Ý tưởng VIPPPPPPPP thật, cái này thì trong nhiều truyện viễn tưởng cũng nói, xây một trạm trung gian từ không gian đến mặt trăng, và con người bay từ phi thuyền đến trạm trung gian, từ đó xuống mặt trăng làm việc.
Đọc nhiều Com của các bạn, kiểu xa vời, điên, sợ thiên thạch xxx...mình cảm thấy tủi và tủi. Đó là những lý do tại sao chúng ta nghèo và hèn.
Không dám ước mơ, hành động nhưng hay chê bai ước mơ, hành động của người khác.
Không có cái j` là không thể 😁 . Chẳng qua mọi người đều không tin rằng :"Khả năng của loài người hơn những gì mà họ nghĩ ." :D . Những ý tưởng điên rồ đôi khi lại là 1 bước tiến vĩ đại trong cuộc sống , vì vậy cũng nên nghe lời những người "điên vĩ đại" :D
ai cũng bảo ảo , ngồi đó gỏ với mấy cái bàn phím máy tính mà kêu ảo , 1 cộng đồng nhà nghiên cứu nó ngâm cứu đó mà kêu ảo , có rất nhiều trường hợp kêu ảo nhưng người ta làm đc đó thôi
You Fail , Never, các bác cũng biết là trong vũ trụ có những hạt bụi nho nhỏ bay với vận tốc không hề nhỏ ví dụ như trong vũ trụ có 1 hạt nhỏ như đậu xanh nhưng nó lại bay với vận tốc 700-1000 km/h chứ đâu phãi ít . Cho dù có xây thành cong thag máy vũ trụ đi chăn nũa thì không ai biết trước khi nào nó bị va chạm vs những vật có kích thướ c lớn hơn hạt đậu, ngoại trừ thiên thạch hay dao chổi thì mấy thằng chuyen gia Nasa sẽ biết chứ nho nhỏ thì éo biết đc hê hê