@tjntjntjntjn
Mình làm trong xưởng chuyên sản xuất router của Netgear. Lúc nào xung quanh người có hàng chục mạng wifi. Mà vẫn thấy người ta đẻ con ầm ầm đó thui. Các bác lo hão rồi 😃
Các bác cứ chém quá. Thực ra bảo là lắp ở mông nhưng đâu phải cứ mổ xẻ cái mông nó ra và lắp router hotspot vào đâu. Người ta cho nó đeo 1 cái đai như các anh lính Mỹ hay đeo chẳng hạn. Rồi trên đó gắn Router phát wifi kèm với các gói Pin có thể sạc thay thế khi hết. Mà xem bộ nếu nhiều ngăn thì chứa đuợc nhiều pin. ----> Vài ngày sạc 1 lần cũng ok. Trong khi đó khách du lịch chỉ tham quan có 2-3 tiếng :rolleyes:
Tôi ghét nhất cái thứ đi chơi nửa vời này, đã đi chơi là phải đi chơi hết mình, công việc tạm để qua một bên (về nhà làm bù😔)
Cty mình làm ngày xưa có quy định khi đi chơi cấm anh em đem theo laptop và các thứ có liên quan đến công việc. Thật là thích biết bao.
Gần đây mình qua 1 công ty khác, những chuyến đi nghỉ của anh em toàn bắt phải tập huấn này tập huấn nọ, mệt chết đi được, bi giờ cứ nghĩ đến đi chơi là đã thấy chán.