, Nó lấy điện thoại và nghe nhạc, đôi khi bật cái Radio để nghe các bạn ấy tặng bài hát hay chia sẽ cảm giác yêu đương, và Nó tìm ai đó để nói chuyện… Nó gọi đến cô gái cùng phòng làm việc của Nó, và dĩ nhiên là chẳng biết bắt đầu từ đâu, Nó liền nói “Chào em, đây là dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt của tổng đài XXX..” và Nó có ngay chủ đề để lai rai những câu nói tiếp, người nghe máy biết nó đang nói chuyện, biết nó chọc ghẹo, nhưng vẫn tiếp chuyện với Nó.. Những cuộc gọi dần dần thường xuyên hơn, và khi đến cơ quan thì cũng vui vẻ hơn, Nó cảm thấy bớt trống vắng, sau những câu chuyện, những cái cuộc gọi làm phiền,.. Nó mạnh dạn để có 1 cái hẹn, nó muốn được hẹn hò, cảm giác ấy thật tuyệt khi ai đó đồng ý, là những tháng ngày của đôi trẻ đầy mộng mị…!

+ Rồi cũng đến một ngày, cuộc hẹn đầu tiên của nó được chấp thuận, Nó hét lên trong điện thoại có vẻ như điều gì đó khiến nó vui sướng lắm, nó hôn cái @66 như kẻ điên gặp vận. Buổi tối ấy, Nó loay hoay chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi cùng người nó đang làm phiền, chỉ là một buổi café thôi mà sao nó lại lúng túng thế, mà cũng chẳng phải lần đầu nó yêu mà sao tim nó rộn ràng lỡ nhịp.. Thay vì việc ấy sẽ diễn ra tốt đẹp, đến hẹn lại đi, ngờ đâu cơn mưa kéo đến khiến cho buổi hẹn rối tung, Nó thì thầm qua điện thoại, rên rỉ và buồn phiền, thôi thì dời lại ngày mai.. Nhưng không, nó cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện vì để tạnh mưa, và Nó được chở đi cùng… Cảm giác ấy, đã xóa đi sự cô đơn của Nó. Buổi hẹn ấy, là kỷ niệm đẹp trong lòng nó!!!

- Chiếc điện thoại Mobiistar @66 vẫn thường gọi làm phiền Cô ấy nhiều hơn. Mùa world-cup 2010 năm ấy, Nó cứ gọi khi trận đấu được giải lao, có lúc Nó hát trong điện thoại, Nó cá độ để có dịp đi dạo hay lang thang những quán café vì thua độ, kiếm cớ để có dịp đi cùng Cô ấy. Những đêm như thế, và những lần hẹn như thế, đã đưa Nó và Cô ấy thành đôi tình nhân, và những buổi ngắm trăng lãng mạn nơi bờ kè..

Ảnh Minh họa: Chụp lại nơi ngày xưa thường ghé

DSC09731 copy.jpg

+ Chỉ 2 tháng nó về Cần Thơ Nó đã có người yêu. Cả 2 đứa dại khờ yêu nhau, chọn ra một ngày để kỷ niệm. Nó vội vã mua tặng Cô ấy một cái điện thoại gọn gàng và nữ tính, 1 cái cảm ứng theo thời, ấy là em Samsung GT-S5233w vẫn còn lưu hộp trong tủ và ngày để ghi dấu kỷ niệm. (18/7)

Ảnh chụp lại trong tủ:

IMG_20141125_150446.jpg

Và Nó muốn đi đến điểm cuối cùng để kết thúc bài tình ca một cách nhẹ nhàng hơn. Nó và Cô ấy quyết định cưới nhau, bởi nó rất Sợ những cuộc tình dài năm như trước, Nó cũng Sợ những điệp khúc của ngày xưa lại vang lên.. Tựa như, những dòng điện thoại ngày càng phát triển, nó ra mới liên tục, và thay đổi nhanh chóng…

+ Nó bắt đầu một đời sống hôn nhân, mọi thứ được diễn ra rất yên ả, niềm vui của từng ngày trôi qua nhẹ nhàng. Nó không sử dụng điện thoại nhiều, vì không cần phải gọi nữa, Nó đã nhận bản án của cuộc đời, và bắt đầu lo nghĩ xa hơn, để chuẩn bị chào đón thành viên mới là thành tựu vĩ đại mà nó có được. Ngày con gái nó ra đời, niềm vui ấy tột cùng và hạnh phúc. Nó sẽ cố xây dựng mãi bền chặt và đi trên đoạn đường êm ái phía trước với niềm vui giản đơn của cuộc đời, bên mái ấm rất bình dị mà không mong cầu nhiều hơn.

DSC00759 copy.jpg

Ảnh: Mới chụp con gái nhân dịp sinh nhật 2 tuổi. Thành tựu vĩ đại :D.


+ Tuy đã trải qua thời gian dài, Nó đã đổi đôi lần những chiếc điện thoại cùng thời, nhưng giờ đây Trên tay nó cũng là 1 chiếc android nhẹ nhàng của Mobiistar. Nhưng ký ức về chiếc điện thoại làm phiền người khác thì nó mãi lưu giữ, và cũng vì đó là chiếc điện thoại mà mẹ đã tặng Nó, cũng như việc Nó làm mới tất cả từ cuộc sống. Những kỷ niệm đẹp gắn liền với bước ngoặt cuộc đời không phải do chiếc điện thoại Mobiitar @66 mà vì nó hiện hữu trong thời gian ấy.. !!!
26 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

leduongcusc
ĐẠI BÀNG
9 năm
kỷ niệm đẹp nhỉ
dtt907
TÍCH CỰC
9 năm
@leduongcusc Cảm ơn ông trùm làng chiếu.. 😁
Đọc THƠ của bạn hiền ta thấy nhẹ nhàng,lâng lâng...Tiếc là trình độ của bạn hiền chưa thể hiện được ở những 4r thuộc dạng "cấp cao"...Ta biết điều đó........:rolleyes:
dtt907
TÍCH CỰC
9 năm
@nv_truong1983 Quá khứ bi hùng.. Nên xé bỏ, chứ đừng luyến tiếc.. Một lần và như thế ta đi.. Chỉ giáo sư hiểu được kẻ lầm lũi.. 😔
thaisalem2kg
ĐẠI BÀNG
9 năm
Còn kỉ niệm của mình là hình ảnh Ba mình vác mấy bao lúa giống đem đi bán để mua cái alo cho mình! 😔
dtt907
TÍCH CỰC
9 năm
@thaisalem2kg Lên bài đi :p
Truyện hay quá, đúng là một thời dữ dội. Nếu mình là một phần trong câu chuyện đó thì sẽ rất tuyệt cho cảm giác lúc này 😃
dtt907
TÍCH CỰC
9 năm
@tamiflu100mg Cảm ơn anh Tami.. 😁
dtt907
TÍCH CỰC
9 năm
@tamiflu100mg Cảm giác lúc bị trộm lấy điện thoại à anh 😁
2
Đọc xong bài viết những ký ức oanh liệt (từng chọc trời khoáy nước chốn tình trường) thời trai trẻ bổng cuồn cuộn dâng trào. Nó bổng muốn làm một việc gì đó để thể hiện bản lĩnh đàn ông..... Và nó quyết định đi giặt đồ cho vợ. :p
dtt907
TÍCH CỰC
9 năm
@SONBINH1980 Sao hiểu ý đồng bọn thế 😁
pap_kaka
ĐẠI BÀNG
9 năm
tìm hoài k thấy bấm like ở đâu ==!
dtt907
TÍCH CỰC
9 năm
@pap_kaka Ở góc cuối bài đó.. với biểu tượng FB nưa.. 😁
Đang ấp ủ một bài viết về hành trình chinh phục cô bé nữ sinh lớp 11 nhỏ hơn mình 1 con giáp. Đọc bài này thấy phấn khích quá. Like mạnh 😃
dtt907
TÍCH CỰC
9 năm
@Hai Lam Pham Nguyen - Làm nhanh đi.. sắp hết hạn rồi o_O
mrkimi84
ĐẠI BÀNG
9 năm
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp vote chú!
Hay quá đệ. :D
dtt907
TÍCH CỰC
9 năm
@MinhChung_79 :p Cảm ơn đại ka.. ;)
Hic.. bài hay wá chuyện tình đơn giản mà cảm động hết pjk luôn á a..
dtt907
TÍCH CỰC
9 năm
@nhuho Ờ.. cảm động hết biết 😁
Apkno1
ĐẠI BÀNG
9 năm
có xài được bia rượu đâu mà bày đặt nhậu chi vậy trời o_O :p 😁.
Viết tếp phần 2 đi ku: Thành tựu vĩ đại ra đời đc vài ngày hắn ra Hà Nội..............xxxyyyzz. ;)
dtt907
TÍCH CỰC
9 năm
@Apkno1 Đoạn ra Hà Nội không phù hợp với bài dự thi :D
Em đọc .............. đọc ........ ................ đọc mãi, cảm động! ... và lăng chuột đến cuối cùng, nhưng chỉ có 3 hình hà!
ark_ff9
CAO CẤP
9 năm
Kỷ niệm thật đẹp.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019